1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    hi....sao you nói đứng thế....thời buổi này con trai ai chẳng xấu như nhau..khi đang tán con nhà người ta thì sao tôt bụng thế...còn khi muốn chia tay thì viện hàng trăm lí do để say goodbye mà không bị kêu là đồ sở khanh.......
    hiiiiiiiii nhưng nói đi thì phải nói lại.........tại con gái dại nên mới tin những lời của bọn họ........đấy chính là nguồn gốc sinh ra cái gọi là lũ sở khanh.......
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ơi !
    Em lạy các bác các cụ ạ ! Nói ghê quá
    Mod nào làm ơn xoá hộ em cái bài của em đi với ạ
    Thực xấu hổ !
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao thằng kia ! Còn anh thì sao ?
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chú đừng nóng thế, để yên anh làm việc.
    Chú có thể họ Sở, tên anh có thể là Khanh nhưng nói bọn đàn ông là Sở Khanh thì không được, oan uổng cho nhiều thằng khác. Chú xấu hổ vì chú tự thú cái ích kỷ nhỏ nhen của chú à ? Anh lại nghĩ chú đã dám viết nó ra thì chính là chú đã biết hối rồi đấy, anh đã trách chú nhưng anh ghi nhận và anh tin là chú sẽ là thằng đàn ông tốt của người yêu chú. Việc quái gì mà xấu hổ khi ai sinh ra mà chả vài lần ngu, thằng nào con nào vênh váo nọ kia anh thấy nó dởm lắm. Chú đã làm một việc đúng. Thế nhể nên cứ để cái topic này để anh gánh vác cho. Chúc chú vui vẻ.
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em, anh phải cù nhầy
    Được chitto sửa vào 23:09 ngày 16/04/2003
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu !
    Em chỉ đề nghị các bác sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng hơn, cách nhìn cuộc sống bớt cực đoan hơn. Khi em đã viết ra những dòng trên thì em đã thoải mái rồi.
    Xin cám ơn !
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao thằng kia ! Còn anh thì sao ?
  5. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, người không vô tình là ... người luôn biết xin lỗi và cảm ơn => anh x31 là người không vô tình. Đấy là em nói trên cơ sở ... mọi cái đều ... thật. Dưng mà cáci gì thái quá cũng ... không tốt. Thành ra kẻ xin lỗi và cảm ơn quá nhiều lại là kẻ vô tình, bởi nó gần như một ... thói quen ... như thói quen luôn "làm đau" và "nhờ làm" người khác.
  6. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đang hay thì cãi nhau.
    Anh harukaze ơi, là em nói thế thôi chứ em mà làm con trai chắc em cũng chẳng vị tha được thế đâu. Con người vốn được cấu tạo bằng các tế bào ích kỉ mà.
    Copyright_by_ME ạ, là phận gái mình đành chấp nhận thôi, thua thiệt ông trời vốn dành cho bọn mình mà. Nhưng trên đời này đâu phải tất cả đều như nhau, cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp. Caĩ nhau hoài thế này buồn chết.
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cô em thân mến,
    Tại sao cô em lại cứ nghĩ là phận gái thì chấp nhận ? Chấp nhận là chấp nhận cái gì ? Chấp nhận để mà một số cô em cứ hằn thù, định kiến đàn ông à ? Anh thấy một số cô em mâu thuẫn mà không biết mình mâu thuẫn, mồm thì lúc nào cũng hô hoán bình đẳng nam nữ, đụng một tý là bù lu bù loa đàn ông xấu thế nọ xa thế kia nhưng ngay trong vô thức đã chấp nhận " phận gái mình phải chấp nhận thôi " . Cứ thế bảo sao không gặp mấy thằng Sở Khanh. Cô em yên tâm là một số thằng đàn ông cũng yếu đuối kiểu đó và dĩ nhiên là lại gặp đưọc Điêu Thuyền. " Tiên trách kỷ hậu trách nhân ", ôi anh yêu các cụ quá mất thôi. Hay một số cô em bị Sở Khanh nó lừa nên đi tìm mấy chú đàn ông bị Điêu THuyền nó lọc để mà chia sẻ với nhau. Biết đâu đồng cảm rồi quên đi nỗi đau lòng. Và thế là sẽ không chua cay với cuộc sông nữa. Một số chú đàn ông không thích kiểu chấp nhận như thế đâu. Phải khẳng định mình chứ, như kiểu em CBM đang làm là anh rất khoái ( mỗi tội văng tục ).
