1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ham muốn???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 20111704, 23/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ham muốn???

    Em ko biết sao. Nói ra cái này thì chắc có lẽ 1 số bác sẽ khinh em. Nhưng em ko hiểu do tâm lý hay sao nữa. Từ năm ngoái em đã lên giường với 1 người con trai .Sau đó cái cảm giác ấy kéo dài, và làm cho em rất ham muốn. Nhưng lúc đó đang có bạn trai ở bên cạnh nên nhu cầu thì đựơc giải quyết ko gì đáng nói. Nhưng sau đó bạn trai em đi du học. Em cũng ko biết fải nói sao nữa. Vẫn có nhu cầu nhưng phần lớn chỉ tự sướng là nhiều. Rồi gần đây em đã lên giường với 2 người đàn ông. 1 người là bạn của bạn trai em , 1 người còn lại chỉ là quen biết bình thường.
    Hôm nay em làm xong với người quen biết bình thường ấy, em cũng ko hiểu sao mình có cảm giác ham múôn mình ko giảm tý nào. Có chăng là kiềm chế thôi. ( Tuy vậy cả 4 người ko ai mà em cho vào trong cả.chỉ là bên ngoài thôi). Nhưng hôm nay xém cái em đã cho người kia vào trong.
    Em ko hiểu mình bị cái gì nữa,. Vẫn ham muốn rất nhiều, nhưng em lại muốn giữ gìn cho người iu em. Nếu theo cái đà này thì em sẽ có lỗi với người iu em mất. Anh ấy thì đi đến 3-4 năm mới về. Mà em thì ko muốn tiếp tục làm đìêu có lỗi. Nhưgn sao em vẫn có nhu cầu cao thế này. Làm sao giải quyết đây ạ. Help......
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đói thì phải ăn, đó là quy luật Bạn àh! không có gì phải đáng xấu hổ cả, cứ làm những gì mình thích, làm những gì nhu cầu cơ thể đòi hỏi như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn!
  3. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với nguời yêu của bạn nhưng đúng nếu nguời yêu như thế này chắc là một là đi tu thành "thầy tu" ở nhà (không phải nhà Chùa àh) để giữ nguời yêu hoặc là đi học với tư tưởng Alone còn sướng hơn bị cắm sừng Nhọn Hoắc !!!???
    Nếu không khống chế được phần "Con" (chắc do yêu không chân thành và sức mạnh tình yêu không được mãnh liệt dành cho một người) thì nên chia tay với nguời yêu cho nó thoải mái làm việc gì cũng không áy náy. Còn muốn hạn chế ham muốn chỉ còn cách tự "Thẩm du" hay nên tập thể dục, tập trung vào học tập để quên đi từ từ là cách tốt nhất.
    @ mà nhiều người nói con gái khi làm lần thứ nhất rồi thế nào cũng có ham muốn thêm nhiều lần khác thì phải, các Girls biết confirm lại với
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên hay lắm, đói là phải ăn, túng thiếu là phải đi ăn trộm ăn cắp, gái thì lên gường với người kô yêu, trai thì đi kave ..... làm gì mình thích là đc
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì bây h cả .....
  6. dnphuchau

    dnphuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái này chỉ có thể dùng sự tự trọng của bạn mà giải quyết thôi. con người có ham muốn nhưng vẫn là người chứ. có lẽ bạn nên nghĩ những hậu quả khi bạn trai của bạn biết được việc bạn đã làm mà không như thế nữa. theo tôi bạn nên kiềm chế hết mức có thể và cùng lắm là tự sướng, không phải cứ có nhu cầu là giải quyết như vậy được. Thật lòng nếu tôi là bạn trai của bạn tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho bạn, cũng may là không phải.
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì.tớ nghĩ ko có gì fải xấu hổ nhưng cũng ko được quá tuỳ tiện...bản thân mình sẽ là ng chịu thiệt trước tiên
  8. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu chú kia thì đợi, còn kô thì cầu vồng khuyết cho nó mát. Em vẫn yêu chú kia mà ngủ đc với người khác thì kể cũng là lạ
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    em gái ah , đĩ chẳng qua sinh lý tốt ... không có gì đáng xấu hổ . Ngoài ĐS kia kìa ..... các em ý còn lên giường với cả 10-15 anh 1 ngày mà chẳng hề wen biết , mà các em ý vẫn cười tươi như hoa ấy ( có lẽ các em ý yêu nghề ).........
    1/ em muốn giữ cho người yêu em ( điều này thật đáng quý )
    2/nhưng mà em lại lên giường với bạn của người yêu em rồi ,
    3/ lại còn " giải toả bớt ham muốn " với cả 1 thằng ất ơ nữa cơ mà ( wen biết bình thường thì chắc chỉ là loại ất ơ )
    4/ Thế thì điều 1/ kia chả còn ý nghĩa nữa và cái chú zai ở điều 2/ kiểu gì cũng " chia sẻ phút zây sung sướng " với vài bạn của bạn trai em --------> tới bến đi em ...... nothing to lose
    Thật hạnh phúc cho zai nào yêu được em .................. nhưng bất hạnh cho zai nào lấy em làm vợ
    p/s : Anh ủng hộ ham muốn của em , nếu cần hãy PM cho anh ....
  10. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    làm theo cách áp dụng cho con trai ấy , hạn chế " ở 1 mình " , tham gia hoạt động j đó , tập thê thao cho " quên sầu " đi, đọc sách báo chuyện , cho đầu óc bớt nghĩ linh tinh
    Cái gj " nhịn " quá đều k tốt :D, nếu bạn cần ngưòi chia sẻ + tâm sư thì Pm tớ , tớ cũng mói chia tay ngưòi yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này