HÂM MỘT TÍ! hì hì ... Thỉnh thoảng con người ta cũng nên lãng mạn một tí cho cuộc sống nó hồng hào, thơm tho hơn! Mình cứ quen cái kiểu cười đùa, vui vẻ ... đâm ra nhờn nhờn ... Ngồi nghe Atomic Kitten mà trong đầu cứ nặng trịch. Cần một ai đó để nghĩ đến thôi ... nhưng không có ai cả ... Có người chủ động liên lạc lại nhưng mình nghĩ chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu nên thôi ... Mình đang mất dần cái khao khát từ hồi đó, hồi đó mình đã từng khao khát, ao ước, mong muốn rất nhiều. Nhưng rồi những gì mình trải qua đã mở mắt cho mình thấy mọi thứ là viển vông! Nhưng mình vẫn tin một ngày nào đó ... sẽ có ai đó ... đến với mình ... Chờ ... Mệt mỏi ... chán chường ... nhưng rồi ... cũng đến ... Chưa thể nói gì nhiều nhưng ... nhẹ nhõm, thoải mái, yêu đời hơn một chút ... mọi thứ đang được cải thiện ... mình sẽ lại phải "đơn phương" như ngày xưa à? Ôi không sao, nếu như "đơn phương" là điều duy nhất khiến cho "đối phương" và bản thân mình cảm thấy tốt hơn cả thì mình cũng sẵn sàng ... sẽ không bao giờ "đối phương" biết được ... Đúng như V đã từng nói, chỉ thực sự yêu khi người đó khiến mình cảm thấy dễ chịu và ... khó diễn tả qúa nhỉ ... chứ không cần người đó là một người hoàn thiện ... Chỉ cần một nét, một cử chỉ, một gì đó rất riêng của người đó ... cũng có thể khiến mình gục ngay lập tức! Đôi khi cái sự khó diễn tả đó lại làm cho tình yêu thêm bí ẩn ... Có một đôi mà mình nghĩ là sẽ chia tay nhau sớm thôi ... vậy mà 5 tháng rồi, mặc dù có cãi nhau, giận, nóng nảy ... nhưng hiện tại vẫn rất hạnh phúc ... Mình cảm thây những cảm giác hạnh phúc thoáng qua trước kia của mình sao nó ngắn ngủi ... nhưng mình biết, nó cũng chỉ đến vậy, không thể hơn được ... Vậy là mình đen đủi hay nó may mắn nhỉ? ... ... ...
Đọc mà kô hỉu Đây là topic tâm sự hả Hiihi, có vẻ bác này đang in love. Congrats Hihi, hum nay mình chẳng có tâm sự gì.... hâm cũng kô.... cực cực thoái mái dù có cả một đống bài đang vẫy gọi hihi Có lẽ là vì... nothing is in my head now!
Đi dự SN của người yêu đứa bạn về, nhìn 2 đứa chúng nó ... lại nghĩ! Chúng nó yêu nhau gần 2 năm rồi, vậy mà mình cũng đã từng có lần ngăn cản hai đứa đó ... mọi chuyện chỉ vì mình cảm thấy con bạn mình chịu đựng như vậy là quá đủ ... nhưng rồi dần dần ... và cho đến bây giờ mình cũng hiểu ra ... có nhiều cái không thể muốn dứt ra là được luôn ... Bây giờ, có lẽ mình sẽ không ngăn cản chúng nó nữa ... chúng nó cần được giúp đỡ nhiều hơn là phản đối ... Đi SN về, ngồi viết nhật ký trong PC thì di động kêu ... 048014444 ... ai tặng mình bài hát vậy nhỉ? "Cảm ơn mày nhiều lắm!" - tiếng con bạn mình ... sau đấy là Đêm Cô Đơn ... Nó biết mình rất thích bài này mà nhưng nó không bao giờ hát hay được bài này ... hì hì ... Cảm ơn mày nhiều lắm mặc dù tao biết cả đời mày cũng chả biết đường vào đây xem tao cảm ơn mày thế nào đâu! Tao cũng không thể nghĩ là chỉ 2 năm mà tao với mày lại có thể thân với nhau được như vậy! Chúc mày ngủ ngon ... ============================= Ngồi nghe Until The Time Is Through .... yeah, maybe you don''t know and you may never know but ... that''s cool with me, i still have feelings for you ... Thnx for giving me so much pleasure, peace, ... whenever i think of you, whenever i look at your picture and especially when i see you ...
Hôm nay anh TA hát hụt bài Đêm cô đơn nhỉ, hihi, tiếc wé I wonder whether my heart can be cleaved into 2 parts for 2 persons... I am still in a very akward situation. When will I be excaped from this?
