1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Halida Thanh Hoá - Kẻ bất khả chiến bại?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 CĐV TH
    Xem TH đá từ năm 2003, hồi đó tôi thất vọng biết chừng nào khi Thanh Hoá nghèo để cho thằng nhà giầu Bình Dương mua. Người dân thì yêu đội bóng mà đội bóng bao nhiêu lần bóp nát trái tim người hâm mộ.
    Bây giờ TH đang máu thế thôi nhưng tôi cũng chỉ mong trụ hạng thôi.
    Nhưng tôi vẫn thích đá máu, như thế mới giữ được khán giả. Còn trụ hạng chắc mua này sẽ thành côg thôi.
  2. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bác kia hiểu nhầm rồi, ý em với bác Nong dan không phải là cái đầu lạnh trên sân cỏ mà là cái đầu lạnh của mấy ông lãnh đội trên khán đài cơ.
    Em khác bác Nong dan, em thì em mong tất cả chỉ đá với trái tim nóng, chứ đừng chỉ một mình Thanh Hóa. Thế thì bóng đá Vn mới mong phát triển được. Được như thế thì chả mấy mà bắt kịp Hàn Quốc, Nhật Bản chứ chấp gì chú nhãi con Thái Lan.
  3. goatie

    goatie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Xung quanh sự cố trận TMN.CSG - H.TH: Vàng cháy... - 8:32 23/5/2007
    Sau sự cố sân Thanh Hóa chưa bao lâu, chiều 20/5, người dân xứ Thanh lại làm hỏng trận đấu trên sân QK7 (sân nhà tạm của TMN.CSG)...
    Nếu lần trước, người dân Thanh Hóa ồ ạt vào sân bằng đủ mọi ngóc ngách khiến cái sân quá nhỏ phải chứa lượng khán giả quá lớn và? vỡ thì lần này, cái sân khá lớn và kiên cố ở TP.HCM lại vỡ vì số khán giả nhỏ (chưa đến 1/2 sân) của đội khách?
    Các cổ động viên Thanh Hóa lưu lạc và sinh sống tại TP.HCM đã giữ đúng lời hứa: Nhuộm vàng góc khán đài sân khách và biến cái sân Quân khu 7 thành sân nhà.
    Cháy vé?
    Lời hứa ấy lẽ ra sẽ là một hình ảnh rất đẹp và mỹ mãn, nhất là khi tại TP.HCM, nơi mà các trận bóng đỉnh cao ở V-League thường chỉ xấp xỉ với con số 3-4.000.
    CĐV Thanh Hóa đến sân QK7 với một hình ảnh đẹp. Ảnh: Gia Khánh
    CĐV Thanh Hóa đến sân QK7 với một hình ảnh đẹp. Ảnh: Gia Khánh
    Sáng sớm Chủ nhật, BTC sân đã thấp thỏm thông báo tin vui: Phải đi lấy thêm vé vì lượng vé dự trù 10.000 bán ra đã hết sạch do cổ động viên Thanh Hóa ?omáu? quá.
    Cũng sáng Chủ nhật, trong cuộc họp chuyên môn trước trận đấu, BTC đã thông báo rất rõ ràng: Khán đài A2 và A4 sẽ được bố trí dành riêng cho cổ động viên đội khách Thanh Hóa. Cũng buổi sáng ấy, không ít thành viên của ban tổ chức sân rung đùi cười vì chưa bao giờ cái sân Quân khu 7 tổ chức đá bóng mà hút vé như hai đêm đón ngôi sao ca nhạc Bi Rain.
    Chiều 20/5 nhộn nhịp như ngày hội. Các bãi xe cũng cháy vì quá tải khiến nhiều phóng viên chậm chân phải mang xe qua gửi ở công viên Hoàng Văn Thụ rồi đi bộ trở lại sân. Băng rôn, biểu ngữ, cờ, trống, cũng thật náo nhiệt, với sắc vàng lấn át trước số ít các fan Cảng.
    Khách ?ođè? chủ
    Không khí hai đội ra sân cũng khác. Một thành viên BTC sân kể lại ông còn nghe được chính các cầu thủ TMN.CSG nói với tổ trọng tài: ?oChúng em đá sân nhà mà thấy cổ động viên khách đông và khí thế quá, tủi thật anh ạ!?. Và vị này còn nhận ra được khuôn mặt cao ngạo, đầy khí thế của các cầu thủ khách trước những cái cúi đầu (có lẽ do mặc cảm) của cầu thủ chủ nhà.
    Vào trận, tiếng hò reo của cổ động viên khách át cả tiếng trống và điệu nhạc truyền thống của Cảng. Nhiều fan hâm mộ của chủ nhà rất chướng với tấm băng rôn của cổ động viên khách qua dòng chữ: ?oThanh Hóa, sân nào cũng là sân nhà? nhưng cũng phải chép miệng công nhận họ hơn mình đủ thứ.
