1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm mộ con gái Huế

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi lamchilli83, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamchilli83

    lamchilli83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ con gái Huế

    Chào các bạn trường Quốc Học Huế
    Mình tuy là người Hà Nội nhưng rất hâm mộ con người Huế, đặc biệt là con gái Huế,hi vọng sễ được kết bạn với các ban Huế ,
  2. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ờ há, con gái huế nói giọng ngọt như mía lùi chứ không ọc ạch như con gái đà nẵng, ngày xưa suýt thi trượt đại học ivf con bé đừng chắn trước cổng bách khoa hà nội đọc thơ cho mình nghe bằng chất giọng đường phèn. chuyến này ông quyết tìm vợ huế...
  3. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Gái Huế là của người Huế .Ruộng làng thì phải để trâu làng ăn chớ.
    Mà con gái Huế cũng chỉ thick con trai Huế thui
  4. hiephv91

    hiephv91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gái Huế Càng Chảnh Càng Chung Thuỷ...
    Điếu Thuốc Tàn Tri Kỉ Đời Trai...
    www.hiephv91.321.cn
  5. lamchilli83

    lamchilli83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận Giọng nói con gái Huế thật là tuyệt , gia nhu tôi có thể được sinh sống trong Huế thì tốt biết bao. Chi tiếc răng chưa được vô Huế lần nào cả , chắc phải để dành tiền vô Huế một chuyến mới được , có bác nào ủng hộ thì đi cùng nha !
  6. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác HN ăn rồi cứ nói giọng con gái Huế hay rứa mà tui ra HN nói giọng Huế có ai hiểu mô trời, đi mô cũng ngồi im, muốn mua chi ăn chi thì nhờ tụi ban người HN phiên dịch giùm, may mà trong lớp có mấy đứa HN vô Huế học nên tụi nó nghe giọng Huế quen
    Mỗi lần gặp trường hợp không im được thì phải nói thật chậm và nói lui nói tới nhiều lần, hic
  7. huynhthucsinh

    huynhthucsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo kiên thức của di truyền học thì chuyện gái Huế đế cho trai Hếu la không tốt đâu các bác ơi!Trai Hếu nên thoáng tí chứ,để mình con có đường chứ.Mình cũng thích gái Huế mà!
  8. ngayhomquaa

    ngayhomquaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con gái Huế giỏi giả vờ, giỏi làm hàng, lừa tình chứ chả được cái tích sự gì, vào Huế bây giờ mà xem, gái Huế cứ gọi là chửi dẻo không thể tả, chứ dịu dàng ngọt ngào cái nỗi gì? Vì thế không nên hâm mộ con gái Huế vì được sinh ra ở Huế, cũng giống gái khác cả thôi. Có hâm mộ thì đi hâm mộ con gái mình thích, ứ phải cứ con gái Huế là tốt là đẹp!!!
  9. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gái huế. Tôi thích con gái huế, như chính cái êm đềm và xanh trong cùa sông Hương. cái diịu dàng, thướt tha của tà áo dài và chiếc nón lá. tôi thích cái dọng nói cùa con gái huế,( nhưng ghét nhứt dọng con trai huế) thế mới đau chứ. hihiihihi
  10. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    tôi ở huế nè,mờ răng không thích con gài huế?
    chỉ thích mấy cô xinh đẹp,nhưng ôi tiếc thay nhìn thì đễ thương thật nhưng quả là thươpng không dễ?anh nào hâm....mộ con gái huế thì quả là sai lầm đó.
    [/size=4người đi trước

Chia sẻ trang này