1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sự điên loạn, sự phá cách, sự linh tinh, sự gì đó tuỳ theo cách gọi của mỗi người. Nhưng cái may mắn đó là lực lượng mốt đủ mạnh để xử lý hàng loạt bài trên này rồi đó.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    những cái hay thì thường bị bám theo bởi những cái dở. Phải chăng cần phải có cái dở để tô điểm hay làm nền nổi bật cái hay.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dù sao như thế này thì tốt hơn .

    Tất nhiên anh cũng chưa thật tĩnh tâm để có thể chịu đựng tất cả, em đã bao giờ đặt câu hỏi: tại sao anh lại có sự chịu đựng đến như vậy ? Anh trả lời nhé : em có bao giờ tìm hiểu đâu ?
    Anh muốn một cuộc sống thật giản dị, nếu anh có gia đình, cũng chỉ hi vọng hai người, có thể con cái anh nữa sẽ sống ở mức sống trung bình thấp của xã hội thôi, vị trí xã hội của mình cũng vậy là đủ, chỉ mong hai ngưòi hiểu và giúp đỡ nhau, tìm niềm vui trong những giá trị cơ bản nhất của cuộc sống. Không xay lúa thì ẵm em, mỗi người một việc.
    Khôn ngoan lắm thì ngang trái nhiều. Tĩnh tâm mà sống.
    Như với mức vật giá hiện tại, lương của anh được 1 triệu, vợ anh mà cũng kiếm được 1 triệu nữa thì tốt, nếu không thì anh cũng tính rồi, mở một cái cửa hàng nho nhỏ tại nhà bán vài thứ lặt vặt kiếm thêm chút đỉnh. Cuộc sống có lẽ cũng êm ả. Tối tối mở tivi ra xem, vợ làm vài việc nhà như giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, việc nặng hơn như thay cái bóng đèn khi bị cháy, sửa lại cái quạt khi bị gãy cánh, sơn lại cánh cửa, khoan tường treo vài tấm ảnh, thức khuya, xách máy bơm bơm nước, sửa chữa xe cộ cho vợ, Chủ Nhật, Thứ Bảy về thăm ông bà, chơi với lũ cháu ở nhà, thỉnh thoảng đi xem phim, ca nhạc.
    Bằng lòng với những gì mình có là một chân lý đơn giản và thiết thực, vậy mà mấy ai đã đạt được đâu? Đừng làm gì để mất tư cách và đạo đức là được rồi.
    Chiều nay, cùng ncc ra tiễn một người bạn ở ga, nhìn thấy hai ông bà cụ đang ngồi ăn phở ở vỉa hè, nhẩn nha ngắm phố xá, dẹp thật, ncc thốt lên: cuộc sống như vậy thật đẹp, mong sao mình cũng đạt được thế này. Anh cũng đồng ý.
    Không dưới 1 lần anh cảnh báo em, chẳng hiểu vì lí do gì mà em không nghe, anh sự dụng những sự nhạy cảm đó để bảo vệ quyền lợi cho em và anh chứ không bao giờ sử dụng những thứ để tranh giành quyền lợi cho em và anh..
