1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuanhoi2000, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hâm!

    "Mày hâm à?" "Con hâm", "thằng hâm", chắc hẳn mọi người chẳng ai là chưa từng nghe thấy những câu này huặc nói những câu đại loại như thế này với người khác.
    Khi nào bạn bị cho là hâm? khi nào thì bạn bị một trong những câu đại loại thế kia dập vào mặt. Khi bạn có suy nghĩ thật, suy nghĩ của bạn mộc mạc và giản dị, trẻ con và ngây thơ thì ngay lập tức bạn bị "hâm à?" Một chàng trai đau xót khi nhìn con mèo yêu quý của mình bị đập gãy chân "hâm" Một chàng trai không biết chơi đá bóng "hâm" còn hàng tỷ cái hâm khác mà nghe có vẻ rất hâm. Và đặc biệt nhất khi bạn có những suy nghĩ, hay nói ra những suy nghĩ mà mọi người chả bao giờ nói ra, huặc ngại nói ra, thì đúng là bạn hâm rồi, vì sao vậy? ? ? ? ?
    Thế còn khi nào bạn cho người khác là hâm?
    "- Rẽ đi mày
    - Không được đi ngược chiều
    - Nhưng có cảnh sát đâu mày
    - Phải tuân thủ pháp luật không phải vì có cảnh sát hay không
    - (hậm hực) Hâm"
    " - Thằng kia thấy bảo hôm qua ngồi đợi con người yêu đến cả 4 tiếng đồng hồ, muỗi đốt cho toét hết cả chân, mà cuối cùng nó có đến đâu, hâm thật"
    "(bạn nghe thấy) - cảm ơn sự quan tâm của các bác
    (bạn quay sang nói với người bên cạnh) hâm thật, nịnh bợ không ra nịnh bợ, khách sáo chẳng ra khách sáo"
    "(bạn nhìn thấy một người dừng xe dắt người già qua đường)
    - hâm"

    vân vân và vân vân những cái hâm khác. đã có ai một lần thực sự suy nghĩ về vấn đề này chưa? hay là tôi đang hâm?????????????
  2. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    "- Mọi người ăn sáng chưa?
    - Chưa, hay là bạn mời cả bọn ra ăn sáng
    ...............
    ..............
    - Mời cả nhà ăn sáng cùng bạn nhé
    - Ối dời ơi, ra là bạn ch­ưa ăn sáng nên mới hỏi mọi người ăn sáng chưa, bạn đúng là bạn.
    - Sao lại bạn đúng là bạn, bạn có vấn đề gì àh?
    - Có nhiều là khác ấy chứ"
    Thiên hạ tự cho mình cái quyền phán xét người khác không biết rằng đúng ở địa vị đó người ta cũng đang phán xét mình. Đời là thế, con người luôn mang cái suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác và lấy chính suy nghĩ làm thước đo ấy hành vi của họ. Và khi cái hành vi của người khác không giống với cái suy nghĩ của mình áp đặt cho họ thì khi đó một người sẽ bị gọi là "hâm". Và liệu cái người kia ấy có hâm hay tự chính cái suy nghĩ của người đã áp đặt cho người khác ấy là hâm"
    "đối với mình phải nghiêm khắc,
    đối với người khác phải bao dung"

Chia sẻ trang này