Hâm quá... hâm quá.... Ui dời ơi, mãi mới vào được cái Box này..."hôm nay là ngày gì mà thiên hạ đổ ra đường đông thế không biết!?, chỉ là ngày kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên Hiệp PNVN thôi mà..." hắn thầm nghĩ... nghĩ vậy và lang thang một mình, có mấy thằng bạn hô hô ha ha thì biến đi đằng nào hết, cấm thấy mặt, mọi khi thi 8h tối đã gáy rồi, thế mà hôm nay ko thấy đâu, nghĩ cũng chẳng trách đc chúng nó, đủ cặp cả, còn mỗi hắn vẫn mong chờ... một cái gì đó đã xa xôi... một cái gì đó rất gần gũi thân thiết, nỗi nhớ quặn lại khi đêm về, khi 1 mình... chẳng biết ra làm sao nữa... hình như chẳng ai hiểu được hắn... mà chính hắn còn chẳng hiểu được mình nữa là... Bây h ngồi đây, post những suy nghĩ đang "bung" trong đầu... công việc ban ngày bận rộn, chẳng có thời gian... mà sao gần đây lại lắm chuyện thế không biết, công việc, gia đình, bạn bè... và cả "cái gì đó" nữa... Bây h đây hắn cảm thấy ân hận về cái chuyện đã xảy ra lúc chiều, chỉ một câu nói của thằng nhóc chắc chỉ bằng tuổi em trai hăn... nhưng mà âi bảo tự nhiên chửi hắn, hắn có làm gì động đến nó đâu, dừng xe đèn đỏ, không làm chủ được tốc độ, đâm cái RẦM vào sau xe hắn, ko mạnh nhưng cũng để hắn suýt ngã.. sau khi lấy lại được thăng bằng, hắn quay lại nhìn xem đó là ai, nhận ra được thủ phạm hắn chỉ nhíu mày quay lên "dù sao xe mình cũng ko vấn đề gì" hắn nghĩ vậy... "Nhìn cái gì, con mẹ ********* này"... ô sao tự nhiên chửi hắn, hắn có làm gì đâu, rõ ràng là không, có nhiều người làm chứng vì đang dừng đèn đỏ mà... hắn rất ghét ai nói to với hắn mặc dù cái giọng của hắn chẳng nhỏ chút nào, đằng này lại còn chửi hắn nữa... cố nhịn nhưng vẫn quay lại xem cái kẻ làm mất trật tự công cộng kia là ai... lần này thì để ý kỹ hơn, ko phải 1 mà là 2 thằng nhóc ngồi trên cái xe FX...đang định quay lên... "mày còn nhìn ****** nữa à...?" Ô.. lại chửi nữa, thằng nhóc ngồi sau xuống xe hùng hổ lao lên phía hắn... "hỏng rồi" hắn nghĩ và lãnh ngay một cú tát vào mặt... tối tăm mặt mũi, mẹ hắn cũng không bao h đánh hắn đau như vậy... gạt chân phụ của xe, ko đển lần 2 hắn lao vào thằng nhóc với 1 cú đá ko mạnh nhưng cộng với cái đế giày của hắn thằng nhóc ăn "chọn gói" vào giữa mặt, cho nó thêm 1 gối nữa mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, thằng nhóc trên xe vẫn ngồi im, mặt tái mét... "Tooét" chú Giao Thông chạy ra... mọi chuyện coi như kết thúc "em chỉ tự vệ" hắn đề máy đi sau khi đã hoàn thành thủ tục giấy tờ với chiếc xe cùng 1 bên mặt vẫn cảm thấy rát... mọi việc từ đầu đến cuối chỉ diễn ra rất nhanh chắc khoảng 15''... đã rất rất lâu, hắn ko va chạm như thế này, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hắn lại hành động như vậy, đến bây h cái chân vẫn còn đau chắc vì giãn cơ đột xuất... nhưng đến tận lúc này hắn vẫn nghĩ không hiểu sao hắn lại hành động như vậy... chẳng hiểu nổi nữa.... Thôi pause đã, phải đi có chút việc rồi... thấy nick của em nổi nhưng hắn không gọi, đã gần 3 tháng ko nói chuyện với em... nhưng cũng lại chẳng hiểu vì sao nữa....
hê hê, bác này cũng giống em rồi. Nhưng có điều, 2 thằng đâm xe em đi ngược chiều, ko xi nhan, ghét vật. Chưa kịp nàm rì thì nó đã bốp cái rồi vù. Chẳng lẽ quay xe lại đuổi theo àh, lại giữa đường thế này...ko bằng lái, ko tiền... 1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.