1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm mộ phim Lâm Xung (1986)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi KhiDotGia, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Phim Lâm Xung rất hay, ngắn gọn chứ không lê thê như phim bầy giờ. Quá ấn tượng với mấy màn đá cầu. Hồi đấy ***g giọng còn là dân Chợ Lớn thì phải, giọng Lý Sư sư rất hay nhưng giọng của Minh Châu thì không ...mê được, cứ choe chóe phát khiếp. Về phục trang thì Yến Thanh hơi công tử bột quá, lúc nào quần áo cũng trắng muốt như là được giặt bằng ô mô loại mới ấy. Lâm Xung lúc đi đầy thì không sao chứ đoạn phá pháp trường trông hơi cải lương (tóc thì thấy rõ cài đủ các loại ghim với kẹp!). Các diễn viên nữ make up đậm, đầu tóc thì lòe xòe đủ loại hoa với nơ, trông tương đối rối rắm. Nhưng y phục của LSS rất đẹp (có lẽ do cô này người cũng chuẩn), nhất là bộ trắng xanh, mình cứ liên tưởng đến câu "cành lê trắng điểm một vài bông hoa"
    Điểm các nhân vật cái
    Lý Sư Sư - Thích Mỹ Trân: ngoại hình chuẩn, diễn xuất tốt, vừa thanh tao tú lệ lại pha lẫn nét u buồn, xứng đáng là một hoa đán của TVB. Tiếc là cái chết của cô hơi nhạt nhoà so với cái chết của Minh Châu. 10đ
    Yến Thanh - Thang Chấn Hiệp: tuy là một Ngũ hổ nhưng TCH diễn xuất cứng, không mấy biểu cảm. Được cái đẹp trai bù lại. 7đ
    Lâm Xung - Cao Hùng : diễn tả được một người chồng hết mựC thương vợ, một viên quan tận trung với triều đình và cũng là một hảo huynh đệ của Yến Thanh với Lỗ Trí Thâm. Hình như đây cũng là vai đỉnh nhất của Cao Hùng ở phim truyền hình vì bác này toàn thấy đóng vai thứ. 9.5đ
    Minh Châu - Trần Mẫn Nhi: lúc đầu MC hơi bị "lép" trước Lý Sư Sư tài sắc vẹn toàn nhưng càng cuối lại ấn tượng. Đoạn MC thất thểu đạp tuyết trắng và ngất lịm trong tay chồng sau khi thều thào nhắn nhủ "Chạy đi tướng công" thực sự cảm động- 9.5đ
    Cao Cầu: rất đạt, một cẩu quan thâm hiểm ác độc và khôn khéo nịnh bợ. Cứ thấy mặt hắn là lại lo sợ không biết hắn sẽ giở trò gì. Cái đoạn hắn bị LX giết hơi nhanh quá, chưa đã. 9đ
    Lỗ Trí Thâm: hà hà rất khoái bác này. Cái đoạn bác say rồi về bắt sư phụ mình ăn thịt chó mới đỉnh chứ. Một con người đơn giản, lỗ mãng, nhưng ngay thẳng, hết lòng vì bạn bè. 9đ
    Các nhân vật khác như vua, Lỗ túc đóng cũng tròn vai. Tóm lại là phim hay của TVB ở thập niên 80.
    Phim này có bán ở http://www.phimboshop.com/
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế ứ nào mà em ko down đoạn phim này về máy em đc nhỉ??? Chỉ cho em cái!!!
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cho tivi chạy qua đầu video rồi cho tiếng chạy qua đài để thu nhạc phim này vào băng cassette nhưng tiếng phát bé tí, bây giờ chả biết băng bay hơi đi đâu rồi. Phim này cũng ko có ở ngoài hàng thuê băng hồi đó, có 1 dạo đài HN phát thử nghiệm có chiếu lại nhưng chất lượng kém.
    Khởi đầu bộ phim này gắn liền cả 1 quãng thời gian đi học nhịn ăn sáng lấy tiền đi nuôi béo mấy con mẹ bán đề can tranh ảnh ở Cầu Gỗ, Nhà Chung với Ng Thái Học, hết album lớn đến album nhỏ, bây giờ bán chả ai mua, nhớ lại thấy mình ngu quá chừng
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    mua như thế nào vậy?
