1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn dám coi thường mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_2107, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Hắn dám coi thường mình!

    Mới yêu nhau mới mấy tháng, tình yêu thì chưa phai nhạt, nhưng giật mình nhìn lại thấy mình đang để hắn coi thường thì phải. Mình đã nghĩ, nếu yêu nhau thật lòng thì hai bên phải trân trọng và vun đắp, sống cũng chân tình với nhau. Vì thế, mình cũng hay sống vì hắn. Sợ hắn mệt, sợ này sợ nọ nên mình toàn cố gắng làm mọi thứ.

    Hôm trước hắn có lỗi,mình giận đến nỗi không thèm nói chuyện, hắn cũng cuống lên đến xin lỗi. Không may mình lại đi vắng ko cầm điện thoại. Về đến nhà thấy tin nhắn của hắn thống thiết, mình lại vội vàng nhắn tin lo lắng. Nhắn 1 cái ko trả lời, mình lại nhắn cái thứ 2, một lúc sau mới thấy nhắn lại. Mình thực sự đã lo lắng và áy náy vì thấy hắn tội nghiệp vậy mà hôm sau con bạn mình kể "Lúc mày ntin tao đang nói chuyện với nó, tao bảo nó sao ko nhắn lại, nó bảo vội gì, lát nữa mày lại nhắn tin tiếp ấy mà, rồi nó cười lên rất khoái trá"----------->nhục thế chứ.
    Lần này cũng vậy, hôm qua hắn lại làm mình buồn, cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc. Vậy mà sáng sớm mình còn chuẩn bị cho hắn một cái mũ vì thấy trời nắng quá. Gặp con bạn, nó kể "hôm qua nói chuyện thấy nó bảo nó sẽ nhờ mày mua cái mũ, tao bảo mày đang bận thế làm gì có thời gian, nó cười khoái trá bảo, nó nhờ mày không mua mới lạ, chả cuống lên ấy chứ." ----------->nổ đom đóm.
    Y như rằng, hắn nhắn tin"lúc nào mua cho anh cái mũ nhé, nắng quá" -----------> làm thế nào?
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác có cô bạn cũng tốt phết nhỉ ?
  3. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hắn hiểu bạn nhể, hí hí, thích thật, kệ đi, mình cũng cương lên, sợ gì hắn.. đúng là con gái, ấy tời quá, hí hí, có bạn gái như ấy cũng thích nhỉ, tha hồ bắt nạt, hí hí
    cho tớ hỏi vai trò của nhân vật "con bạn" mà ấy nhắc ở đây là gì vậy?
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    tự mình làm cho ngừi ta coi thưòng mình trách ai đưọc chứ
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo tự mình nhỉ. Chả nhẽ yêu một người không phải là làm cho người ta hạnh phúc sao. Mình vẫn nghĩ, làm gì thì làm, mình không phải hối hận là được. Nếu như hắn thấy mình tốt mà coi thường thì chính mình mới là người coi thường hắn trước. Mình không chấp nhận được người yêu như thế, yêu thì yêu, nhưng trên đời đâu chỉ có mình hắn.
    Được hanoingaymua sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 12/10/2007
  6. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Được hanoingaymua sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 12/10/2007
  7. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tội
  8. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    quá thể đáng--------->bỏ luôn
  9. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ờh...quyết định dzậy đi lock hen
  10. cpcb

    cpcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hêh,cho nay dong y voi ban chu topic, neu nhu vi minh muon lam cho nguoi khac hanh phuc ma lai coi thuog minh thi ro la ko hieu nhau rui!

Chia sẻ trang này