1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hám danh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hám danh

    Người đời vì đâu mà phấn đấu hết mình
    Người đời vì đâu mà làm việc thiện
    Người đời vì đâu mà vào box tâm lý liên miên để post vài điều gì đó
    Bao nhiêu phần trăm sẽ vì hám danh ( chiaki tự nhận là 1 trong số đó )
    Bao nhiêu sẽ phấn khích kì lạ trước những lời khen tặng ( hãy tự nhủ rằng không thích đi, nhưng rồi ham muốn chẳng cưỡng lại được )
    Sống, là vì hám danh, hay là vì điều gì khác
    Thật mê muội
    Chiaki ơi
    Thật mê muội
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hám danh giúp cho xã hội phát triển . Hám tiền giúp cho kinh tế tăng trưởng ( miễn ko phải là trộm cắp ) . Hám khoa khiến cho giáo dục phát triển . Tuy nói là xấu thì xấu , nhưng ko phải ko có mặt tốt .
    Được người khác khen luôn là sự động viên thúc đẩy , là một niềm vui đẩy con người tiến lên . Tuy là mê muội nhưng nếu ko có khiến cho cuộc sống trở nên tẻ nhạt buồn chán. Khen tạo ra nụ cười , nụ cười giúp trẻ mãi ko già . Tốt mà cô bé ? Phải ko chiaky duyên dáng xinh đẹp
  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật mê muội,cuộc sống này có đúng là : tham sân si?
    Hám danh => muốn thể hiện mình => mình hãy còn yếu kém hoặc ra là chưa hơn mọi người mà mình muốn vươn tới.=> đó cũng là 1 điểm tốt.Miễn sao cái danh đó là đúng đắn,tốt đẹp.(Ám sát nguyên thủ quốc gia cũng vì hám danh ấy mà).
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ham muốn.
    người bạn đường thân thiết của sự ko hài lòng,ko thoả mãn. chúng ko ngừng tự tái tạo lẫn nhau.
    bạn muốn thay đổi hoàn cảnh ko ổn của hiện tại bằng 1 viễn cảnh sáng sủa nào đó, và ham muốn nảy sinh. sự chú tâm đã bắc một cây cầu từ hiện tại để sang với bờ tương lai. bạn đã đánh mất hiện tại vào tay ham muốn. nó níu chặt bạn vào viễn điểm, nó chi phối bạn thật tài tình. thực kiện đã bị đánh cắp.
    hãy quan sát xem, làm sao ham muốn có thể hiện hữu cùng hiện thực tức thời của bạn được. khi bạn trong hiện tại trọn vẹn,trong vẻ đẹp say đắm, trong yêu thương rực rỡ, trong bàng hoàng phúc lạc,mọi ham muốn biến mất.
    và rồi hiện tại chỉ có đó cho tới khi ham muốn xuất hiện.
    đã bao giờ sự sống lại không phải ngay bây giờ?
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cái này gọi là Thị Dục Huyền Ngã bà chị àh.Đã là con người thì ai cũng có cái này,nói nôm na là : muốn đc người khác coi trọng mình,để ý đến mình,coi mình là quan trọng ........đấy chính là điểm yếu của con người,cũng là điểm rất con người .Nên chị ko có gì fải băn khoăn cả,vì nếu ko thế,chị đã là Thánh roài
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đến thánh cũng có Thị Dục Huyền Ngã; có điều là Thị Dục Huyền Ngã thể hiện theo cách thức như thế nào thì được người ta thích hay ghét; có những cách thể hiện rất được ái mộ; có những cách thể hiện đến phát tởm lợm.
    Ngoài ra còn con mắt đánh giá và suy nghĩ của người đối diện nữa; một hành động có thể với người này là galăng; với người kia thì là sĩ diện. Có những hành động được cho là nhiệt tình; con mắt khác lại cho là "dở hơi khéo lo chuyện bao đồng".
    Nhưng nhìn chung nhờ vào thói đạo đức giả mà con người cũng tương đối thích nghi được với nhau và đem lại một số lợi ích cho nhau. Ấy là cái bổ khuyết cho Đạo Đức Thật vậy!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi takts, lời của bạn dường như đã là lời của ai đó khác. Một sự gặp gỡ ngẫu nhiên hay chủ ý?
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ham muốn
    Đứng bên bờ vực thẳm, phía sau là lâu đài
    Sẽ là sợi dây trói buộc, là con đường đến mọi nỗi đau
    Hám danh
    Thì sống là thế
    Hiện tại là thế, cứ đi thôi
    Bạn ơi hãy nghe này...
    Không phải dằn vặt đâu, mà là xiềng xích đang kêu gào
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    xin viết cho tình yêu
    tình yêu cho ai đó
    của tôi cho ai đó
    hay ai đó rành cho tôi
    hay của 1 ng rành cho một ng
    hay của một thể loại nào đó cho một thể loại nào đó
    ............
    câu chuyện xin đc để bài viết sau.....
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    hám danh ko tốt sao
    đó là một fần của chữ " tham "_ chữ bị ng` đời chê ghét nhưng ai cũng có

Chia sẻ trang này