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế ! Đến bi giờ vẫn còn đống đề can , phim này cộng với Mối tình thượng hải, làm tiêu tốn bao nhiêu xiền đề can của mình. NGu thiệt ngu ! Giờ ngó lại đống đề can, chỉ cần search vài cái là ra 1 rổ còn đẹp hơn thế mà ngày xưa mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa
  6. devil_mind

    devil_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chả nhớ film nào cả vì em sinh năm 86 mà.Chỉ nhớ có bộ film Lâm Xung mà em dc xem chả bít có phải là film này ko? Hùi đó bé nhưng mê Lý Sư Sư quá nên học thuộc lòng luôn bài nhạc film giờ vẫn nhớ 1 ít .
    Dòng đời mãi cuốn trôi, ngàn đợt sóng ấp ôm lòng ta
    Người đời mãi khuất xa,đường công danh vấn vương làm chi.
    Sầu lắm,sầu bi,trái ngang bước chân anh hùng
    Đời lắm buồn đau,gọi tên nhau mỗi lúc biệt ly.
    Giờ ngồi dưới ánh trăng ,lòng mênh mang nhớ chuyện ngày xưa
    ...................
    cái ji nữa thì em mang máng nhớ ,post lên sai các pác lại cười cho thúi mũi !
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời mãi cuốn trôi, ngàn đợt sóng ấm êm lòng ta
    Người đời mãi khuất xa,đường công danh vấn vương làm chi.
    Đời lắm sầu bi,trái ngang khiến anh hùng đi
    Đời lắm buồn đau,gọi tên nhau mỗi lúc biệt ly.
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà search như thế nào? chơi tiếng Tàu mới khó chứ, chịu luôn thôi như cái hình ở trên bây giờ mà là ngày xưa thì mừng rú lên ấy chứ
  9. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại bài này thấy lại một thời thơ bé. Tự nhiên xúc động quá!
    Ngày ấy mình làm cả nhà phát bực vì suốt ngày có cái câu cửa miệng: "Xí xám mô, hồ di ki liễu ân xùm xum". Hi hi, lớp 4 lớp 5 gì đó không biết tí tiếng Tàu nào, chỉ lip sync theo thôi.
    Các bản dịch hát được thường không sát nghĩa lắm và có nhiều dị bản khác nhau. Theo mình nhớ mang máng được thì có một đoạn như thế này:
    Giờ ngồi mãi dưới trăng, lòng mênh mông nhớ nhung ngày xưa
    Tình đẹp đến như mơ, tình bạn xưa ai giữ ngàn năm
    Đời lắm sầu bi, trái ngang bước chân anh hùng
    Tình lắm buồn thương, tình ngời sáng dẫu trong biệt ly
    Gặp lúc hiểm nguy, rút ra lưỡi dao giải nguy
    (Tèo téo, tèo teo, tèo teo téo tèo tèo tèo teo..)
  10. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa cho các bạn cùng khoái nhé, đang gõ thì nhận được email của anh bạn người Hoa, forward lên đây luôn:
    FENG XUE QIAN CHEN
    ~~份份偏s~S ?o?o^^?Zs?
    yuan yuan fen fen duo bian dong, lian lian ai ai yi qu nan feng;
    转 ?Z-f中-> 天"so"
    zen duan xin zhong tong, tian yi duo zuo nong;
    ? o?.o?泪of Z?-f^
    yan nei you lei meng long, cong qian chi xin ai;
    Y . 只?z头??
    wu hui wu hen, hui tou wan shi ;
    Z来f不^f.?^,f~空
    cong lai xiang bu dao qing yi cha na dou bian kong;
    OO天边Z ?路已?Z>O
    mang mang tian bian qu, qian lu yi jue feng xue yong;
    f.,海偏o?浪> 为.~"-?
    qing ru hai pian you lang tao, wei he yi duan song;
    繁Z^失Z--. ..T~恨->
    fan hua xiaoshi qu wu hen, chang liu shi hen tong;
    Phần còn lại xin dành cho các cao thủ tiếng Trung. Còn mình thì .. có đáng được 5* không nhỉ

Chia sẻ trang này