    Trong khi khách đang vênh vênh tự đắc còn chủ thì lộ rõ vẻ yếm thế thì loa của chủ nhà lại vang lên những thống kê, trong đó nhấn mạnh Thanh Hóa từng thua TMN.CSG đến 0-5 trong khuôn khổ giải hạng Nhất. Thông báo mà sau này khi trận đấu bể, có người đã lên tiếng rằng ?oCó cần phải khích bác và hơn thua nhau tiếng gáy từ việc tận dụng cái loa của chủ nhà hay không??.
    Tự ái với cái sân thuê
    Chính trong thời điểm thấy mình đuối nhất và bị thất thế nhất (dù chơi trên sân nhà) lại là lúc cầu thủ TMN.CSG mạnh mẽ nhất. Họ đá đôi công chứ không chơi kiểu tử thủ. Họ muốn thể hiện mình là đội bóng đàn anh chứ không phải một đội dưới cơ và dưới điểm.
    Họ biến sân khách thành sân nhà nhờ số lượng áp đảo. Ảnh: Gia Khánh
    Họ biến sân khách thành sân nhà nhờ số lượng áp đảo. Ảnh: Gia Khánh
    Thực sự, Thép - Cảng hôm đó đã đá rất hay. 1-0 dù trước đó có những va chạm do sự nhiệt tình của hai bên và chút tiểu xảo của những cầu thủ hai phía.
    Sau bàn thua, Thanh Hóa lại lộ ra họ chưa phải là đội bóng lớn dù nhiều cầu thủ tưởng mình lớn với chiến tích đã 990 phút chưa thua trên sân bóng. Có lẽ do cái tư tưởng "xơi" Thép-Cảng dễ và một chút tự tin thái quá mình đang là đội bóng tạo ra những hiện tượng nối hiện tượng.
    Thay vì cứ bình tĩnh như các trận đấu trước mà Thanh Hóa thể hiện sự kiên trì của một đội bóng "kèo dưới" thì chiều 20/5, hầu hết từ BHL đến cầu thủ và cả CĐV Thanh Hóa đều mang tư tưởng mình là đội kèo trên.
    Những miếng tiểu xảo hoặc tranh cãi gây áp lực với trọng tài không đáng có vốn rất ít thấy ở đội bóng xứ Thanh ở mùa này thì sau bàn thua chiều 20/5 lại thấy các cầu thủ Thanh Hóa dở miếng khá thường xuyên.
    Và nếu ai tinh ý thì chắc chắn nghe được tiếng hét của HLV Hoàng Bửu khi ấy: ?oKệ người ta đá đau cứ để người ta đá, các em cố gắng chơi thật tốt và thật bình tĩnh?.
    Chính cái thật tốt và thật bình tĩnh ấy mà TMN.CSG có bàn thứ hai. Một pha xuống bóng thật nhanh của Dis Santos và một cú tắc bóng thật mạnh và phạm lỗi thật rõ của Amakuro khiến chủ nhà được quả 11 mét.
    Sau hồi tranh cãi và làm lớn chuyện với trọng tài về quả 11 mét và về chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Amakuro, cuối cùng thì quả 11 mét vẫn được thực hiện trọn vẹn. 2-0 giữa một cơn mưa chai và vật thể lạ từ tất cả những gì mà cổ động viên xứ Thanh có được. Giày, dép, mũ cối và cả ghế nhựa được nhổ ra từ khán đài (!?).
    Trọng tài dừng cuộc chơi & những can thiệp từ bên ngoài
    Bóng vẫn lăn từ vạch giao bóng do các cầu thủ xứ Thanh khởi xướng và va chạm rồi thẻ phạt và lại tiếp tục mưa chai?
    Trọng tài Đặng Thanh Hạ cho dừng trận đấu vì lý do không đảm bảo an toàn. Trợ lý Châu Đức Thành thời điểm ấy không còn đủ dũng cảm nhìn cái cờ nữa mà chỉ lo tránh vật thể lạ bay tới tấp xuống sân và vút qua đầu mình. Gương mặt hốt hoảng của "chiếc cờ bạc" khác hẳn với cái lần ông bị trúng viên đá ở sân Long An trúng đầu phải khâu 8 mũi mà vẫn giữ được vẻ bình thản.
    Đúng 28 phút sau thời điểm trọng tài Hạ cho dừng trận đấu, tổ trọng tài này đã được thuyết phục hãy cố để trận đấu được tiếp tục. Không biết ông Hạ nhận lệnh gì và nhận từ đâu sau những cú điện thoại liên tục nhưng rõ ràng gương mặt của ông lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông động viên các đồng sự ra sân.
    Và bốn cái áo đen vừa bước ra, lập tức mưa chai lại đổ xuống. Ông Hạ ?olệnh? cho các đồng nghiệp trở lại và khẳng khái: ?oKhông thể tiếp tục được!?. Ông quay sang các đồng sự: "Anh em xác định trận đấu không thể tiếp tục được". Ông nói riêng với trợ lý Châu Đức Thành: "Nếu trở lại, tôi ở trong sân có thể vẫn an toàn nhưng em ở sát đường biên lại trong tầm ném của cổ động viên chắc chắn tính mạng sẽ bị đe dọa.
