1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn dám coi thường mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_2107, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mạng lỗi quá
  2. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lỗi mạng
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    híc, hồi này nhiều cô không hiểu vấn đề qua, làm biếng viết tiếp qua, copy luôn bản bên kia qua đọc nhé:
    @chủ topic: Dĩ nhiên trước giờ bạn vẫn có 1 giá trị nào đó đối với hắn rồi, nhưng ý tớ là "nâng cao hơn nữa giá trị bản thân", chỉ có con đường đó mới bắt bạn trai bạn phục tùng mọi mệnh lệnh của bạn thôi. Giống như đi mua một món hàng, việc trả giá diễn ra giữa người bán và người mua cũng là một việc đau đầu: Ông bán hàng nhìn mặt khách, thấy khách cần món hàng hơn là việc mình cần bán ---> dĩ nhiên giá cao rồi, và ngược lại ông mua hàng nhìn mặt và hòan cảnh bán hàng của ông chủ (đang ế chẳng hạn), sẽ ép món hàng hạ giá.
    Tớ không khuyến khích hướng suy nghĩ việc yêu đương như một trò chơi, nhưng nó luôn có một trò chơi tình cảm, ngay cả khi tình cảm rất chân thành, nhưng không giải quyết vấn đề khéo léo, tình cảm chân thành đó sẽ trở thành một kỷ niệm buồn cho cả hai. Vì vậy trò chơi tình cảm mục đích tốt là dung hòa được tình cảm của 2 bên, giúp những người yêu nhau hiểu được giá trị mà mình đang nắm giữ, từ đó có tư tưởng tôn trọng đối phương, mà sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho tình yêu. chúc hạnh phúc
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau mà cứ để tự ái lấn át thế này thì sớm muộn gì cũng chia tay. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mối tình đầu thường không phải là mối tình cuối.
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ay da..... thiện tai thiện tai.....
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cứ làm đúng như ý hắn 1 thời gian nữa đi. Cứ để cho hắn nghĩ rằng cậu như thế. Rồi đến 1 ngày cậu không như thế. Hắn sẽ ngã bổ ngửa, haha. Đừng ngại, chuyện nhỏ mà!
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn là con gái mà, con gái lúc nào cũng lo lắng cho người yêu, tận tuỵ, hết lòng hết sức, đôi khi còn quên cả bản thân và gia đình mình...
    Gặp người tốt, người ta sẽ hiểu và trân trọng tình cảm của bạn.
    Gặp phải người không tốt, nông cạn, đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, người ta sẽ nghĩ vì bạn luỵ tình, bạn cần người ta, và chăm sóc người ta là trách nhiệm của bạn, là may mắn của bạn.
    Không ai khác, chính là bạn tự hạ thấp giá trị của mình thôi. Và không ai khác, cũng chính là bạn, phải tự thay đổi điều này.
    Yêu thương hết lòng ko có gì là sai cả, nhưng phải luôn nhớ rằng, tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ trên đời này, đều có một giới hạn nào đó. Và bạn phải biết đâu là điểm dừng.
    Chúc bạn may mắn!
  8. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có nên coi lại vai trò của con ban cô em ko nhỉ?
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi cô bạn em quá cả là xấu chuyên đi mách lẻo mà lại kiểu xì đểu
  10. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nó nói vậy thôi chứ nó vẫn kết bạn lắm !
    Mình là đàn ông thì mình hiểu mà !
    Thỉnh thoảng cũng dùng dằng tí cho vui nhưng mà đừng có già néo đứt dây thì khổ cho cả đôi

Chia sẻ trang này