1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    SỢ
    Sợ thức dậy vườn vắng tiếng chim
    Sợ buổi ra sông côi cút bóng thuyền
    Sợ viếng người thân mà khô nước mắt
    Sợ lúc bỏ đi chẳng có ai tìm
    Những nỗi sợ vẩn vơ dày vò ta mãi
    Không cách nào gom lại để chôn đi.
    Sống chết cách nhau một vạt cỏ xanh
    Vinh nhục cách nhau đường rào dây thép
    No đói cách nhau qua làn khói bếp
    Người xa cách người chính bởi người thôi.​
  2. bigeyes2

    bigeyes2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [To: X31 Đọc mấy bài viết của anh em thấy anh mâu thuẫn quá, dường như trong chính bản thân anh vẫn còn có những điều chưa được rõ ràng và dứt khoát lắm trong chuyện tình cảm. Vả lại trong cuộc sống mỗi người đều có những khoảng riêng tư va bí mật dành cho mình, thế nên nếu có chẳng may vô tình hay cố ý biết được những điều riêng tư đó của người khác thì cũng chẳng nên quá suy diễn và nghĩ ngợi lung tung như thế. Anh thấy buồn khi thấy bạn gái anh cũng có lúc trạnh lòng nhớ về những kỷ niệm đẹp với môt người nào đó trong quá khứ. Thế còn bạn gái anh, liệu cô ấy có vui khi anh nói rằng anh chỉ dành cho cô ây một thứ tình cảm đã bị sứt mẻ, khg còn được vẹn nguyên, và tệ hại hơn nữa là lại chẳng bằng được tình cảm anh dành cho người yêu đầu tiên của anh. Trong chuyện này thì rõ ràng là bạn gái của anh cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi
    Em nghĩ khi đã quyết định yêu một người nào đó rồi thì nên dành chọn vẹn tình cảm cho người đó, cho dù đó là người thứ hai thứ ba hay thứ X đi chăng nữa, nên giữ lại những hoài niệm đẹp của quá khứ nhưng đừng để nó trở thành một cái gì đó ám ảnh và chi phối toàn bộ cuộc sống của mình sau này.
    Chúc anh sớm tìm được người bạn đời theo đúng mong muốn của anh nhé.
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả em cũng vậy, cũng như cô ấy. Không cho anh nói thật lòng mình. Đấy, cuộc đời thật oái oăm. Anh cũng như em, cung như mọi người. Trong lòng đều ẩn chứa cả sự tử tế lẫn sự khốn nạn.
    Anh làm việc tốt, chẳng bao giờ băn khoăn. Anh làm việc xấu, trong lòng áy náy, vì vậy mới cần giải toả, đó là lúc anh thật lòng. Tại sao ngay cả em lẫn cô ấy đều không chịu hiểu ? Nếu anh không thể hiện cái đểu giả và khốn nạn đó ra thì có phải là bây giờ anh và cô ấy vẫn lằng nhằng không. Anh thích mọi chuyện dứt khoát rõ ràng, không ảnh hưởng tới những người đến sau.
  4. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản , sao ta cứ phải làm cho nó phức tạp
    Theo em, không ghen với quá khứ của nguời mình yêu , không phải là mình không dành cho người ấy những tình cảm chân thành .Mà đó là biết nghĩ , quá khứ là cái không thể ,cũng như không có khả năng thay đổi .Không biết chấp nhận tất cả con người thực của nhau thì đấy chỉ là tình cảm nông nổi , thần tượng hoá một cách ngốc nghếch , lãng mạn công chúa-hoàng tử và tự làm đau khổ mình với những suy nghĩ vẩn vơ chẳng đến đâu
    Cuộc đời này tan nát
    Chẳng có gì vẹn nguyên
    Chẳng có người đàn ông hoàn hảo và hoàn toàn biết tìm đâu ra một người để dành trọn vẹn cho mình .Ngày xưa có một người nói với em :''''Trong cuộc đời anh ,anh chỉ yêu có2 người phụ nữ : Mẹ anh và em '''' .Và em đã suýt nữa vả cho anh ta một cái vì tội ... nói dối quá lộ liễu .Đàn ông bản chất vốn ham của lạ , giống như loài hổ sinh ra để ăn thịt , quạ có trên đời này là để rỉa xác .Và đàn bà là để tha thứ và chăm lo cho gia đình ... ( Dĩ nhiên là tha thứ trong một mức độ nào đấy thôi , chứ quá cái đấy thì Hoạn thư cũng phải gọi em bằng cụ )

    Chúc anh sẽ tìm được người dàn bà của mình
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Này em bé, đã thức được bao đêm mà dám bảo là đêm ... đen ??? đừng tự tạo rắc rối cho mình khi cứ áp người khác theo suy nghĩ của mình. Cuộc sống sẽ đơn giản khi người ta nên tìm hiểu và cảm nhận mọi cái hơn là tự ngồi mà định hình nó.
