1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÂM NÓNG LẠI CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi bethoi, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bethoi

    bethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HÂM NÓNG LẠI CUỘC SỐNG

    CÁC BÁC SÁNG TẠO ƠI GIÚP EM VẤN ĐỀ NÀY VỚI. dẠO NÀY EM CHẢ THIẾT HỌC HAY LÀM GÌ CẢ, MÀ LỚP 11 RÙI, LO QUÁ. sUỐT NGÀY CHỈ THÍCH NGỦ THÔI. nGỦ XONG LÀ KHÔNG MUỐN LÀM GÌ CẢ. mÀ CHẲNG HIỂU SAO LẠI NHƯ VẬY CƠ. mỌI NĂM CÒN HĂNG HÁI, MỚI HÈ CÒN NHIỀU DỰ ĐỊNH LẮM, THẾ MÀ BÂY GIỜ THÀNH RA THẾ NÀY, BUỒN CHẾT . CÁC BÁC GIÚP EM VỚI
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Các ý tưởng mọi người đã sáng tạo như sau :
    - Mỗi ngày tạo cho mình một niềm vui nho nhỏ.
    - Học buồn ngủ : cột tóc lại treo lên mái nhà, ngủ gật tóc bị giật đau sẽ tỉnh .
    - Theo phán đoán bạn là con trai, con trai hay ngủ nhiều vào những lúc ... cần phải thức -----> phụ nữ thì ngược lại. Nên đi lại torng nhà khi cảm thấy mệt rồi quay lại học. Không nên để cửa sổ bàn học nhìn ra sân ,có người đi lại,.. mà bàn học phải đối diện bức tường, không nên có bất cứ hình gì ngoài những bất đẵng thức, lượng giác, .. đại loại thế. Đừng để mấy hình người mẫu hay người yêu phía trước mặt mà mất tập trung. Vừa ăn xong không nên vào bàn học ngay, thư giản một lúc. Trước khi đi ngủ nên ngồi khoanh tay lại, hít thở sâu, tập trung tinh thần , nhắm mắt và không ghĩ đến điều gì tối thiểu phải vào khoảng 5 phút .
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác Admin này dạy thế hoá ra Nấu Lại Cuộc Sống của người ta à? Người ta chỉ cần Hâm Lại cho nóng thôi! Bác làm Admin kiểu này, cứ đi dạy con người ta quá nhời thế, chẳng may người ta Thành Công lại tìm nhà bác Tạ Ân thì bác có mà bán cả chức Admin đi cũng không đủ tiền khao đâu!
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn là chẳng hiểu học để làm gì? Bạn chưa có mục tiêu đấy thôi. Bạn cũng ko biết mình cần cái gì. Đúng vậy ko? Mọi năm có hăng hái, nhiều dự định, thế những dự định đấy đã thực hiện được chưa? Nếu chưa có dự định gì, chưa có hăng hái gì, bạn hãy chăm vào YTST nhé, đọc những bài như Ngộ nghĩnh ý tưởng, ngô nghê sáng tạo chẳng hạn? Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống là thế, luôn uôn biến đổi, mọi người ở đây cũng thế thôi, có thể hôm nay chưa nghĩ ra cái gì, chưa biết làm việc gì, nhưng sau khi đọc ý tưởng của người khác, biết đâu lai có thế ?osáng tạo? ý tưởng của riêng mình. Cũng như việc học hành của bạn, hôm nay bạn có thể chưa thấy cảm hứng (hi hi, giống mình ngày xưa quá) nhưng đấy chỉ là tạm thời thôi, do bạn chưa xác định ?omục tiêu? của riêng mình (mục tiêu của bạn chứ ko phải của bố mẹ bạn nhé, mong muốn của bạn chứ ko phải mong muốn của người thân). Hãy nhìn ra xung quanh, hãy thấy rằng mọi người luôn luôn cố gắng, hãy thấy rằng những khó khăn, những mệt mỏi, những nhàm chán của bố mẹ, người thân của mọi người xung quanh còn lớn hơn mình nhiều. Bạn sẽ thấy mình cần phải làm nhiều việc, cần cố gắng nhiều hơn nữa?
    Ui, nói nhiều quá!
    To: bethoi, đây là tớ nói cho cả tớ nữa, nhưng là nói rất thật, hy vong có ích với bethoi
  5. d2d_8

    d2d_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    BÁC Sri nói phải đấy!
    -trước tiên hãy xác định mục tiêu của bạn
    -mục tiêu của bạn dựa trên cơ sở BẠN MUỐN GÌ? BẠN CẦN GÌ?
    -lập kế hoạch và cam kết, phải có cam kết đấy nhé!
    -thực hiện và chỉnh sửa cho phù hợp
    -hãy bắt tay vào làm để biết nó như thế nào, mình có thể làm được như thế nào còn hơn là tượng tượng về nó rồi...để đấy vì thấy khó thấy khổ!
    Nếu có thời gian rất mong bạn ghé vào box '''' SÁNG TẠO LẠI BẢN THÂN" của chúng tôi,chia sẻ những vấn đề hay những kinh nghiệm to nhỏ trong cuộc sống của mình,tôi tin bạn sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ tốt hơn...
  6. bethoi

    bethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người rất nhiều. Em viết lủng củng vậy mà mọi người hiểu quá .

Chia sẻ trang này