1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn gắn lại những trái tim tan vỡ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi traitimthamlanglove, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    To Khue_yeu: Chuyện tình nào cũng có ngày tận thế, có thể yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long thì cũng phải xa nhau khi cái chết đến bất ngờ.Vì thế bạn không có gì phải buồn cả, tất cả cứ coi như là một cơn ác mộng đến rồi lại đi. Thế nhé.
  2. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay. Toppic "Hàn gắn những trái tim tan vỡ" không chỉ là nơi mọi người tâm sự về tình cảm mà còn là nơi giải quyết mọi vấn đề thắc mắc trong chuyện yêu đương.
    Mọi người có bức xúc hay thắc mắc gì cần sự giúp đỡ của mọi người thì cứ up bài lên đây, các chuyên gia tâm lí nhiều kinh nghiệm trong box PT sẽ hết lòng để "gỡ rối tơ lòng" cho các bạn.
    Mong mọi người hãy cởi mở chuyện tình cảm của mình,hãy tâm sự thật chân thành, cứ coi mọi người trong box là những người bạn thân nhất. Biết đâu sẽ có ai đó giúp được bạn.
  3. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0


    Hay phết nhi? nguơ?i PT công nhận hơi bị nhiê?u ti?nh ca?m chứ nhi? ! Tối nga?y ba?n chuyện ti?nh ca?m thui nhi?. đọc cufng thấy hay hay. ma? sao ca?m xúc tư? đâu ma? dạt da?o thế nhi?? Cám ơn nhưfng ba?i viết cu?a các bạn nhé


  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sivy ah`. Không phải là người PT nhiều tình cảm mà đã là con người thì ai chẳng có lúc vui lúc buồn. Yêu yêu giận giận chính là điều kiện để tình cảm có thể tồn tại trong mỗi người.
    Không phải tối ngày chỉ nghĩ chuyện yêu đương, mà yêu đương là chuyện tối ngày đều phải nghĩ.
    Cám ơn bạn đã xem toppic này.
  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần ôm em trong vòng tay, anh thì thầm hát cho em nghe bài Lâu Đài Tình Ái. Hát đến đoạn điệp khúc, anh khẽ cất giọng như gọi: "Em ơi!". Em vội vàng nũng nịu: "Dạ.....". Thế là anh hát tiếp: "....lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian!". Anh cười đắc ý còn em thì tiu nghỉu và ...ôm anh chặt hơn nữa....
    Giờ thì
    "Anh sẽ vì ai làm thơ tình ái
    Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...."
    Cho ai?
  6. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói nhiều, nói dư hơn là nói ít ! Lời yêu thương trao nhau không biết thế nào là vừa đủ, cho nên quá độ hay bồng bột 1 chút cũng chẳng sao !
    Có lời nói thông thường của môi miệng và cũng có lời nói của trái tim, của hơi thở, tuy bí mật và khó hiểu đối với hàng triệu người khác nhưng thật rõ ràng và xác thực đối với 1 đôi kẻ nào đó !
    Có lời chân tình và cũng có lời giả dối. Hãy cho nhau những lời ngọt ngào dù đôi khi phải nhận lấy những lời cay đắng. Hãy làm đẹp lòng nhau bằng lời nồng nhiệt, dẫu riêng mình đôi khi chỉ nghe được những lời lạnh nhạt vô tình !!!
    Tôi đã nói lời yêu em nhiều hơn gấp bội lúc ban đầu. Em hãy nói lời yêu tôi nhiều hơn nữa, và đừng sợ như thế là phung phí quá, bởi vì trong tình yêu không có sự hà tiện, không có sự dư thừa, không có sự mệt mỏi và không có sự nhàm chán. Tôi đã nói và đã nghe nhiều lần tiếng yêu thương nhưng lần nào được nghe cũng rung động bàng hoàng như lần thứ nhất.
    " TÔI YÊU EM ", lời ấy đã được nói hàng triệu lần trên trái đất nhưng chưa bao giờ lặp lại đến 2 lần !!!
    Và hôm nay, lần đầu tiên tôi nói : " TÔI YÊU EM " !!!. Lời ấy viết hoa, in bằng kiểu chữ lớn, nổi bật nhất trong những lời hời hợt khác.
    Tôi không lặp lại, bây giờ vẫn là lần đầu tiên tôi nói " " TÔI YÊU EM "... Lời ấy không nằm trong tuổi tác của thời gian, lời ấy là lời bất tử,....

  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chờ, không lâu nữa sẽ nhận đươc câu trả lời " em yêu anh" viết bằng chữ tượng hình.
    Tình cảm của bạn xứng đáng được nhận câu trả lời bằng hành động, một nụ hôn lên chán chẳng hạn, rất lãng mạn phải không?
  8. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên :
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu.Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái.Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn .
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơnhơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó.Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san sevới bạn .Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người , tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn.Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
    Nấu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác , tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.
    Điầu dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
  9. yeudonphuongsuongthat

    yeudonphuongsuongthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi vui buồn thì người đầu tiên mình nghĩ đến là bố mình.
    Người mình yêu có thể mỗi lúc một khác nhưng papa thì chỉ có một mà thôi.
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Version 2 của mình đây ư.

Chia sẻ trang này