1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Washabee, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Đang muốn gì? Hy vọng gì?
    Mịt mù, chán chả buồn ngáp
    Vào viết lăng nhăng tí thôi.
    Chào buổi sáng, chúc 1 ngày đẹp trời
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Song of the day
    TrK: Anh sẽ giữ em ở đây mãi. Phải ở P với anh. Anh sẽ ko cho em đi bất cứ đâu đâu. Không được đi US hay kể cả VN. Anh sẽ ko để em đi đâu. Vì anh yêu em !
    ....
    Chán !
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 05/12/2005
  3. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Một ngày.... thế nào nhở...một ngày như mọi ngày.
    Độ này thấy mình sống vô nghĩa quá, vô tâm quá, đôi khi lắm lúc còn vô trách nhiệm cơ, nói chung là sống rất vô tổ chức Sống cứ như là gió é, buông xuôi, thả trôi tất cả, muốn sao cũng ố kề con ghề
    Qua cái thời nhiệt huyết dâng trào cháy bỏng, cái thời những thứ đã đánh dấu chủ quyền rồi thì cứ gọi là đố đứa nào dám sờ lần vào, thì cứ gọi là quyết tử cho chủ quyền quyết sinh...Ở đời chắc kinh tởm nhất khi cảm xúc cạn kiệt, ngắn gọn xúc xích là Vô cảm đi. Tởm mìn thật đấy mìn ạh

Chia sẻ trang này