1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ayc

    ayc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chia quà tớ với nhé bạn Cún :)
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đêm thật dài...tâm trạng như trùng hẳn lại...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.


    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.

    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

    FAMILY = Father And Mother, I Love You!



    Chúc mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một câu chuyện hay và thú vị muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nice weekend :)
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mồng 1 tháng 3 rồi...

    Dạo này tập ngủ sớm, thức khuya nhiều bố mẹ lo lắng. Hôm nay bỗng dưng mệt, đầu đau và nặng trĩu...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu mình viết ra cái topic này làm gì nữa, từ lâu rồi đã thấy nó nhảm nhí nhưng muốn xóa đi mà ngại vô cùng. MOD nào có vào thì DEL hộ tớ cả cái topic đi luôn nhé. thx
  6. ayc

    ayc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Cún bài thơ tớ làm nhé :

    VÔ ĐỀ


    Có khoảng trời nào miệt mài mãi không em.
    Chắp vá những mảnh mây cuối đời trót vỡ.
    Lá trót rụng cho một thời lầm lỡ.
    Mưa trút hờn lên phiến đá xanh rêu.

    Có khoảng trời nào lặng lẽ đến là kiêu.
    Khuất sau đời chiếc cầu vồng giả dối.
    Trong cơn mưa biết là ai vẫn đợi.
    Khoảng cách lạnh lùng...xanh thẳm...đến VÔ BIÊN
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HOW CAN I KEEP FROM SINGING - My love song

    My life goes on in endless song
    Above earth's lamentations,
    I hear the real, though far-off hymn
    That hails a new creation.


    Through all the tumult and the strife
    I hear it's music ringing,
    It sounds an echo in my soul.
    How can I keep from singing?


    While though the tempest loudly roars,
    I hear the truth, it liveth.
    And though the darkness 'round me close,
    Songs in the night it giveth.


    No storm can shake my inmost calm,
    While to that rock I'm clinging.
    Since love is lord of heaven and earth
    How can I keep from singing?


    When tyrants tremble in their fear
    And hear their death knell ringing,
    When friends rejoice both far and near
    How can I keep from singing?


    In prison cell and dungeon vile
    Our thoughts to them are winging,
    When friends by shame are undefiled
    How can I keep from singing?

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Can-I-Keep-From-Singing-Enya/IWZEZ6OB.html

    Mình vẫn còn nhớ 8/3 năm đầu tiên xa nhà đi học, nhớ bạn bè và gia đình, lúc đó bạn thân của mình đã xa nhà cũng đã lâu rồi, hai đứa vượt hàng vạn cây số suốt ngày buôn điện thoại. Bạn gửi quà 8/3 cho mình là 1 cái máy nghe đĩa (cho đến giờ mình vẫn còn giữ) và 2 đĩa nhạc, trong đó có đĩa Enya. Bài nào mình cũng thích. Nhạc của Enya luôn nhẹ nhàng và sâu lắng, như cảm giác bây giờ, mình thích cảm giác nhẹ nhàng như thế...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thật là mệt mỏi, HN bỗng dưng trở lạnh làm trán lúc nào cũng hâm hấp, thuốc thì uống liều một mạnh hơn mà trán thì cũng ngày một nóng hơn, haizzz. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua...gần hết 3 tháng đầu của năm mới, rồi chẳng mấy chốc mà lại hết một năm. Sao mình sợ thời gian đến thế. Thời gian trôi đi có thể đem đến cho bạn hạnh phúc, niềm vui hay nỗi buồn, hay cái gì gì đi nữa, nhưng có điều chắc chắn nó sẽ ko bao giờ mang lại cho bạn những gì đã qua. Bạn bè thì dường như quên lãng mình ý, mãi cho đến hôm nay mới thấy hỏi thăm, thế là mình bảo mình buồn rồi tuôn một tràng. Bạn bảo thôi tối mai bạn qua đón đi lang thang nên đừng buồn nữa. Rồi bạn ý cũng đi SG, rồi đứa bạn thân còn lại ở HN thì sẽ lấy vợ, ai sẽ chơi với mình đây.
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    THE COLOR OF THE NIGHT - My love song

    You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel

    [chorus:]
    I'll give you everything I am
    And everything I want to be
    I'll put it in your hands
    If you could open up to me oh
    Can't we ever get beyond this wall

    'cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night

    I can't go on running from the past
    Lave has torn away this mask


    And now like clouds like rain I'm drowning and
    I blame it all on you
    I'm lost - God save me...

    [chorus:]
    'cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night

    [chorus:]
    'cause all I want is just once
    Forever and again
    I'm waiting for you, I'm standing in the light
    But you hide behind
    The color of the night

    Please come out from
    The color of the night

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Color-Of-The-Night-L-Christy/IWZC0AAI.html

    Bài hát chứa những tâm tư sâu lắng và nặng trĩu, tâm trạng hiện giờ cũng không khác là bao. Buồn, buồn vì cái gì nhỉ...cuộc sống của mình có được bao nhiêu niềm vui đâu, vậy mà đôi khi có niềm vui nho nhỏ cũng vụt mất. Bỗng dưng cảm thấy thất vọng với bản thân mình ghê gớm. Thất vọng ngay cả với suy nghĩ hiện tại, thất vọng...haizzz

    Đi lang thang...cứ nghĩ rằng không khí thoảng đãng sẽ làm đỡ ốm hơn, giờ đã ốm lại thêm ốm. Hình như mọi người đang rất sốt ruột với mình, đến một mức báo động mới đúng. Hôm nay đứa bạn nó gọi điện bảo đi ăn tối, nó giới thiệu cho một người thế này thế kia, bạn bảo là kể cho người ta thì người ta sốt ruột muốn gặp mình, rõ crazy, một đứa khác cũng gọi điện bảo có anh abc này muốn giới thiệu cho mình, v.v..rồi boss và bạn bè boss, ai cũng lo lắng cho mình, đi đâu cũng nhăm nhe hỏi ai có vợ chưa để giới thiệu cho mình..v.v...mình ở trong tình trạng báo động đến thế rồi sao...haizzz...

    Tối nay hai bạn qua đón đi chơi, bạn khen tóc mình đẹp, thấy nhẹ nhàng, lòng thênh thang, chia sẻ và nói chuyện, HN dìu dịu, ngồi ở một góc nhỏ trong một con phố nhỏ, bình yên, những lúc như thế này, tôi yêu Hà Nội và yêu cái cảm giác đó đến thế.
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mệt, tự dưng ầm ầm lên cuối cùng ức chế lại khóc...:'(
    Cái ngày 8/3 vui là thế, vậy mà ngày hôm nay...

Chia sẻ trang này