1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Halida Thanh Hoá - Kẻ bất khả chiến bại?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Halida Thanh Hoá - Kẻ bất khả chiến bại?

    Halida Thanh Hoá - Kẻ bất khả chiến bại? Ai có thể lật đổ đội bóng này ngoài Ban Tổ chức?
  2. quanhq

    quanhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chưa hết lượt đi mà ! Hy vọng năm sau còn thấy ở lại V-League
  3. balladsongs

    balladsongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết lượt đi roài! Thanh Hóa tài thật, mỗi tội nghèo!
    Nói thế nhưng mà mỗi trận hòa cũng đc thưởng 50 quả, thắng được 150 quả đấy!
  4. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có thêm 1 người nữa rồi đấy. CSG FC mới dẫn 2 trái mà CĐV Thanh Hóa đã bạo động rồi. Chắc lại bị xử thua 3 - 0 thôi. Cứ hoành tráng đi để rồi xem. Bóng đá Việt Nam đá bóng chỉ bằng trái tim thì toi sớm.
    Dù sao thì mình vẫn thích TH, đá thế mới là đá bóng chứ.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Không phải như cái đoạn bôi vàng chữ đỏ đâu bạn ơi. Nếu không có trái tim nóng thì bóng đá Việt Nam sẽ đi đâu, về đâu.
    Tôi đọc một bài viết về Xuân Hợp - Hậu vệ của Thanh Hóa - sau trận gặp Nam Định mà thấy yêu anh chàng này, và càng thấy phản cảm khi so sánh với sự giả dối của Công Vinh khi cáo bệnh không lên tuyển:
    Bài viết sau đây đăng ở báo Thể thao Việt Nam:
    Xuân Hợp không giả bệnh ​
    Thứ tư, 16/5/2007, 10:37 GMT+7
    Trận này Hợp đá sao oải thế?
    Em mệt quá. Cả tuần rồi ốm không tập tành anh ạ. Chỉ vì đội thiếu người nên phải cố.
    Ốm đau thế này, lên tuyển đá nổi không?
    Phải cố gắng thôi. Một khi đội tuyển cần thì chỉ còn chút sức em cũng chiến.
    Đó là một đoạn trao đổi của người viết và Xuân Hợp sau khi kết thúc trận đấu giữa Halida Thanh Hoá và ĐPM Nam Định. Sự thực, ngay trước khi bắt đầu trận đấu này, rất nhiều phóng viên có mặt trên sân Thiên Trường tỏ ra ngạc nhiên khi Xuân Hợp vẫn vào sân ngay từ đầu. Bởi từ trước đó vài ngày, có những thông tin khẳng định, Hợp bị ốm khá nặng và đã gần một tuần liền không thể tập luyện. Đem thắc mắc này hỏi thăm một thành viên trong BHL H.Thanh Hoá thì được biết: "Trận này lẽ ra HLV đã định cho Hợp nghỉ.
    Nhưng Thanh Hóa lực lượng mỏng quá nên dù biết cả tuần qua Hợp còn yếu và nghỉ tập vẫn phải liều, cắn răng đưa vào đá chính". Trong trận gặp ĐPM Nam Định, đúng là Xuân Hợp đã chơi trọn vẹn cả 90 phút. Nhưng quả thực, những ai trực tiếp theo dõi cầu thủ này thi đấu đều nhận thấy Hợp không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Anh thường xuyên bị hụt hơi trong các pha đua sức. Mặt khác, do cả tuần không tập luyện, cảm giác bóng của Xuân Hợp cũng không còn giữ được độ nhạy. Đó là lý do giải thích vì sao, trung vệ này chuyền hỏng nhiều và rất hay có những cú phá bóng bị chệch ra ngoài đường biên.
    Với những gì đã thể hiện, việc Xuân Hợp thực sự bị ốm và nhiều ngày không tập luyện là điều có thể khẳng định. Đồng thời, khi bàn đến chuyện lên tuyển Olympic, cá nhân Xuân Hợp vẫn rất nhiệt tình. Vậy thì có ác ý quá không khi ai đó quy chụp rằng trung vệ trẻ này giả bệnh để trốn tránh nhiệm vụ quốc gia. Và dù là đội bóng tân binh, nhưng lãnh đạo Halida Thanh Hoá và người hâm mộ rất tự hào khi có cầu thủ nhà lên tuyển.

    Ngọc Lâm
  6. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn xem. Thanh Hóa lượt đi đang máu lửa, lại được khán giả nhiệt tình tiếp thêm sức mạnh. Nhưng đến lượt về, thẻ phạt, chấn thương nó hành thì biết tay nhau ngay.
    Đồng Tháp là cái gương nhãn tiền đấy.
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Đúng như bạn nói, nhưng ý tôi hơi khác.
    Trước hết hãy có trái tim nóng đã.
    Sau đó cần thêm cái đầu lạnh.
    Chứ nếu chỉ có mỗi cái đầu lạnh thì chán lắm.
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nói chung THanh Hoá đã tạo một sức sống mới cho VL, tuy nhiên là kẻ thấp cổ bé hỏng họ chịu nhiều thiệt thòi hơn kể cả sức ép với trọng tài và BTC. Hy vọng họ giữ được phong độ!
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá đá máu nhưng cần phải có cái đầu lạnh trong thi đấu .Biết cương và nhu ,đá theo sức trâu thì bố ai chịu nổi (cầu thủ).
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng vậy, Thanh Hoá nên đá với 1 cái đầu lạnh thì hơn. Vừa đỡ tốn sức, hơn nữa kiểu đá theo sức trâu hiện giờ có vẻ các đối thủ đã bắt được bài. Lượt 2 cứ đá kiểu này khó cơm cháo gì được lắm. Lực lượng Thanh Hoá mỏng, lại có vài ông tập trung O. VN nữa. TH cần chơi chắc chắn hơn.

Chia sẻ trang này