    Đừng nghĩ là cãi nhau nhé, đang âu yếm đó. Nếu cô em né tránh việc đó thì đến bao giờ mới tháo gỡ đưọc mâu thuẫn, đến bao giờ mới giải đưoc hận thù. Quan điểm của anh là cứ vặc cho nhiệt tình vào, táng cho ra vấn đề thì thôi. Táng xong là hiểu nhau, hiểu nhau thì mới biết cách mà yêu nhau, mà chăm sóc nhau. Cuộc sống phải thế mà. Thế nhể
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em, anh phải cù nhầy
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Táng nhau xong mới ii nhau hơn, chăm sóc cho nhau, he he..........Kiểu này phải vìa kiếm đại một tên nào đó, đấm vào cái mẹt hắn vài phát sau đó đưa hắn đi bệnh viện............hay nhở ( bác harukaze, hay là bác cho em táng bác vài phát nhở, bít đâu, he he
    Manchester United_Inter Milan
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Há há, ông bạn biết chửi bậy từ bao giờ thía nhở, Lâu lắm rồi tớ chưa chiến với chú nào, hôm nào sang Ép pê tê làm tí đi. Tớ muốn luyện lại kỹ năng của tớ.
    Không hiểu sao cứ vào topic nào thì lại có 1 em bám theo để đá đểu, buồn ông bạn thật đấy.
    Được chitto sửa vào 23:07 ngày 16/04/2003
  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là anh harukaze có phải giận cá chém thớt không nữa? Kiểu gì anh cũng nói được. Vùng lên đấu tranh như Copyright_by_ME thì anh cho là thù hận con trai, chấp nhận thói xấu của các anh như một tất yếu của cuộc sống thì lại bảo là không được. Kiểu người anh thích là thế nào chứ?
    Quan điểm của em rất rõ ràng. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm, có đấu khẩu với bọn anh mấy cũng không lại. Thất bại trong tình trường dù là chủ động hay bị động thì người vừa chịu khổ vừa mang tai tiếng nhiều nhất vẫn là đàn bà. Bù lu bù loa lên làm gì chỉ tổ xót xa thêm thôi. Chi bằng cứ coi như đó là một tất yếu của cuộc sống, biết để mà ngăn chặn khỏi thất bại lần sau. Cuộc sống này đâu phải chỉ toàn loại người đưa bất hạnh đến cho ta, chính anh cũng nói là có người này thì cũng có người kia cơ mà Và em cũng muốn nhắn nhủ với CBM là hãy tiếp tục đi lên, tiếp tục tìm kiếm chứ ngồi đó mà thù hận đàn ông thì có mà chết già à. Như thế là em chấp nhận một số tính xấu của một số đàn ông bọn anh và chấp nhận thua thiệt về mình rồi còn gì?
    Còn anh theo anh không được chấp nhận như thế mà cứ phải văng vào mặt nhau, hay là em cứ phải văng vào mặt cái người làm em khổ sở, khốn đốn đến bao giờ hắn nhận ra chân lý: chỉ có em mới là người đáng cho hắn yêu quý à? Anh có ngủ mơ không đấy? Anh muốn bọn em làm trò cười cho bọn anh à? Xin lỗi anh, em thà ở giá chứ cái trò vặc vào mặt nhau thì em xin kiếu.
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

Chia sẻ trang này