1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Washabee, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ?! Nghe cay mũi nhỉ
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé ! Anh tin là em sẽ vượt qua được thôi . Hôm nay mới em mới 20tuổi1tháng9ngày thôi [​IMG][​IMG].
    Khi Em Hai Mươi
    Ấm áp hai mươi, tuổi xuân đẹp tươi Thắp sáng trong em ước mơ Lấp lánh hai mươi này em tuyệt vời Nhỏ xinh lung linh ánh sao trời đêm Phố sẽ bên em cùng hát bài ca Hát lúc xa nhau nhớ thương Có những tơ vương dịu êm tiếng đàn Ngày nao bên nhau em nghe tình yêu Thắp sáng, sáng lên ngọn nến Cháy mãi một niềm tin khi em tuổi đôi mươi Với tiếng hát qua ngọn núi Vút qua vờn mây trôi đến nơi nào xa vời Sẽ có anh bên em bước đi trong tương lai Dù khó khăn ngày mai Thắp sáng, sáng lên ngọn nến Cháy mãi một niềm tin khi em tuổi đôi mươi Với tiếng hát qua ngọn núi Vút qua vờn mây trôi đến nơi nào xa vời Lời nồng nàn muốn nói cùng em Đẹp tuyệt vời biết bao Tuổi hai mươi mãi yêu em
    [​IMG]

  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    .
  4. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cay....
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhanh - Nhẹ - Ngắn - Gọn. Thế là xong
    Xin các bạn của tớ, dăm fút tưởng niệm những gì đã bơi qua. Suỵttttttttt ! Im và Lặng nhá. Đừng ai gáy gì
    Nhân tiện cũng trăn trối dăm dòng đến em yêu và người yêu của em yêu : Lại nhẽ ra là fải nói Cám ơn 2 đồng chí yêu nhiều lắm, nhưng chả bao giờ muốn động vào cái từ đấy cả. Nghe đao to và búa nhớn nắm, lung tung linh tinh là đứt tay fọt máu như chơi.
    Nói ngắn gọn tức là nói túm lại thì nó là XONG hị hị ! XONG 1 câu chuyện "tìn iêu lung linh đẹp sao" bởi, nhân vật chính didnt ngay từ những trang đầu Thế là XONG
    Sắp sang ngày mới XONG, thế là sắp hết 1 ngày
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mìn hôm nay xúc tích nhờ Ái ngại thực sự
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hô hô
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nhì nhằng lằng nhằng dai dẳng quá, ly dị mau lên còn cưới thằng khác
  9. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bê bạn vui lên nhá, đời còn dài lắm :)
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Này, ghét rồi đấy Đừng đùa, nhá Iu chồng iu liu tiu xiu nhứt hị hị

Chia sẻ trang này