1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàlan BUỒN, LẠNH, bắt đầu ĐÓNG BĂNG!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi ghostxinhdep, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    up
    Được KingGattuso sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 06/06/2008
  2. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  3. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

  4. mhungtt

    mhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

  5. Sillie127

    Sillie127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi chac ban o vung do thi hoi buon that nhung Ha Lan dau co buồn chán va dong bang đến nỗi the dau.Minh o Halan khoang 2 năm hồi đó ở Rot thấy vui lắm. Pub va bar bên đấy nhạc hay. DJ thì khỏi fải nói, top 10 thế giới toàn ng Hà Lan còn gì, có nhiều show trance energy đỉnh vật giá lại ko đắt.Người Hà Lan thân thiện và helpful nữa chứ, ra đuờng có vấn đề gì hỏi họ là ai cũng nhiệt tinhgiúp hết. Đúng là họ ghét và fân biệt dân hồi giáo vì những lý do như bạn nói nhưng tớ là ng Việt kothấy bị fân biệt bao giờ.Hồi trước đứng bán Loempia cho cô, có những ng thấy hàng ăn Vietnam, nhiều khi chỉ ghé qua nói là họ mới đi du lịch VN về và thích VN, thấy dễ thương lắm. Ở trườg sviên Hà Lan cũng dễ hoà đồng. Mua sắm thì nhiều đồ hiệu đẹp mà rẻ. Bg mình đang ở Úc rồi bên này về ăn uống và việc làm có vẻ dễ sống hơn nhưng vẫn nhớ Hà Lan lắm. Đồ hiệu vừa ít hãng Ý vừa đắt (chắc tại xa châu Âu). Đi học thì allocate thời gian theo môn, chẳng có 1 lớp ổn định nên sinh viên ko thân nhau lắm.Lại chả có tuyết nữa chứ. Mà tớ thik nước nhỏ nhỏ như Hà Lan dễ đi lại ý bên này lên Sydney chơi đi oto cũng 11 tiếng rồi, chả bù cho hồi ở HL tớ ở Den Haag,đi làm ở Rot, cuối tuần lên Ams chơi như đi chợ.Haizzz.. Đọc topic của bạn kể cảnh tuyết rơi mùa đông bên đó nhớ thế. Hơi bị ghen tỵ đấy.
    Giá mà bạn đổi cho tớ khoảng 1 tuần sang đấy chơi cho đỡ nhớ , vừa thi xong ở nhà buồn như chó cắn.
    Thôi tớ cổ vũ Oranje vậy EURO đá hay qá.
  6. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người lòng tham vô đáy, đứng núi nọ trông núi kia. Và tui cũng là một người như vậy.
    Tự nhiên vào đây đọc thấy tâm trạng quá,
    Trước tui ở bên đó mấy năm, năm đầu nhảy nhót vui tươi, chẳng nhớ khỉ gì VN, năm 2, năm 3.. nỗi nhớ tăng dần, có lúc nhớ điên cuồng, nhớ cuộc sống HN, nhớ những quán vỉa hè, nhớ những lúc long nhong đi lượn phố, đi "đong" ngoài đường, (hic, thời oanh liệt nay còn đâu?!?). Nhất là những lúc ốm, đến là khổ, vì tui rất thích ăn, nhất là đồ Việt, đồ Tàu, mà bên HL thì cũng k nhiều lắm như ở bên Đức, ốm chẳng ai nấu cho ăn, ra ngoài thì ngại, lại úp cái gói mì chết tiệt ăn cho qua bữa, thèm bát cháo gà nóng, thèm bát bún bát phở, bánh cuốn,..ôi thèm k ngủ nổi (k hề ngoa tí nào)...
    Nỗi nhớ da diết thế đấy, ấy thế mà về VN lúc đầu như hoá điên, điên vì nhớ HL, nhớ cái đất lành chim đậu thưa thớt đó, yên bình ấy.. Nhớ văn hoá, nhớ con người,...bâng khuâng.. Nhớ những ngày lang thang khắp nẻo châu Âu, có những đêm ngủ ga ngủ tàu, ngủ đứng ngủ ngồi.. Nhưng cũng may Việt Nam ta quá đẹp, nên vẫn đủ níu giữ tui ở lại khám phá.
    Thế nên bạn gì đó ơi, KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở..KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN. Hãy sống và tận hưởng những gì mình đang có, để một ngày xa bạn đầy ắp hành trang kỷ niệm.
    Hơ hơ, chẳng hiểu hnay ngày khỉ gió gì hơi tâm trạng, share tí
    Được laDandD sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 23/09/2008
  7. Temaki

    Temaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    silie với ladanD nói hay quá, cũng đúng tâm trạng mình luôn đúng là mới đầu mình cũng thấy HL buồn hơn chó cắn. đất nc gì mà bé tí teo, buồn hiu, chẳng có gì cả. tiếng HL thì phọt phẹt, nhiều lúc cũng thấy bực. chỉ muốn chuyển đi mấy nc khác cho vui hơn, nhưng mà cuối cùng nghĩ lại thì thấy HL cũng ko hề tệ. con người, cuộc sống, tất cả mọi thứ ở HL đều khá là tuyệt, cảm giác cuộc sống thật yên bình và thoải mái.
    Bây giờ nếu về VN thì chắc sẽ nhớ HL lắm lắm.
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình từng đi học HL 3 năm về cũng tâm trạng y như thế này. Hay nhỉ....
  9. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    CUỐI TUẦN:
    Sáng thứ 7: Ngủ cho đã mắt, cả tuần dạy sớm (mà có bao giờ sớm đúng giờ đâu, toàn muộn, rồi lại đi như chạy đến trường, trời lạnh buốt sun mà đến trường lần áo trong ngoài ướt đẫm hết) để đi học roài, hôm nay tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ dài. Gần trưa dậy, làm mấy cái sandwich, thêm ly sữa, quả chuối/táo nữa cho đủ vitamin. Ăn sáng kèm trưa luôn cho tiết kiệm đời sinh viên mà để còn đi du lịch bờ bụi nữa chứ.
    Loanh quanh với mấy thủ tục hầm bà lằng buổi trưa thế là qua, đầu giờ chiều thong thả vào trung tâm đi chợ mở. Xem nào, làm túi khoai tây 5kg, ăn cũng được vài tuần, thêm túi táo, ít chuối, nho nữa, ah mà cả cherry. Thịt thì vừa mua chợ mở hôm thứ 3 rồi, vẫn còn trong tủ đá, vẫn đủ ăn trong 1 tuần nữa. Ah, giờ đến món cá rán bán sẵn, 2.5e được 1 khay, ăn lấy ăn để. Thêm cái loempia nữa cho chắc dạ, trời lạnh nhanh đói lắm. La liếm thế này chắc đủ rồi, thôi về nhà làm bữa tối rồi đêm còn đang ngóng chờ cuộc vui.
    Ăn tối xong, mới có 9h, sớm nhey, mà căng da bụng trùng da mắt, hay ngủ tí đã. Cuộn tròn trong chăn, đặt chuông đồng hồ. 11pm, cái con khỉ gì kêu thế nhỉ, mắt nhắm mắt mở, ờ, hoá ra cái chuông báo thức, vẫn buồn ngủ nhưng vì cái sự nghiệp cả tuần có ngày cuối tuần ăn chơi, thôi nào dậy thôi. Xúng xính chiếc váy ngắn, lạnh quá nhưng k sao, vào đó nóng lắm, khoác cái áo chống rét mua hồi năm ngoái dưới chân đồi Mông Mác là chị mày bất chấp các loại gió mùa tuyết phủ nhá.
    Í ới thêm em Maria ú Maria ha Maria Ún Fa. 2 nàng gặp nhau ôm hôn cứ như dân les, hic, iu nhau quá cơ. Nào, vũ điệu salsa mở đầu, rồi lắc hông theo nhịp điệu R&B ***y nào. Thôi, 4h rồi, người ngợm toàn mùi khói thuốc, ướt đầm đìa mồ hôi, về thôi nhey.
    Chủ nhật: Bình minh cũng lại gần trưa, vẫn điệp khúc ăn sáng như ngày nào. Học tí nhé, hay thôi, tuần này mệt, nghỉ ngơi đi, đêm nay học cho nhớ, mai thứ 2 đi học cả thể. Tủ vẫn còn bánh mì, ra công viên nhé. Mấy con thiên nga này yêu ghê cơ, mà giống mình thế, thấy ăn là lăn hết cả thân mình vốn đã trùng trục vào. Một chiều chủ nhật êm ả qua đi.....
    To be continued
  10. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về, hôm nay đạp em xe 15Eu thấy em nó tạch tạch tạch, dừng xe đếm 1, 2, 3, tổng cộng 4 cái nan hoa nó bị long ra mất rồi, ồi zời. Cuối tuần này em sẽ tự học sửa xe đạp =)).

Chia sẻ trang này