    Cứ VD về chuyện yêu đương vậy. Gái thì tự nghĩ rằng trai chỉ háu sắc, trai thì tự nghĩ rằng gái chỉ ham tiền. Và thế là hành động theo cái tự nghĩ đấy mà không cần quan tâm tìm hiểu đối tượng là ai. Nói túm lại thì con người tự gây rắc rối bởi chính những ý nghĩ chủ quan của mình. Hay nói cách khác, chỉ những kẻ không biết nghĩ sẽ gặp nhiều rắc rối.
  6. bigeyes2

    bigeyes2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Ngay cả em cũng vậy, cũng như cô ấy. Không cho anh nói thật lòng mình. Đấy, cuộc đời thật oái oăm. Anh cũng như em, cung như mọi người. Trong lòng đều ẩn chứa cả sự tử tế lẫn sự khốn nạn.
    Anh làm việc tốt, chẳng bao giờ băn khoăn. Anh làm việc xấu, trong lòng áy náy, vì vậy mới cần giải toả, đó là lúc anh thật lòng. Tại sao ngay cả em lẫn cô ấy đều không chịu hiểu ? Nếu anh không thể hiện cái đểu giả và khốn nạn đó ra thì có phải là bây giờ anh và cô ấy vẫn lằng nhằng không. Anh thích mọi chuyện dứt khoát rõ ràng, không ảnh hưởng tới những người đến sau.
    [/Anh này, em có nói rằng anh khg nên bộc lộ hoặc khg nên nói thật với bạn gái anh đâu. Vấn đề ở đây chính là ở bản thân anh đấy. Anh khg đủ yêu bạn gái của anh để có thể chấp nhận mọi điều cả xấu lẫn tốt của người ta. Thế nên khi nào anh gặp được một người nào đó mà anh thực sự yêu thương thì anh sẽ nhìn nhận mọi chuyện khác bây giờ. Nếu cảm thấy khg đủ thương yêu người ta để gắn bó lâu dài thì điều tốt nhất là nên nói thẳng nói thật, đấy đầu có phải là sự đểu giả. Mà eo ơi trong con người anh có cả sự khốn nạn ah, sao tự dưng lại tự buộc tội mình ghê thế. Xấu tốt đôi khi kg tự mình quyết định được mà nhiều khi lại phụ thuộc rất nhiều vào sự nhìn nhận riêng của mỗi người, ví dụ có người sẽ bảo rằng anh là đểu là khg tốt, khi anh yêu người này mà vẫn nghĩ đến người khác, nhưng có người thì lại nghĩ chuyện đấy thì cũng bình thường thôi, như Vu Tieu Oa nói là đàn ông thì thường ham của lạ ý mà. Nhưng em thì khg nghĩ thế đâu, khg chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cả hai đều ham của lạ, chỉ có điều với những người có bản lĩnh thì người ta biết dừng lại đúng lúc, và hiểu được đâu là giá trị đích thực của tình yêu. Còn với những người suốt ngày đứng núi này trong sang núi khác thì sẽ đúng là những người suy nghĩ nông cạn và chỉ ham thoả mãn những tham vọng trước mắt mà khg biết nuôi dưỡng và trân trọng những cái mình đang thực sự có trong tay.
    Hơ tự dưng thành chi Tâm Giao nửa mùa, buồn cười quá đi mất thôi....
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến , em không nói về sắc , em nói về của lạ . Và chính cái biết suy nghĩ và tình cảm sẽ khiến cho vợ , người yêu khác với chuyên viên và gái qua đường
    Hồi xưa em có đọc một bài báo giảthích về chuyện giai mê sắc , gái ham tiền thế này :
    -Bản năng của đàn ông là tìm con cái tốt nhất để duy trì nòi giống .Còn bản năng của con cái là tìm một con đực có khả năng nhất để nuôi dưỡng con của nó
    Con người dù có là động vật cấp cao đi chăng nữa thì cơ bản vẫn là con vật .Có những bản năng không nên và không thể chối bỏ .
    Có những phút yếu lòng , anh có chợt so sánh vợ mình với một nguời khác- đó là ngoại tình tâm tưởng
    Có những phút lỡ lầm , vì nhiều lí do không thể làm chủ , anh trót lỡ với người phụ nữ khác-Đó là ngoại tình hành động
    Không ai có thể nói chắc chắn được những điều này .Em sống chưa lâu và còn phải bước rất nhiều , đêm tuy đen nhưng vẫn còn có sao .Néu mà đen quá thì ta .. thắp đèn , anh nhờ
    Nếu lúc nào cũng nhìn vào cái đen nhất thì khi bị ngã xuống cũng đỡ bỡ ngỡ nhiều , anh nhỉ
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chắc em là thành viên mới ? Ở đây có ai bảo anh tử tế anh mới cảm thấy bị xúc phạm thôi.
