1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn dám coi thường mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_2107, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Mình kể chuyện này nhé :
    Có thằng bạn đồng nghiệp của mình trước mặt anh em thì nói rất thánh tưởng kiểu như bỏ con đó (cô mà nó đang yêu) thì yêu cô khác...nhưng có hôm 2 đứa giận nhau cũng kinh...
    Cô này đã có ý định bỏ thằng bạn mình, cậu ta tự nhiên phờ phạc đi làm cũng như trên mây. Cả phòng tội nghiệp cho nó !
    Đến một tuần sau thì chắc là đến xin xỏ cô nàng, quay lại....giờ hai đứa sắp cưới rồi
    Còn nhiều ví dụ khác nhưng cũng đại loại thế mà thôi !
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: biết đâu sự thật lại là : " nó đang nói chuyện với tao thấy mày nhắn tin nó bảo thôi tao kích đểu nó mấy câu( không nhắn ngay sợ mày giận à) để ép nó nói chuyện với tao thêm lúc nữa"
    vàng 2: " nó bảo nắng quá không có mũ đội, tao bảo nó là: Thử nhờ mày mua xem, đố mày đi mua hộ cho nó cái mũ đấy, tự đi mà mua cho nhanh, chờ mày mua cho có mà hết mịa nó nắng rồi "
    Nói chung, bạn nên xem lại " con bạn" của bạn đi nhé, bạn tức, chia tay, là nó uống rượu ăn mừng đấy
  3. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Hơi quen quen.
    Còn về con bạn em. Loại trừ 100%, đây là người mà em nể phục nhất, là quân ta mà.
  4. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tớ đồng ý với bài của những bạn khuyên là "nên xem xét lại cô bạn của bạn"!!!
    Thứ nhất, nếu cô đó thật sự là bạn tốt của bạn, thì câu đầu tiên cô ấy nói, phải là, mày bỏ thằng đó đi, nó quá coi thường mày, mày bị nó mang ra làm trò chơi, tao thấy tao còn ức thay cho mày, người yêu mà như vậy ko việc j phải tiếc.
    Thứ hai, nếu cô đó thật sự quan tâm và mong cho tình yêu của 2 bạn luôn tốt đẹp, mỗi khi thằng kia nói như thế với cô ấy, cô ấy phải mắng cho nó một trận, bảo, mày yêu nó (tức bạn tao), thì mày phải chăm sóc cho nó, tôn trọng nó, ai cho mày có cái thái độ coi thường nó như thế, mày biết nó đang lo mà ko nhắn tin ngay cho nó, còn ngồi nói chuyện với tao, hay như chuyện cái mũ, nếu cô bạn của bạn biết bạn bận, mà thằng kia vẫn làm trò bắt bạn đi mua mũ cho nó, hẳn cô ta phải tức giận lắm !!!
    Đằng này, tớ thấy cô bạn kia, chứng kiến rõ ràng là bạn bị thằng người yêu coi thường, mà cứ tưng tửng như ko, chả có j tức giận hay ức chế, hỏi xem, bạn bè j như thế ?????
    Còn chuyện của bạn, bạn nên xem xét lại thật kỹ, thật sự bây giờ những câu nói hay hành động của người yêu bạn, hoàn toàn là qua lời cô bạn của bạn thuật lại, bạn có dám khẳng định là hoàn toàn đúng ko, nếu cần, có thể 3 mặt một nhời, nếu đúng thế thật, thì bạn ạh, trong tình yêu, nếu đã chuyện coi thường nhau, thì xin nói một câu, nên đặt dấu chấm hết cho tình yêu ấy
    Mong bạn sáng suốt để có một tình yêu và một tình bạn đẹp !!!
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    giống y như miềng
    tốt quá hoá lép
    Thế mà ...

Chia sẻ trang này