1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2fast

    2fast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đẹp thế mà sao các vị lại đi hận nó nhỉ, có bao nhiêu điều đáng phải quan tâm mà các vị lại không quan tâm thiệt là lạ.... Nhìn cái topic mà đã thấy thảm rồi. Đề nghị chuyển mục đi bà con.
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cuộc đời lại có những kẻ vô tình như cô Lớp Lích này chứ? Cô ấy tàn nhẫn xúc phạm đến những lời tâm sự rất cảm động của những con người khốn khổ khác.

    Khi đọc nhiều bài trong topic này, tôi rất bùi ngùi, vì bây giờ mới biết trong cuộc sống còn nhiều người đang sống trong những hoàn cảnh, tâm trạng rất bi đát. Qua đó tôi nhận thấy mình sống cần phải có sự thân ái với những người mình gặp, vì biết đâu trong số họ ai đó cũng có những nỗi niềm như sự cô đơn, thất tình, thua bạc, hay bệnh tật..
    Nhưng sự vô tình của cô Lớp Lích quả là sự nhạo báng, xúc phạm và coi khinh tình cảm của người khác.
    Ác giả ác báo, rồi có ngày cô ấy sẽ bị người yêu ruồng bỏ, và cô ấy hiểu thế nào là sự vô tình
  3. ai_treo_nick_anh

    ai_treo_nick_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết khắc nghiệt thật, hôm nay trời nắng chang chang mà dự báo thời tiết có tin mưa đầu nguồn.
    Thảo nào, mụn nhọt mọc khắp nơi, khổ thân!
    Chắc là khó chịu quá nên ....[/font=Times New Roman]
    Được ai_treo_nick_anh sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 10/08/2004
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng pthuy và loveless thằng nào tàn nhẫn hơn ??? những thằng cô đơn, thất tình, thua bạc, hay bệnh tật.. la làng trên này là cần phải nhỏ vài giọt nước mắt thông cảm với nó chắc ??? thế thì đâm đầu vào chỗ nào để giải toả sự cô đơn, thất tình, thua bạc, hay bệnh tật.. có lẽ tốt hơn ??? . Thậm chí những thằng đi nguyền rủa người khác thì cũng nên làm như thế.
    Một thằng bị kết tội là tnà nhẫn xúc phạm một số thằng khác, một thằng đi nguyền rủa thằng kia, một thằng nữa vào chửi cả lũ. Cuối cùng cái thế giới này cũng chẳng thằng nào tốt đẹp cả, bởi thế đừng có lên mặt đạo đức cho đỡ bốc mùi.
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 08/08/2004
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có một thằng nó bảo mình là lên mặt đạo đức
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là một trong một đống những thằng như thế mà thôi, đọc thì phải hiểu, thỉnh thoảng đi nạo bã đậu đi.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc cái topic này từ ngày hôm qua, cũng định post vài câu đấu đá trêu chọc, nhưng nghĩ thế nào rùi lại thôi, bỏ qua. Chán! Có nhiều cách để biện minh cho hành vi chửi rủa hay mạt sát người khác (dù người đó chỉ là một người con gái) và cho dù là ở trên net, đúng không?! Đơn giản thôi, vì lẽ phải và chân lý luôn luôn thuộc về người giải thích mà. Nhưng, nhưng chắc chắn một điều rằng đó là hành vi không đẹp nếu như nó liên tục được lặp đi lặp lại với cường độ ngày càng quyết liệt và có ý định rõ ràng (hạ nhục hoặc bêu rếu, thậm chí còn có thể nguyền rủa không thương tiếc). Trong thể thao (bóng đá) cũng vậy thôi, một cú tack (ác ý) vào phía sau có thể lần đầu là một cái thẻ vàng vì ham bóng hay vì lý do phòng ngự... lần thứ 2 sẽ là một lời nhắc nhở, cảnh cáo, nhưng sẽ ra sao nếu lại có một cú vào bóng như vậy lần thứ 3 nhỉ? Chơi đẹp ghê! Mình choáng! Mình sợ thật rùi! Người ta vẫn nói rằng: Người chính trực đàng hoàng không phải là không có lúc đê tiện hoặc giả dối, nhưng cái chính là người đó kiểm soát được những hành vi của mình. Thật đáng thương (hay đáng tiếc) cho những kẻ ti tiện, rác rưởi, đạo đức giả cả một đời (chat chit) toàn nói những lời hay ý đẹp bay **** lại không biết rằng mình là kẻ đê tiện, rác rưởi và khốn nạn.... Thật kinh khủng!Mà sao những kẻ đó nói về mình đúng thế không biết, mình thật khâm phục và tôn sùng họ. Họ quả là thông minh và tinh tế, họ thật sâu sắc và biết cách "đọc vị" bản chất một con người, mình nói là mình ngưỡng mộ họ quá đi thôi.
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    anh không hiểu đồng chí là nam, nữ hay là lưỡng tính nữa.
    Anh nói để đồng chí biết nha: anh hận đời hay không là việc của anh, dek cần đc vào khuyên giải này nọ. Đời chả của riêng ai, đc không cần phải a kay chim cú các bài post của anh cũng như các người trong này. Rồi sẽ có lúc anh cho đc lên " Chân dung và đối thoại"
  9. big_eyes

    big_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    anh không hiểu đồng chí là nam, nữ hay là lưỡng tính nữa.
    Anh nói để đồng chí biết nha: anh hận đời hay không là việc của anh, dek cần đc vào khuyên giải này nọ. Đời chả của riêng ai, đc không cần phải a kay chim cú các bài post của anh cũng như các người trong này. Rồi sẽ có lúc anh cho đc lên " Chân dung và đối thoại"
    Hơ lại thêm một người nữa chim cú rồi, rắc rối quá. Mấy đồng chí này đồng giới mà cứ trả vờ khg nhận ra nhau.....
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chúc các bạn ngày càng gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống !

Chia sẻ trang này