    Bà chị anh bán xổ xố ngoài Tăng Bạt Hổ ý, bảo với anh "Chồng tao mà kiếm được tiền, tao thuên 1 giàn Osin 15 - 17 tuổi cho ông ý chén, đỡ phải đi tìm của lạ, đến 20 - 21 lại đuổi, thay giàn mới"
    Hôm trước anh phải qua chở lão nhân tình già đên chỗ chị anh vì sợ mụ vợ của lão biết (anh giả vờ đến tôn lão làm thầy, lão cũng giỏi thực). Con gái lão hơn anh mấy tuổi, chơi thân với anh (may mà nó không biết).
    Đấy , tình già nó vui như Tết ý, lão cho chị anh và bọn anh xem 1 chồng ảnh *** lão chụp bọn **** lão thuê về, lão bảo với anh, "mày học với thầy hư người". Anh bảo "gì chứ cái khốn nạn thì thầy trò mình trao đổi, chứ cháu không tôn chú làm thầy về mặt khốn nạn đâu, cháu muốn học cái khác". Bà chị anh bảo "sao mày không cưa con gái lão, nó quý mày đấy, nó vừa đẻ xong, béo tròn ra, ngọt thịt lắm, chị em mình cùng 1 nhà". Anh bảo "thằng chồng nó trước sau cũng bỏ nó thôi, em lại bắt nhân ngãi với nó giống như chị bây giờ cũng được"
    Con người anh không có tình yêu đâu. Anh đối xử rất tốt với người ta mà thế là được rồi, yêu đương là thứ xa xỉ, anh đã nói thật lòng, muốn anh yêu như yêu lần đầu thì bằng đánh đố anh..
    Về chuyện cũ, anh lặng lẽ bỏ đi rồi đấy. Anh không thích trình bày nhiều. Đối với mọi cuộc chia tay,(kể cả tình bạn) phải tạo cho người ta thấy mình khốn nạn thì sau này mới không day dứt..
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Này em bé, anh đã bảo nếu chưa thức đêm mấy thì hoặc thức nhiều rồi hãy nói về đêm hoặc không thức nữa và đừng nói về đêm.
    Chó, gà, lợn, bò v..v... và người đều được gọi là CON, nhưng chó, gà, lợn, bò thì có thể gộp chung là CON VẬT còn người vẫn có thể bị gọi như thế nhưng là CÁ BIỆT. Đều bị gọi là CON bởi tất cả đều có cuộc sống theo bản năng nhưng CON NGƯỜI không bị đánh đồng chung với CON VẬT bởi có thêm cuộc sống theo lý trí. Nói một cách khác, CON NGƯỜI có thể nghĩ nhưng không làm, hay người ta còn gọi là KIỀM CHẾ. Anh nói thế, thiết nghĩ việc còn lại dành cho em bé, em bé có biết việc còn lại là gì không ???
    Anh đồng ý với cái câu của bé mà anh trích dẫn ở trên (thậm chí nó là phương châm sống của anh), nhưng không phải khi bị ngã xuống cũng đỡ bỡ ngỡ nhiều mà để tránh bị ngã, tất nhiên là sẽ khó hơn rất nhiều nhưng thấy cái khó mà tránh thì ...
    Chú x31 à, cái này thì anh chỉ thấy chú nói thôi, không thấy chú làm. Kể ra chú làm được thế này thì có lẽ anh và chú cũng đã trở nên hợp cạ. Anh với chú chỉ mới gặp nhau ở cái suy nghĩ, còn chú hành động không giống anh, hay nói cách khác là chú đang nói phét .
    Được description sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 14/05/2004
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao X31 hay bị rải đinh nhiều như vậy. Khi anh ta muốn thể hiện là người tốt thì người ta hoài nghi, khi anh ta nhận mình là không tốt, thiên hạ lại bảo rằng. Tốt hay không là do chúng tao quyết định. Mày có muốn nhận cũng không được.
    Nhân sinh quan của mỗi con người trong từng mỗi việc, có chỗ giống nhau và cũng có chỗ khác nhau. Đôi khi cùng một hành động, nhưng cái tư duy để thúc đẩy hành động đó ở mỗi con người không hẳn đã giống nhau.
    Cho nên chỗ anh em với nhau, tôi khuyên X31 làm gì hãy cứ làm. Một khi mình đã vào tầm ngắm của thiên hạ thì đừng bận tâm tại sao có phát đạn vào chân, tại sao lại bắn vào tay cũng như hôm chúng ta ở Thanh Hoá về trên đường cao tốc đoạn cầu Rẽ lắm người đi xe máy phải dắt xe, đừng hỏi vì sao ô tô không bị, chúng ta cứ đi, và nếu chúng ta bị thì chúng ta lại thay nhau dắt xe tìm chỗ vá.
    Tuần trước đi cùng Hoà Thượng trên bãi biển Sầm sơn, đến đâu cũng bị chào , 2 anh có vui vẻ không? từ cậu bé đánh giày, anh đạp xích lô, chị bán hàng ăn, cà phê , chủ nhà nghỉ đều hỏi vậy. Thế mới biết sự vui vẻ cần thiết cho cuộc sống thế nào?

Chia sẻ trang này