1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Washabee, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tưởng là bà..Hoá ra là ôngThế có chết ko chứ lại..Nhầm nhọt thế này mới sợ chứ!
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mới cũng bắt sóng được những tín hiệu của em. Vui có , buồn có. Nhưng có lẽ sẽ vui thôi, bởi ít ra em cũng đã dám nói ra điều em muốn nói.
    Nhưng có lẽ niềm vui sẽ nhiều hơn nỗi buồn em ạ.
    Chính tôi cũng thấy cái kết cục này ngay từ khi mọi chuyện mới bắt đầu. Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng được...Cũng là tình cảm thôi mà, cũng chỉ do con tim mách bảo. Con tim đâu có tội..
    Và, tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những gì đã làm...Em nói rằng, em sẽ vẫn làm như vậy nếu có cơ hội thứ 2...Tôi cũng vậy Nói như vậy, nhưng em đừng nghĩ rằng tôi nghĩ em muốn quay lại hay gì cả...chỉ là, làm sao cho cả 2 chúng ta cảm thấy thoải mái, thanh thản mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi biết chứ ...
    Những ngày tháng bên em, thực sự là những ngày tháng hạnh phúc...Mặc dù, thời gian ngắn ngủn trôi nhanh quá ( luôn là như vậy !) Hạnh phúc vì biết rằng tình cảm đó đã từng là thật và em ko fải là kẻ "chơi hoa bẻ cành" như nhiều người đã từng bảo
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ còn lại kỷ niệm.
    Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, we''ll laugh when thinkin'' bout it, rite babe?
    Ngủ ngoan nhé tình yêu bé nhỏ của tôi...
    Chúc em hạnh phúc !
  3. samie

    samie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện kiểu hình là đàn ông
    Biểu hiện kiểu tính là đàn bà
    Thành thử mọi người nhầm lẫn âu cũng là điều dễ hiểu
    Rất ghét cái thể loại kiểu này
    Ngứa tiết và rất chuối
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    - Chả thể hiểu nổi Độ này dao động quá thể đáng Như kiểu bão nòng bão mề í nhở. Gió cứ đổi hướng liên xoành xoạch thế này thì viện khí tượng thuỷ văn cũng đến bó zò thôi Chẳng hiểu nổi cháu nữa. Sợ sẽ làm người ta buồn, sợ sẽ làm người ta thất vọng...Rồi thì....
    - Không fải lỗi của cháu Cháu có muốn thế đâu Cơ mà cháu ko thể làm khác đc mà. Cháu chán , chán lắm í
    - Thế cháu chán cái gì?
    - Cháu chán iêu, chán nhớ, chán mong, chán chờ Túm lại hội đồng là cháu chán tất, chán cả găng-tay nữa
    - Thôi, thế thì chốt hạ 1 câu nhá, cháu thành khẩn đi, cháu chán hay là cháu SỢ
    - Dạ...cháu...cháu..
    - Cháu làm sao
    - Thì cháu..cháu...cháu...sợ Cơ mà cháu cũng biết đau mà
  5. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hấp tấp quá không?
    Vội vàng quá không?
    Lúc nào cũng là kon gà gáy le te thế này àh
    Túm nhại nhà, chán mìn nhắm mìn ạh
    Nhắc lại lần nữa là : CẤM YÊU đấy nhớ Quán triệt tư tưởng đ ê ê ê
  6. Alo_Be_nghe

    Alo_Be_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Rồi mai này.........
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như 1 vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này ! Uh mai này đây.
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người - vào sức mạnh tình yêu
    Nhưng dù người đó có mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người đó sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng:" Đó không phải là anh "

  7. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cấm gì chứ cấm yêu là hại chết người ta đấyĐè nén cảm xúc là ko tốt đâu
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì không biết ! Mệt mỏi, chán nản...
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hàn gắn trái tim em?
    Khi anh biết điều ấy là rất khó
    Trái tim em đã một lần tan vỡ
    Đâu dễ dàng rộng mở với anh?!
    Anh đành lòng vùi lòng trong nhớ nhung, mong chờ
    Trong nỗi nhớ em của phút giao mùa lặng lẽ,
    Trong nỗi nhớ thẳm sâu của trái tim đơn lẻ
    Lặng đến nỗi buồn rơi vỡ trong đêm.
    Anh biết làm sao để cho em tin
    Vào một tình yêu tận cùng chung thủy
    Khi mà người em hằng yêu quý
    Đã quay lưng với lời hẹn ước xưa !
    Anh mặc lòng rơi trong những cơn mưa
    Mưa vô tình làm tan đi nỗi nhớ
    Nhưng nỗi nhớ em đã thấm vào từng hơi thở,
    Anh hiểu lòng mình đã trót thuộc về em
    Anh có tình yêu trọn vẹn dành cho em
    Thế là đã đủ để hơn người ấy
    Dù mối tình đầu trong em đẹp biết mấy
    Anh vẫn xin làm người hàn gắn vết vỡ lòng em ?
    Thời gian vô tình vẫn cứ trôi nhanh,
    Anh sẽ chỉ cho em trong cái vần vũ của dòng thời gian vô tận
    Vẫn còn những điều mãi mãi là bất tận,
    Là tình yêu ! Là tình anh trao em
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tay chân run rẩy, toàn thân bủn rủn...Thực sự, bối rồi lắm....

Chia sẻ trang này