    Không biết lúc ấy ông Phó Tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng nói gì nhưng rất nhiều người thấy Đặng Thanh Hạ lắc đầu quầy quậy?
    Trận đấu không thể tiếp tục, lực lượng cơ động được điều đến đứng xếp hàng trong tư thế chuẩn bị. Loa thông báo trận đấu không thể tiếp tục, trong khi đường chạy và khán đài đã hoang tàn như một bài chiến trường ngổn ngang. Băng rôn bị đốt cùng với những thứ có thể cháy được ở hai khán đài A2, A4.
    Từ khán đài B, nhiều CĐV Thép-Cảng miệng lẩm bẩm văng tục khi nhìn băng rôn của đội nhà cũng bị cổ động viên khách thu làm chiến lợi phẩm và đốt trong tiếng cười khoái trá. Cách đấy không xa, một CĐV còn hớn hở phất chiếc băng rôn "Thanh Hóa, sân nào cũng là sân nhà" đầy vẻ khoái trá?
    Tranh cãi và lách luật
    Trong khi bên ngoài lực lượng cơ động đang cố giải tán khán giả một cách êm nhất và an toàn nhất thì phía bên trong, cuộc họp trong căn phòng dưới khán đài A của các thành viên có trách nhiệm cũng hào hứng không kém.
    BTC sân QK7 phải chịu trách nhiệm lớn nhất vì sự cố này. Ảnh: Gia Khánh
    BTC sân QK7 phải chịu trách nhiệm lớn nhất vì sự cố này. Ảnh: Gia Khánh
    Trưởng đoàn TMN.CSG Lê Quang Nhựt lo lắng hình thức bị kỷ luật và xử thua vì BTC sân không đảm bảo an toàn trật tự đã đề nghị đá lại (!?). HLV Trần Văn Phúc của Thanh Hóa thì được nước: ?oCầu thủ tôi mất hưng phấn rồi. Không thể đá lại được, cứ theo luật mà xử?.
    Hẳn là ông Phúc rất hiểu luật không có chỗ xử thua đội khách và cũng chưa có nội dung chế tài cổ động viên ?oquậy? trên sân khách mà chỉ có khoản: ?oSân nhà, đội nhà không đảm bảo? thì xử thua và phạt tiền?.
    Trưởng đoàn Thanh Hóa Trần Quốc Hưng cũng to tiếng cãi chày cãi cối dù không ai đồng tình: ?oLỡ chủ nhà ghét chúng tôi cho cổ động viên chủ nhà trà trộn vào rồi phá hoại để đội bóng chúng tôi phải chịu hình thức kỷ luật thì sao? (!?).
    Khi mọi thứ có vẻ dần hạ hỏa thì mới nghe được lời phát biểu thằng thắn của ông Trần Văn Phúc: ?oĐó là phá hoại, đó không phải là cổ động viên bóng đá?.
    * * *
    Gần hai tháng trước, cái sân Thanh Hóa vỡ vì không đáp ứng được nhu cầu quá lớn của khán giả. Bây giờ, cái sân Quân khu 7 lại vỡ vì cái sân rộng, có thêm nhiều cổ động viên đội khách mà phương án bảo vệ lại quá cẩu thả. Họ biết lượng khán giả khách vào sân qua việc phân lô, phân khu vực và số vé bán ra nhưng chẳng ai tính đến phương án bảo vệ.
    Và thế là cái sân vỡ bởi lực lượng làm nhiệm vụ đã không chuyên nghiệp lại còn mỏng dính và khi có sự cố thì chỉ biết nhìn lên khán đài một cách bất lực.
    Chiều hôm ấy, trong cái sắc vàng trên sân Quân khu 7 bị đốt cháy chiều 20/5, những nhà tổ chức lại giật mình với những khoản hở chưa hoàn chỉnh trong điều lệ.
    Xử cái sân thì quá dễ rồi. Xử trọng tài thì không thể bởi có soi cũng không tìm ra cái sai. Chẳng lẽ lại xử khán giả, xử những người đã tận dụng và lách vào tất cả những kẻ hở để làm náo loạn cái sân bằng cái ngôn ngữ ngoài bóng đá và việc trút giận vào ban tổ chức, vào trọng tài chỉ là một cái cớ.
    Từ việc các cổ động viên dựa vào cái mác người hâm mộ để phá đến cái sân được cho thuê và chỉ làm đại khái cái phần của người được thuê đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc chơi.
    Lại một lần nữa những nhà tổ chức sẽ phải rút kinh nghiệp và có thể sẽ phải bổ sung luật, bổ sung điều lệ để đưa ra những phán quyết hợp lòng dân.