Though you say you want a love, But you don?Tt think you believe it, Just open up your heart, And you know you will receive it... Oh baby... Baby... Cradle - Atomic Kitten Ngồi nghe đi nghe lại cái bài này! Ngẫm nghĩ ... mình muốn yêu nhưng mình lại không dám tin. Ngay cả lúc này đây, mình vẫn đang ngập trong những cảm giác, những cảm xúc ban đầu khi nhìn thấy em nhưng vẫn không dám chắc chắn về tình cảm đó. Mình không muốn để mất cơ hội, nhưng vẫn không hiểu phải open my heart như thế nào để em hiểu. Chậc ... khó xử ghê! Suốt ngày nghe phải những ca khúc này mình đến là ốm tương tư mất
Ừm ... ngồi chả có việc gì làm tự dưng tìm lại được bài viết này ... Mình viết bài này cách đây 1 năm trên YAN và sau đấy nó lại lưu lạc sang cả ttvnol ... Bất ngờ ... Hương Ngọc Lan còn đó Nobody12B-Alone "...Sẽ mãi mãi yêu ... là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ..." Trong khi đa số các bạn trẻ bây giờ mải mê nghêu ngao, quay cuồng những ca khúc của Ưng Hoàng Phúc, Mỹ Tâm, ? thì tôi lại mới bắt đầu tìm thấy những đặc sắc của nhạc trẻ Việt Nam trong những ca khúc của Mỹ Linh. Trước kia, tôi cũng đã từng nghe CD này nhưng chỉ nhớ duy nhất trong album Tóc Ngắn có 2 bài là Hương Ngọc Lan và Tóc Ngắn chứ mấy bài kia thì có nghe qua nhưng chỉ loáng thoáng nên không nhớ. Và bây giờ, khi mà tình cảm của tôi dành cho Hương Ngọc Lan nó quá lớn thì tôi quyết nghe lại Tóc Ngắn 1. Hương Ngọc Lan, một bài hit bự của Mỹ Linh, mở đầu cho Tóc Ngắn 1 như một hứa hẹn về những ca khúc đẹp, đáng yêu và đầy ý nghĩa trong suốt phần còn lại của album. Giai điệu bài hát rất dễ thương với phần hoà âm cực kì ấn tượng: tiếng guitar hawaii, tiếng trống, những tiếng nhạc tí tách bên tai làm nền cho giọng hát có một không hai của Mỹ Linh. Giọng của chị Linh trong HNL thật tình cảm, da diết. Nghe bài này xong tôi tự dưng lại muốn yêu mới chết. Một chuyện tình thật đẹp, thật buồn gắn liền với mùi hương ngọc lan, hình ảnh 2 người dưới bóng ngọc lan, trao nhau cành lan thơm hương dịu dàng vẫn còn in rõ trong tim của tôi sau khi nghe HNL. Một tình yêu được nhạc sĩ Dương Thụ gắn với cây ngọc lan. Mỗi khi cô gái đi qua chỗ hẹn một mình, hương ngọc lan quanh quất đâu đây lại khiến cô chạnh lòng cảm thấy nhớ anh da diết. Giờ đây anh ở nơi nào mà lại để cô một mình chốn hẹn xưa với những hương tình yêu ?" hương ngọc lan ngày xưa vây quanh. Một tình yêu sắp hết? Những ngày thu đầy ắp nhung nhớ, kỉ niệm sắp nhường bước cho những ngày đông giá lạnh. Bên trong cô gái chỉ là những bâng khuâng về chốn hẹn hò, về tình yêu của chàng trai dành cho mình. Liệu rồi tình yêu hương ngọc lan anh dành cho cô có tàn phai những ngày chớm đông như những bông lan nhỏ bé, yếu ớt kia? Có thể tình yêu đó không còn nhưng cái dư âm tình yêu nó sẽ như hương ngọc lan, sẽ vẫn còn toả hương mãi trong tâm trí của cô. Cô sẽ vẫn mãi yêu anh, thương anh là thế, như thủơ ban đầu hai người quen nhau, anh trao cô nhành lan thơm nồng? Cái tôi thích ở bài này chính là tình yêu của hai người được nhạc sĩ Dương Thụ mượn hình ảnh bông hoa ngọc lan và mùi hương ngọc lan. Rất đẹp, rất ý nghĩa! Mỗi tình yêu nó như một bông hoa, thật tươi đẹp, thơm nồng nàn thuở ban đầu (fall in love), dịu dàng những ngày yêu nhau (stay in love) và ngay cả khi tình yêu đó không còn (out of love) thì với cô gái, những dư vị tình yêu ngọc lan vẫn thoang thoảng trong những bâng khuâng, nhớ nhung về ngày xưa như một chút hương lan ngày cuối thu. Bài hát kể về chuyện tình dang dở của một cô gái với những bâng khuâng một chiều cuối thu chốn hẹn hò, dưới cây ngọc lan xoà bóng mát, hương thơm bát ngát, về những hẹn ước năm xưa, những gì hai người đã trao gửi nhau cũng đã khiến người nghe có những bâng khuâng về những tình yêu đã xa rồi.
úi bây giờ mới được đọc topic này của bạn TA thỉnh thoảng buồn buồn suy nghĩ nghiêm túc thế nhỉ Tớ ko vào đây mà được nhắc tên đến 2 lần -> kảm động :"> hehehe
Hehe ừ... bình thường thì tớ chả mấy khi thế này ... cứ buồn buồn, hâm hâm là nghiêm túc lên được một tí Hì ...