1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Washabee, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bé hứa cố gắng chăm ngoan
    Được Mustard sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 25/11/2005
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cái gì là tự nhiên cả
    Everything has its reasons Gi gỉ gì gi cái gì cũng có lý do và lý chấu của nó. Thế nên, thay bằng việc hỏi tại sao, hãy sử dụng cái đầu. Có những điều chẳng thể huỵch toẹt fát ra được Và nếu có những điều quá đơn giản để hiểu và nếu đã hiểu điều-đó-là-điều-gì rồi thì đừng cha cố tra tấn người đối thoại bằng việc lặp đi, lặp lai câu nói duy nhất "không hiểu, chưa hiểu, nghĩa là gì thế?" .........
    Nhức đầu thôi rồi
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được washabee sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 25/11/2005
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cậu
    Tớ biết cậu vẫn vào đây, vẫn lon ton theo từng bước tớ đi. Tớ biết. Nhưng đến giờ, thực sự tớ vẫn ko hiểu nổi tại sao cậu có thể tồn tại trong cái sự im lặng đến nghẹt thở đến vậy. Cậu từng nói tớ là cái đứa hay giấu cảm xúc thật của mình. Ừh, đôi khi là thế đấy, nhất là với cậu, đơn giản vì tớ chả muốn cậu nhìn thấy tớ quằn quại, nước mũi lưng chòng. Cậu biết ko, điều tối kị với tớ và cũng là điều tớ kinh tửm nhất là bị người khác thương (hại). Đơn giản vì, tớ ko cần ai đến bên tớ với một tình thương (hại). Hoàn toàn ko, ko fải là những gì tớ mong đợi. Cái tớ muốn là mọi người đến với nhau bằng tình cảm thật và họ fải biết thông cảm và chia xẻ với nhau. Bởi vậy, tớ sợ cậu sẽ thương (hại) tớ nếu thấy tớ super down !
    Khi cậu nói với H rằng thì là cậu nợ tớ 1 lời xin lỗi, rằng thì là cậu thấy cậu thật ko fải khi đến rồi đi và bỏ mặc tớ như vậy, rằng thì là những gì cậu đã làm xuất fát từ trái tim, rồi rằng thì là nếu có cơ hội lần thứ 2, cậu vẫn sẽ làm như thế. Nhưng giờ thì chẳng được, bởi vì rằng thì là cậu đã, đang và sẽ chẳng bao giờ tin vào Tình yêu xa cách...Rồi cậu nói với H, ko biết giờ này tớ ra sao, cậu cảm thấy ko tự nhiên khi nói chuyện với tớ( là do tớ ), bởi cậu cảm thấy tớ toàn giấu cảm xúc thật của mình ( ít ra là khi đối diện với cậu). Nhưng biết gì ko, chính cậu mới là kẻ hay giam cầm cảm xúc. Chính cái sự im lặng bình thản đến mức có thể giết chết bất cứ ai của cậu là 1 minh chứng cho điều đó. Im lặng có fải là giải fáp tốt nhất? Có thể ko, nhưng sẽ là 1 giải fáp an toàn và khôn ngoan nhất! Im lặng đồng nghĩa với sự " Tôi chẳng biết gì cả" "Tôi chẳng hiểu gì cả" " Tôi ko có ý kiến gì cả'''' " Chẳng liên quan gì đến tôi cả" " Không fải lỗi của tôi" " Thế nên tôi mới im lặng" . Có fải cuộc sống bên đấy úm ba la cậu thành 1 kẻ - biết nói thế nào nhỉ - 1 kẻ thực dụng hay nhẹ nhàng hơn mấy tí là 1 kẻ quá ư thực tế ? Nhưng đôi khi cũng nên thoát ra cái vỏ bọc của sự im lặng đó cậu ạ. Đôi khi cũng fải positive mấy tí cậu ạ. Chính vì vậy trong 1 cái mail tớ gửi cậu, tớ đã nói " Đôi khi thỉnh thoảng cũng nên mơ mộng chút đi, thực tế quá lắm lúc ko tốt cho sức khoẻ đâu ". Đúng thế đấy ! Đừng bao giờ để cảm xúc của mình chết dần trong câm lặng, nếu cậu ko muốn mình biến thành 1 thứ thực vật hay 1 thứ máy móc vô cảm....
