1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** HÀM RỒNG *** Topic của thần dân HS và cựu HS Hàm Rồng

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thangit1911, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    MOD đổi tên topic lại đi nào
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod đổi cái tên mà.....mod ơi!
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    hơ! thế Đốm online mà không đổi dùm cái tên topic à
    Up
  4. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  5. khotabi

    khotabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có em Hàm Rồng nữa đây. Khoá 2001 - 2004, bây giờ mới thấy topic của HR
    Chuẩn bị off đi thôi
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    hơ hơ! đổi tên thành gì được PTTH Hàm Rồng nhá.
    Miẹ! dân Nguyễn Trãi đâu hết rồi
  7. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    CHào các bác.
  8. tuan7775

    tuan7775 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hình như box mình chưa thu hút đc nhiều bạn HS cũng như cựu học sinh Hàm Rồng tham gia.
    Trường PTTH Hàm Rồng bây giờ chắc khác xưa nhiều rồi nhỉ?
    Ngày tôi còn học ở HR chỉ có 1 "khu nhà 2 tầng" với mấy "Toà Nhà Cấp 4".
    Tôi học giai đoạn 1992 - 1995 nên ngày đó HR nổi tiếng đánh nhau.
    Hầu như tuần nào cũng có chuyện, kô lớn thì nhỏ.
    Cũng nhiều kỷ niệm cùng bạn bè mà tôi còn nhớ.
    Ví dụ có chuyện vì thách đố khao cả nhóm ăn kẹo Dừa mệt nghỉ mà Ông bạn Thân cùng lớp với tôi nhảy từ cửa sổ tầng 2 chỗ cầu thang nhà 2 tầng cũ(Không biết bây giờ còn kô) cao khoảng 5m xuống dưới đất toàn gach vỡ mà kô việc gì.
    Trò thách đố thật dại dột nhưng may kô có chuyện gì xảy ra.
    Các bạn ,ai có nhưng kỷ niệm vui, buồn hay có sự kiện cùng đưa lên đây để mọi người cùng quan tâm, cùng sống lại là thần dân HS Hàm Rồng
  9. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    iem cũng xin bon chen với.iem xin giới thiệu cựu thành viên 12C6 khoá 2001-2004.nói chung thì sau 3 năm học ở HR chả có ấn tượng hay kỉ niêm gì gì đáng nhớ cả.Lần về trường gần đây nhất là lần về làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn ( cách đây 3 năm rùi ) cho đến giờ thì cũng chưa 1 lần có ý định về thăm trường .À, có một chút về liên quan về hai chữ HR mà iem còn nhớ đến là thầy Hùng - thầy giáo chủ nhiệm, thời buổi này khó có người thầy giáo nào được như thầy,rất nghiêm khắc và cũng rất chăm lo cho học sinh.
    Mong là topic này ngày một đông zui hơn nữa
  10. tuan7775

    tuan7775 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không biết có Phải thầy Hùng dạy môn Toán, chuyển từ trường Hoằng Hoá 2 về HR năm 1995 kô nhỉ. Mình hỏi vậy vì nếu đúng thì thầy dạy lớp tôi hồi đó được khoảng 3 tháng cuối năm 12(Thầy giáo môn Toán của lớp tôi đi học ngoài HN mà).
    Hồi đó chơi suốt nhưng cũng yêu thích các môn tự nhiên nên học theo thầy kô đc nhiều; tuy nhiên cảm nhận là thầy rất nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Hồi đó thầy cũng có tiếng dạy giỏi rồi. Với tôi cũng có ấn tượng rất tốt về Thầy Hùng.
    À, tôi xin giới thiệu chút về tôi, cùng làm quen với các bạn nhé:
    Tôi học HR khoá 1992-1995, Học ĐHBK HN khoá 1995 -2000 và từ khi tốt nghiệp đến giờ ở HN luôn đến giờ. Sau 3 năm long đong lận đận với công việc, từ năm 2003 đến nay tôi đã "An cư lập nghiệp ổn định"( Ý tôi nói là có GĐ riêng, nhà cửa và công việc...)
    Có thể 1 số bạn sẽ hỏi sao tôi kô về Thanh Hoá?
    Thời điểm năm 2000, nếu tôi về TH thì chỉ có tự thể kiếm đc 1 công việc gì nhỉ...? nhưng đứa bạn cùng học với tôi về TH, chạy chọt, quà cáp mãi mới xin đc vào Nhà máy Ô tô 1-5 ở gần ngã 3 Đình Hương.Sau đó 1-2 có gặp lại nó , kể chuyện công việc,nào là công việc của nhưng quý đầu tiên là quét nhà pha trà hầu chuyện các cụCông việc và thu nhập thì càng nghe càng chán, Kô biết có cần thiết học 5 năm ĐH BK với 1 khoản xin việc để có đc 1 công việc ổn định như vậy kô?
    Cũng phải hơn 4 năm tôi kô còn gặp lại người bạn đó nữa nên kô biết giờ như thế nào, công việc tôi cũng bận, chỉ thi thoảng tìm kiếm thông tin trên net thôi.
    Có 1 người bạn nữa may mắn hơn vì bố mẹ nó làm trong nhà máy XM Bỉm Sơn nên ra trường là nó về đấy làm việc luôn. Mặc dù nó là con cán bộ trong nhà máy nhưng hình như cũng phải mất 1 khoản tiền mới đc vào làm.
    Còn tôi không chọn nhưng cách như vậy,vậy thôi.
    Đến như năm ngoái có2 đứa em đều học ở trường ĐHBKHN cùng tốt nghiệp, 1 đứa mất khoảng 50tr để chạy vào 1 công ty nhà nước ổn định ở 1 huyện sát TP TH lĩnh lương 1tr5/tháng (Kô biết bao giờ mới lấy lại đc vốn)còn 1 đứa kô mất 1 đồng nào vào 1 công ty lớn ở HN lương khởi điểm 300$/tháng
    Thực tâm tôi cũng mong giá như kô có nhiều rào cản thì sẽ có nhiều người học ĐH xong sẽ trở về XD quê hương.
    Với những năm ĐH đã mất 1 khoản chi phí lớn rồi,lại phải thêm 1 khoản chi phí nữa để tìm 1 công việc không phù hợp, Tôi chắc những con người có tài chẳng làm đâu, chưa kể ĐK Kinh tế có hay kô.
    Nói về chuyện này thì còn dài, dài lắm.... mà giờ tôi lại có bận rồi
    Với tôi, Thanh Hoá luôn là Quê Hương, luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.

Chia sẻ trang này