1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm mộ con gái Huế

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi lamchilli83, 21/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    co chết cũng không thay đổi quan diểm. phải sai để có cái mà sửa cgứ dúng không?? hihih
    Toi thích con gái Huế
  2. cayo

    cayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thix con gái Huế lắm, các bạn thật dịu dàng
    Tôi học trường Học viện Hàng Không ở HCM nhưng là người Hà Nội, hè này ra Hà Nội sẽ ghé thăm Huế mộng mơ
    Mong được làm quen với các bạn: cayo_mduc@yahoo.com
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang học ở ĐN nhưng cũng zọt qua đây để làm quen, mong mọi người chiếu cố cho hén
  4. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Ngày trở về Huế chẳng còn mưa.
    Chỉ ít thôi ngày không mưa ở Huế
    Thấy khang khác cái màu hồng quế
    Trước cổng trường nắng đã vàng phai.
    Huế thân thương lãng đãng những phố dài
    Buồn da diết theo bờ cỏ dại
    Ngày ở Huế không mưa thấy lạ
    Nắng cứ vàng từng vạt hồng phai.
    Ngày trở về Huế vẫn còn ai?
    Kể nhau nghe chuyện ngắn chuyện dài
    Kẻ ở, người đi và Huế
    Và còn đó cái màu hồng quế
    Rơi trên tường từng vạt rêu phong.
    Hà Nội 23/03/2007
    Chúc mừng trường cũ tròn 90 năm tuổi. Tiếc quá không về Huế được dịp này. Làm mấy câu thơ nhớ về trường xưa...
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    người khác dùng nhầm nick post bài, nhờ mod xóa hộ! Thanks
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 20/09/2007
  6. yukinohana16

    yukinohana16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gái Huế ko hẳn lúc nào cũng phải dịu dàng, tha thướt theo kiểu truyền thống, ko phải lúc nào cũng trầm lặng trong sắc tím của tà áo dài. Con gái Huế bây giờ khác nhìu rồi, cũng năng động, sôi nổi và tự tin như tất cả mọi người khác. Tuy nhiên cái chất Huế vẫn còn đấy, đó là nét dễ thương trong lời nói, điệu bộ, đó là sự lễ phép trong cái "Dạ, thưa" nghe tự nhiên và thân quen quá... Đừng ép buộc con gái Huế luôn luôn phải theo những khuôn khổ cũ mà hãy mở lòng để nhìn nhận chúng tôi theo cách các bạn vẫn suy xét về con gái những vùng miền khác...
    PS: ko phải vì mình là girl Huế mà tôi viết thế, chỉ là viết theo sự thật mà thôi
  7. langduvosi

    langduvosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ O ni, đúng rứa đó các bạn. Tui cũng là trai Huế, nói chung thì có người ni người khác. Âu cũng là lẽ thường thôi hén. Không riêng chi Gái Huế, tui nghĩ ở mô cũng rứa thôi. Tùy cảm nhận của mỗi người thôi mừ.
    Có gái Huế dịu dàng,
    Có gái Huế nết na
    Có gái Huế đảm đang
    Có gái Huế dữ dằn,
    Có gái Huế hàm hồ
    ....etc...
    Đi xa mới thấy nhớ, câu dạ thưa ngọt lịm, răng, mô, chi , rứa....răng mà nhớ chi lạ. Bi chừ, ở Sài Gòn nhiều lúc thèm nghe giọng Huế kinh khủng.
    Đẹp nhất là buổi trưa, tan trường (ở Huế)
    Chu choa, ngợp áo dài, mà lạ ghê rứa,mặc áo dài Huế mà đội thêm nón lá Huế, thì...thấy thương chi lạ.
    Gái Huế + Áo Dài Huế+ Nón là Huế mà đi qua cầu Trường Tiền ( bên dưới là dòng sông Hương dùng dằn không chảy ) thì ....quá trời đẹp luôn. Ngẩn ngơ!!!
    Cảm nhận của riêng tui đó!
    Tết về quê nè, có ai ở Sài Gòn muốn làm rể Huế không,ai muốn làm con dâu Huế liên hệ với tui he he he về chung cho vui. Tui tình nguyện làm thổ địa cho hén. Dạo chơi, tham quan là chính, còn chuyện dâu, rể là...tùy duyên hìhìhì.
    Lâu lâu, nhiều chuyện chút.
    Câu nói cuối cùng:" Năm ngón tay, có ngón dài ngón ngắn "
    Chúc mọi người một ngày vui!!!
    Được langduvosi sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/07/2008
  8. yukinohana16

    yukinohana16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ủng hộ ý kiến chú ni " Năm ngón tay, có ngón dài ngón ngắn"
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nghe noi con gái Huế ngoan hiền nhất nước, nhưng chưa được tiếp xúc thân thiết với một cô gái Huế nào!!! Có phải là một điều đáng tiếc ko nhỉ
  10. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh chị em trường mình thì post lên đây đê

Chia sẻ trang này