    Chưa bao giờ có thể tưởng tượng, 2 người đang yêu nhau lại có thể nói với nhau 1 câu tỉnh bơ: " Cảm thấy yêu đc ai thì cứ yêu. Feel free" ko Đến giờ tớ vẫn cảm thấy xót và nhói khi nghĩ lại câu nói đó. Cậu nghĩ tình cảm con người là cái gì vậy? Một rổ tạp phẩm hay 1 mớ rẻ rách, hay cao cấp thêm tí nữa là 1 mớ hàng hoá, thích bán ai thì bán, thích trao ai thì trao. Dễ dàng vậy sao? Có thể nói rằng thì là, câu nói đó của cậu thực sự có độ ám ảnh cao đấy. Và chắc chắn 1 điều là cả đời này tớ cũng chẳng bao giờ có thể quên câu nói bất hủ đấy "Cảm thấy yêu được ai thì cứ yêu. Feel free" !!! Mà cũng chính nhờ cái câu nói đó mà thời gian qua, tớ đã làm những việc mà chính bản thân tớ cũng ko thể chấp nhận được. Điều tệ hại nhất là, mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều rồi, thế nhưng cuối cùng tớ vẫn quyết định đâm đầu với 1 "mối tình" khác, biết là ko đúng thế nhưng tớ đã cố nguỵ biện rằng nó là 1 fương thức có thể duy nhất tại thời điểm này để quên hoàn toàn và vĩnh viễn cậu đi. Ngớ ngẩn nhỉ, dù tớ thuộc lòng cái câu " Lấy mối tình này để quên đi mối tình khác mãi mãi chỉ là 1 sự chắp vá trong tâm hồn". Khi quyết định làm vậy, mục đích duy nhất là tớ muốn cậu ghen, muốn cậu bực bội, tức tối, muốn cậu biết rằng cậu ko fải là no1....Nhưng tớ đã sai, sai to là đằng khác, bởi thứ nhất, dường như cậu vẫn vậy: 1 sự im lặng đáng sợ đến vô cảm. Và bởi thứ 2: Tớ đau đớn nhận ra 1 điều rằng thì là trong lòng tớ, cậu vẫn là 1 cái gì đó quan trọng lắm.Có thể khi ai đấy đọc được những dòng này, người ta sẽ cảm thấy mình bị tổn thương và xúc fạm ghê gớm. Thực sự là xin lỗi người ta nhiều lắm. Nhưng lúc này tớ chẳng biết làm gì hơn nữa. Điều duy nhất tớ muốn làm bây giờ là nói hết tất cả những gì tớ đã và đang cảm thấy. Tất cả những gì đã từng bị niêm fong trong sâu thẳm tớ từ bấy lâu nay sẽ được quần chúng hoá. Cho dù có bị chửi mắng hay thậm chí nguyền rủa đi chăng nữa (Tớ thấy cũng đáng lắm). Nhưng ít ra , tớ còn cảm thấy thanh thản. Bởi cảm xúc thật của tớ là như thế. Đến bây giờ, thực sự tớ thấm thía cái câu : " Để có thể quen 1 người chỉ mất 1s, để có thể thích 1 người chỉ mất 1'''', để có thể yêu 1 người mất 1 tháng, nhưng để quên người đó, đôi khi lắm lúc mất cả 1 đời người " lắm rồi! Cậu ạ, tớ có 1 tin buồn cho cậu là: Đến tận lúc này, tớ vẫn chưa thể đập vỡ tan mọi cảm xúc tớ dành cho cậu. Có giận tớ ko? Có buồn lắm ko? Có thất vọng lắm ko? Vậy đấy, tớ xin lỗi !!! Tớ thấy giận tớ quá !
    Lại nhớ chuyện của cậu và tớ. Khi mọi chuyên vẫn êm đẹp, khi cậu và tớ vẫn thực sự thật hạnh phúc, cậu đã vội vàng nhắc đến nó như 1 kỷ niệm !!! Rằng thì là cho dù chuyện gì xảy ra thì Kỷ niệm của chúng mình vẫn thật đẹp và mỗi khi nghĩ về nó chúng ta có thể hớn hở và nhăn nhở ! Lúc đấy, tớ cảm thấy như nghẹn tớ, bởi dường như, tớ thấy cánh cửa như đang dần dần đóng sập trước mũi tớ, và dường như cậu và tớ bắt đầu dần dần xa nhau.
    Còn nhiều điều nữa, nhiều câu nói, nhiều hành động mà cậu làm tớ thực sự buồn, và thất vọng nữa đấy ! Nhiều lúc tự hỏi, bây giờ cậu đang làm gì nhỉ. Chắc đang bận rộn với 1 tá công viêc. Cậu chả bao giờ thiếu bạn bè, chẳng bao giờ thiếu những cuộc tụ tập, với cậu thì niềm vui chả bao giờ thiếu. Liệu có giây fút nào cậu nhớ đến tớ ko?
    Thôi, có lẽ tớ lảm nhảm hơi bị nhiều rồi. Có lẽ bởi thời gian cho tớ ko còn nhiều nữa ( mà với ai cũng vậy thôi, thời gian là có hạn), vì vậy, tớ muốn sống thật hơn với những cảm xúc của mình. Nhớ 1 điều là: Ít ra đến lúc này, đến giây phút này, khoảng khắc này, cậu vẫn giữ 1 vị trí thật quan trọng trong tớ .
    Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu. Chúc cậu đủ !
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm ! Để sống thật với cảm xúc của mình, & đã nói ra được, đã làm được rồi, thì chẳng có gì mà lăn tăn nữa.
    Vững vàng lên, bee nhé !
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ừh, giờ thì cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Thấy hơi giận mình tí . Àh, còn thấy mình ngu ngốc và trẻ con quá thể đáng. Phải nhớn lên téo nữa thôi
    Marmu
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    La, la la la, la la la, la la la (repeat)
    Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau
    trong chiều Chờ đêm xuống
    Ngập tràn dấu yêu...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
    Lênh đênh như mây bay
    Anh đến cho em vui mỗi ngày
    Cho đời thêm bao đắm say
    Sưởi ấm con tim này !
    Được than_gian sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 26/11/2005
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên....
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn chia sẻ nhưng lại được liệt sĩ vào cái sự leo lẻo Chán !
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 28/11/2005
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ôi con nhợn Càng ngày mìn càng ghét nó tệ, ghét thậm ghét tệ, ghét ko để đâu cho hết Giời ơiiiiiiiiii
    Datz also da reason y i just can''t ignore him

Chia sẻ trang này