1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ah quên! Nhân tiện vào đây gặp ông bạn cũ Des. Lâu lâu không gặp thấy ông dạo này khác quá! Phong cách cũng khác. Bình cũ, rượu cũ mà cứ như bình mới rượu mới. Mà có lẽ tại minh lâu rồi không uống rượu nên thấy rượu con bà nào nó cũng mới.
    Ông Des: Dẹp qua một bên, về nhà cung phụng vợ đi cho rồi Lượn đi, lượn đi cho nước nó trong, kẻo không là tôi về tôi mách vợ ông, tối nay ông lại ngủ gậm "rường" đây! Nhở Des nhở! Cố gắng tăng thêm cân nhé! Dạo này không thể gày yếu như ngày xưa được đâu. Cố lên cho vợ nó nhờ!
  2. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật nhiều kẻ vô tình, không riêng gì chuyện tình yêu. Những kẻ vô tình đều gây phiền nhiễu cho người khác !
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thật , hôm nay ăn phải miếng ớt cay cháy cổ mà chả ai hỏi mình là có sao không em .Ai cũng nhìn một đứa con gái yếu đuối mong manh đang giàn giụa nước mắt với cái nhìn rất thản nhiên , tàn nhẫn
    Mẹ bảo : SN mày mà mày chả lo gì cả , để cho tao chạy đôn chạy đáo đi mua đồ , còn uờn thườn lườn cái xác lười chạy ra ngoài hàng chat chít .Mày không biết thương mẹ , mày là đồ bạc bẽo , mày là ... tít tít ... bộ phận thẩm âm đã nhận được tín hiệu :'''' điếc 5 phút '''''' nên không rõ sau đó mình còn được ưu ái đặt cho những biệt danh gì

    Hai hôm nay cái lương tâm của mình lại mới mọc răng .. giả , lại phải dùng kìm vặt sạch lại lần nữa .Biét thế đạp chét nó từ trong trứng nước , có phải đỡ phí thời gian sau này hay không
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú alexmax không được bức xúc. Muốn mắng chửi anh cũng được nhưng nên ... có giới hạn . Phải nói là trong 7XHN này, anh cũng ghét một số thằng, hờ hờ, nhưng mà nó không còn ở đây nữa mà ghét (cắt đứt quan hệ) là anh làm như thằng x31 (x31 ít tuổi hơn anh, gọi thế cho nhanh, còn nó thích gọi anh là cái gì tuỳ nó) đã nói (anh đã trích dẫn). Anh rải định nó làm déo gì, có điều anh cũng thích cái tính của nó, cũng thích cách viết của nó, cũng thích mấy câu chuyện (déo phải sự thật) của nó thì anh mới trêu nó cho vui vẻ. Anh vào đây chơi déo phải để thuyết giảng, để tuyên truyền hoặc để kiếm lời gì ở đây cả, nên việc déo nào anh cũng nhúng vào hết, hờ hờ. Chơi vui vẻ, bức xúc thì kêu ca, chửi bới tí. Chứ còn nói chuyện đời thì đến déo bao giờ mới hết, đến chết à, hờ hờ. Hận đời á ??? có mà điên à ??? hận thằng nào, còn nào cụ thể thì còn đáng để nói, chứ "ĐỜI" là cái déo gì mà hận ???, vớ vẩn.
    Hê hê, khách hàng là thượng đế, em không bán hàng cho khách thì ... tốt nhất đừng đi bán hàng.
    MK, hôm nay sếo déo đi làm, làm mình cũng déo làm được việc gì.
    Thôi, mời các bạn cứ tiếp tục, đi uống nước tí, hít thở không khí ... oi nồng phát.
    p/s: bé Toyota là bé nào ấy nhỉ ???
  5. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To : Des
    Thực ra em đâu dám chửi bác, chúng nó cứ bảo bác là Truongdu, nhưng em khẳng định là đ.. phải. Em hỏi Toyota (toàn chỗ quen biết ý mà), em mới biết chửi nhầm. Xin lỗi nhé, lúc nào bác rảnh? toyota hẹn tối CN đi cà fê, máu không ?
    To: Ncc
    Nể anh là bạn X31 thôi, bán phở thì vẫn phải giữ tư cách, không phải vì anh cho thêm bọn tôi 30k mà anh muốn làm gì thì làm. DM, lần trước tôi đã chửi 1 thằng :
    Ờ đấy ! Phở đấy, phở đấy sao còn úp mặt vào, vì nó giở cái giọng khốn nạn như của anh "đã bán phở rong mà còn làm cao"
    Không ngờ cái mặt anh mà còn dụ dỗ hoà thượng đi mua phở
    To CNN
    Ở đây có đủ thứ, vỉa hè của cô ăn thua gì, lúc nào đi offline với chị.
  6. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Các khanh có nhiều kiểu bốc thơm nhau thật đấy!
    Chả nhẽ trẫm lại vote cho mỗi khanh 5*.
    Nhưng mà này, khen nhau thì dễ chứ chửi nó mà nó vẫn tâm phục khẩu mới đã đời, các khanh hiểu không?
    Còn cái bé AlexMax kia, nói cho mà biết, con gái con đứa ai lại văng bậy tá lả quạt chả thế? mẹ chồng tương lai mà nghe thấy là xong phim đấy em ạ.
    Chắc em cũng chưa đủ tuôi lấy chồng đâu nhỉ?
    Là gì thì làm còn có cửa mà lấy chồng chứ?
    Các anh , các chú thấy không?
    Vote cho Trẫm 5* nhé?
    Thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước cùng toàn thể Nhân dân cám ơn các Khanh nhé!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chửi mà người ta phục thì chỉ có trong kinh Thánh thôi em ạ.
    Em alex này xem ra kinh nghiệm giang hồ cũng nhiều phết.
    Anh không muốn nói là khinh thường em, chỉ vì toàn chỗ bạn hàng mà bỗng dưng em chửi anh 100k với cả 130k
    Tiền nào hàng đó, anh khốn nạn nhưng anh quịt của con d nào tiền đâu. Phải tay thằng Hoà thượng nó xem chán chê rồi nó bảo nó không thể vì còn đang tu hành cơ, nó cho 5k ăn sáng là may
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh có nóng bức gì đâu, anh chỉ vào an ủi thằng em X31 vài câu. Nào ngờ con bán phở trâu rong, thịt thà thâm tín, dai nhanh nhách kia, loại trâu già dán mác bê non đó bỗng dưng trở mặt chửi anh.
    Dùng nick mà mọi người biết đi em , chỉ có bọn đứng đường làm hàng ẩu, phở bị nhiễm vi khuẩn mới đổi thương hiệu thôi em ạ.
  9. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không chửi bậy. Cảm ơn.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã bỏ được một số thứ (giải toả) họ chỉ bị khoá, chứ không bị xoá, mọi sự tồn tại đều đẹp đẽ và tội nghiệp đến mức không chịu nổi.
    Tưởng chỉ có mình đến đây từ nơi u ám, giờ lại xuất hiện thêm những bóng ma từ những thiên đường thời trung cổ, những xứ sở buồn bã đau thương. Tất cả giờ đây dường như đã trở nên bơ phờ, một số thì đã chết, nhưng sẽ sống lại chỉ ngày một ngày hai thôi. Vẫn chưa tìm được biện pháp khả dĩ nào để vui lên được một chút, cay nghiệt.....

Chia sẻ trang này