1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Washabee, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ớ, nhầm đối tượng. Tớ lúc nào chả vui Bảo tớ bớt ngu đi nghe còn có tí lý
    Sắp cuối tuần rồi, hâmmmmm đê ê ê
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mới xuất khẩu thành cóc cách đây mấy fút Ái ngại
    E hèm ! Start
    Ôi !
    Ôi cuộc tình sao cay đắng lắm thay
    Chữ tình chia đôi mỗi người một nửa
    Nửa tình tôi vẫn còn đây - nguyên vẹn
    Nửa tình em đã trôi dạt chốn nao
    Ôi cuộc tình sao cay đắng quá đi
    Những lời yêu thương là gió thoảng mây bay
    Lời yêu ngày ấy giờ chỉ là kỷ niệm
    Kỷ niệm cay...
    Ôi cuộc đời sao giả dối lắm thay
    Chẳng lẽ ta lại giả dối như chính nó
    Thật ngốc, thật ngu
    Vì ta vẫn là ta...
    Hê hê, cuộc đời !
    Cứ gọi là cóc nhảy tán loạn Tha hồ Cóc, ếch nhái tẩm bột
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ơ
    Ơ quả mơ
    Có hột
    Ta yêu người
    Mà người chả yêu ta
    À không
    Phải nói là
    Nếu ta nói ta yêu người
    Chắc người sẽ nói người yêu ta
    Nhưng mà
    Ta lại chả nói ra
    Nên người cũng.. chả nói ra
    Ơ
    Quả mơ
    Ơ ơ ơ
    Có bao giờ
    Cóc làm được thơ

  4. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh chưa nàng Be you, be youself. Welcome back baby
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng
    Giọt nắng rơi rơi bên thềm
    Bài hát bâng khuâng
    Bài hát mang bao kỷ niệm
    Những ngày đã qua
    Vẫn childish lắm bấy bi ạ
  5. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại cái sự cấm này là hoàn toàn đúng đắn. Đáng đời lắm, ai bảo thích bật !
  6. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi
    Đời bao buồn vui
    Ngày tháng đưa ta về đâu người ơi
    Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu
    Nếu trong đời anh thiếu em
    Từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi
    Hỡi em ơi, đời đã cho ta gặp nhau
    Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong
    Biết chăng lòng anh đã bao ngày
    Người ơi xin lắng nghe này con tim anh muốn nói
    Tình yêu đó riêng cho em
    Một đời mãi không quên
    Bài hát tặng em mối tình khát khao
    Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai
    Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi
    Mãi suốt đời

  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "Bụp" cho một phát! Tỉnh lại đi! Xoay gì mà xoay ghê thế? Tất cả chỉ đang là khởi đầu mà!
    Mọi thứ, tất cả đều mơ hồ đều xa xăm cả! Một chuyện mạo hiểm xa xôi...
    Nhưng: trong những cái mơ hồ xa xăm đó, trong những cái mạo hiểm xa xôi đó còn có trăm ngàn những điều khác, những điều diệu kỳ của thế giới ban tặng cho con người!
    Không ai biết trước một ngày mai, không biết rõ tương lại, mà chỉ biết rằng ngày mai bắt đầu từ hôm nay, hôm nay tạo dựng cho tương lai, mọi thứ đều do đôi bàn tay của ta làm nên! Đều do suy nghĩ hành động của ta quyết định!
    Mọi lời khuyên xung quanh chỉ để tham khảo, điều quan trọng ở ta, ở cách nghĩ của ta! Có thể hôm nay là khó khăn, nhưng sao ta không quyết tâm giải quyết nó vào ngày mai??? Mọi thứ ở tương lai là do ta quyết định cơ mà! Hạnh phúc của chính mình là do mình tạo dựng nên, không ai có thể giúp mình, không ai có thể bảo mình phải làm thế này phải làm thế khác được.
    Hãy làm những gì mình cho là đúng. Hãy làm những gì mang lại hạnh phúc cho mọi người và hạnh phúc cho chính mình! Hãy sống thật lòng, yêu thương thật lòng để không phải hối tiếc về những gì đã làm sai ở quá khứ!
    Hãy làm những gì để không phải hối tiếc sau này! Tương lai đang rộng cửa đón chúng ta vào! hãy tin vào tương lai, tin vào chính bản thân mình và người mình yêu!
    Gửi tác giả topic và một ai đó nếu bạn hiểu!
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0

    Bạn Bê cho tớ tham gia hâm với nhá
    Vài ngày mệt mỏi, công việc chàn chề, chả còn hơi nào mà nghỉ, không còn thời gian để tiếp chuyện với em, mệt cả tâm hồn lẫn thân thể. Không có hứng làm bất kỳ việc gì.
    Bạn bè biết thế, cứ kêu thôi quay lại đi, người ở bên cạnh thế này mà lại tia em nào xa thế?