    Anh đã từng yêu rất lãng mạn. Anh và cô ấy đã từng lang thang hái hoa dại ở ven sông đầy một xe, ngồi giữa đám lau lách để ngắm hoàng hôn trênn sông, tại nơi thơ mộng như vậy anh và cô ấy đã trao nhau tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, anh cũng từng bàng hoàng khi nghe tin cô ấy nằm bệnh viện mặc dù lí do nhỏ xíu. Anh cũng nói với em rồi những thứ xa xỉ đó anh đã dành hết cho cô ấy, đến khi anh gặp em thì những thứ xa xỉ đó không còn nữa, anh chỉ yêu bằng những gì còn lại, có lẽ cũng sứt mẻ hết rồi, đến một hôm ngồi ở bờ hồ, em cũng rất nhạy cảm khi nhận thấy sự khác lạ trong anh, anh cũng thẳng thắn, anh yêu cô ấy nhất, thứ nhì đến em, chiều nay cô ấy nhờ anh làm giúp vài việc vặt ở cơ quan, anh cũng chả dấu em làm gì, có điều anh cũng hơi xao xuyến, nhưng mọi việc vẫn tốt đẹp, anh luôn kiềm chế được giới hạn. Cô ấy đã bảo với anh : em đã cho anh một cơ hội, anh đã bỏ qua, cơ hội sẽ không trở lại, anh hoàn toàn đồng ý và thoả mãn, mọi việc cứ thế trôi vào quá khứ, anh và cô ta làm cùng một cơ quan hoàn toàn do ý trời, anh cũng chẳng thể làm khác được, nhưng những gì anh và cô ấy nói với nhau 7 năm về trước hai người đều tuân thủ nghiêm ngặt, anh vẫn giúp đỡ cô ấy trong công việc, mọi việc với anh như vậy, anh không bao giờ níu kéo quá khứ, anh đã làm được điều đấy ít nhất với cô ấy và lẽ ra là với cả em, nếu như em không dối trá như xưa, cho đến bây giờ em vẫn vậy. Đây là sự trở lại đầu tiên và cũng là cuối cùng. Dù sao anh đã giữ được hình ảnh của em thật đẹp cho tới ngày hôm nay.
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Đọc lại topic này mà buồn vui lẫn lộn. Vui vì một năm trước đây
    giọng văn của kaze khác bây giờ nhiều.
    Buồn vì .........CBM ơi sao em nỡ lừa dối anh ....Hận em .....kẻ vô tình.......
    Loveless ơi vào đây anh giới thiệu em làm quen với tri âm của anh - Copyright_by_ME nè
    x31 ơi, kaze xin thua rồi
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ôi cho em được khóc than với, em đang có rất nhiều nỗi đau khổ, miu ơi, em ở đâu, về đi em, trời ơi, đứa nào bắt mất con miu của tôi rồi, anh harukaze ơi, con miu của em bị biến mất rồi, làng nước ơi, chính quyền ơi, địa phương ơi, đoàn thanh niên ơi, công an ơi, bộ đội ơi, tự nhiên con miu nhà em nó bị mất tích, hận đời, hận tình, hận tất cả, hận mọi thứ.......v.vv.....đau khổ quá,buồn thối ruột tim gan ra mất thôi
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ối giời hương hồn con bé Copyright_by_ME bây giờ ở đâu ??? Mày không về đây mà đánh đu với anh harukaze tiếp đi này.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    BUỒN ĐAU là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa úa mai hồng
    HỜN GHEN là một chiếc lá
    Giờ đã tắt gió trong lòng
    CÔ ĐƠN là một chiếc lá
    Lay lứt mãi giữa cành đông
    HẠNH PHÚC chỉ năm chiếc lá
    Mà thành cả một cơn giông.[/left]
  8. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Topic này đọc buồn cười wá,mọi thể loại đều có đủ trong này cả.Xin vote topic này 5*
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh gửi ké câu này của Nguyễn Bính. Mai chung ta về Hà Nội
    Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái mấy cho say
    Vẫn chưa ngấm rượu đâu, rượu nơi đây nhạt hơn Cuốc lủi Hà Nội nhiều
  10. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cái topic thù hận thế?
    Bác nói đúng đấy.
    Con trai con gái hay con gì chẳng như nhau. Chẳng qua là con người là xương là thịt có suy nghĩ và tình cảm chứ đâu phải là gỗ đá đâu. Vả lại "tình yêu" vô tội mà.
    Chúc các bác vui vẻ và yêu đời hơn
    Thêm bạn bớt thù, gặp thằng ranh cướp bồ của mình thì chạy ra bắt tay cám ơn nó . Thế mới là ..... nhỉ các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này