    *
    Nguyễn Nguyên

    nếu quả thật như thế thì Thanh Hóa xứng danh bất bại rồi ..he..he...ăn vạ để bất bại...
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    sao pác lại nói là bất bại vì ăn vạ, như thế là ko đc rùi, thử hỏi có bao nhiêu đội trong VL này có đc cái niềm tự hào khi làm khách lực lượng cổ động viên nhiều hơn đội chủ nhà. Từ sân hàng đẩy(HN) đến sân thiên trường (NĐ) qua sân Vinh(NA) đến sân QK7(SG). tinh thần cổ động như vậy cộng thêm cái sự chờ đợi bao năm mong mỏi lên hạng chuyên thì bất bại cả lượt đi là xứng đáng chứ. Mong Pác DONGBAI có lời đính chính lại. CÒn bọn nhà báo phải dật tít thì mời bán đc báo thui, bác ko nên tin bọn chúng quá.
  6. sukhacbiet

    sukhacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý là bác DONGBAI nên rút lại lời nhận xét chủ quan của mình. Bởi Thanh Hoá không bất bại vì nhờ CĐV bởi họ không thể kiểm soát nổi CĐV của mình. Họ bất bại nhờ chính khả năng và khát vọng của họ.
  7. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chính cổ động viên của Thanh Hóa đã lấy đi những hình ảnh đẹp nhất mà các cầu thủ đã thể hiện. Thật tiếc!
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    okie ,xin lỗi vì làm các bạn hiểu lầm ,dù sao mình cũng là 1 người ở Sài Gòn và ủng hộ đội Cảng Sài Gòn .Xin rút lại lời nói đó .Nguyễn Nguyên là phóng viên của báo thể thao TPHCM nên mình thiếu sót không nhớ đến cái đó,,,,
  9. seasize

    seasize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thông tin từ BTC trận đấu giữa H.Thanh hoá - TMN-CSG sẽ tổ chức 24'''''''' còn lại trên sân ĐN, đội TH đá với 10 người và chỉ đươc phép thay 1 cầu thu.
    Hic, như vậy xử thua luôn chứ tổ chức lại làm gì cho tốn kém, (ước khoảng 250 triệu để tổ chức trận đấu này).
    Được seasize sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 23/05/2007
  10. balladsongs

    balladsongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là rườm rà, tốn kém bao nhiêu! xử phien phiến đi cho xong, thế này TH thua chắc, đá 10 người bị dẫn 2 bàn trong 24 phút.Pó tay!

Chia sẻ trang này