    Người bên cạnh là thíe nào? Có ối người xung quanh mọi người nhưng có bao giờ bạn nghe " yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa để đôi ta yêu nhau thật sâu, muôn ngàn trùng không gian xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi" . Yêu là tình cảm chứ đâu phải ý chí mà bạn chọn xa với gần??? Tình yêu chứ đâu phải thứ hàng gì mà bạn có thể chọn lựa??? Có những câu hỏi tại sao mà bạn sẽ không bao giờ trả lời được? Tại sao mình ko yêu con bé này mà lại yêu con bé kia ? hay tại sao mình yêu người ta? Tại sao những người xung quanh ko làm cho tình cảm của ta trở thành tình yêu được??? Đơn giản 1 điều vì ta không thể yêu họ và có cố cũng không được. Tình cảm không thể ép buộc được, đừng nên tự bắt mình làm thế này làm thế kia! Tình yêu là thiêng liêng, là tự nguyện của hai phía...
    Đứa thì kêu "Mày cứ thế mà đi! Cảm thấy thế nào thì làm, đừng suy nghĩ!"
    ĐÚng, tình cảm có thế nào thì làm thế đó, lăn tăn suy nghĩ làm gì? Hãy làm theo những gì bạn cho là đúng, những gì trái tim mách bảo!
    Mỗi người một ý. Mỗi người một quan điểm. Nghe ai?
    Nghe bản thân? Nhưng bản thân cần gì, muốn gì, sợ gì?
    Chẳng thể nghe ai cả, nghe chính chúng ta thôi, sống phải có quan điểm và lập trường riêng chứ? Ta đâu có thể phụ thuộc mãi vào người khác được???
    Bản thân ta cần gì muốn gì sợ gì mà bạn cũng ko biết sao? Bạn hãy bình tĩnh lại, hãy thư giãn một chút, từ từ nhìn nhận sự việc! Hãy xem tại sao có sự việc ngày hôm nay? Tại sao bạn rơi vào trường hợp thế này? Chắc hẳn bạn sẽ giải thích được ngày hôm trước bạn muốn gì và cần gì, bạn thích gì và suy nghĩ gì để có ngày hôm nay?
    Có bao nhiêu em đang chờ kia kìa, nói không đúng chứ, vẫy tay là có ngay. Nhưng mà sao lại chọn cái em ở xa thế? Xa phải nói là Vãi sờ Vai. Liệu có câu trả lời không?
    Bạn cho tình yêu là cái gì mà bạn nói thế? Một mớ rẻ rách hay một đống thứ tạp nham?
    Ở gần thì sao? mà xa thì sao chứ???Bạn cần người để tin tưởng để chia sẻ hay để ôm ấp và...??? Nếu cần 1 người ở gần ý, thì ra đường vẫy tay là có thôi! Việc gì phải tìm đâu xa xôi???
    Con người bạn chỉ có thế thôi sao?
    Đáng thất vọng!
    Lắm lúc cảm thấy sao mà em hoản hảo thế? Liệu em có nhầm khi chọn anh, một thằng chẳng ra gì, dốt nát, ngu si. Liệu em có nghĩ mình chọn lầm người không? Chỉ sợ sau này có gặp nhau, anh sẽ là một người khác với người em tưởng tượng. Anh sẽ chịu được hết, chịu được mọi thứ. Còn em? Liệu em có thể? Chắc chắn em se bị tổn thương rất nặng, và anh không hề muốn điều đó xẩy ra. Không hề.
    Và nhìn lại, t/y như vậy có tương lai không? 1 người bạn của em nói với anh rằng..."Tình yêu ảo trên TTVNOL chưa bao giờ kết thúc với happy end cả, ảo vẫn cứ là ảo thôi Đen ạ".
    Hãy suy nghĩ. Nhé?
    Hãy nhớ rằng....anh bao giờ cũng muốn tốt cho em.
    Hãy nhớ
    Bạn muốn tốt cho người khác sao bạn ko nghĩ là bạn nên làm một cái gì đó bạn cho là tốt với người đó? Tình yêu do hai người quyết định, tương lai do hai người quyết định, không ai xen vào được! Tin tưởng và tình yêu, tạo dựng tương lai đó mới là tình yêu thật sự!
    Đây chỉ mới là khó khăn ban đầu, thử thách ban đầu thôi! Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết đinh mọi việc, khong thì hối tiếc sau này đó!


  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mồ yên mả đẹp rồi Cấm sờ vào hiện vật, nhá các đồng chí thân yêu nhá
    @Em yêu: Xúc xích động đậy nhắm em iêu ợ. Mới nị, iêu em nhắm nhắm í Tức nà cực kì í Tức nà ko thể lào tả xiết í Thỉnh thoảng bẩu đồng chí giai nhà iem cho iêu ké tí nhá
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    ......
    - Đang thất tình hê hê
    - Thấy cảm giác thất tình thế nào
    - Vui lắm
    - Thế thì...
    - Thế thì nhất em hả
    - Ừh, nhất em
    - Quen rồi hê hê
    .....
    Bố khỉ Vưỡn hâm Ấy nhở

Chia sẻ trang này