1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn gắn lại những trái tim tan vỡ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi traitimthamlanglove, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi : Yêu một người có nhất thiết phải nghĩ đến chuyện cả đời gắn bó với người ấy không ? Có nên lập kế hoạch về chuyện tương lai không ???
    (Người trong cuộc thường mù quáng )
    Nhậu đê bà con ơi !!!!!!!!!!!!!
  2. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Close the toppic here
  3. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    uh, nhớ chứ trái tim lang thang. Dạo này vẫn khoẻ chứ? Cách để hàn gắn ấy ah? chắc chị ko có đâu, chẳng qua là may mắn thôi.
    mà ko biết xuôi dòng time có phải là bác whynot ko nhỉ? xin lỗi bác nhé.
    yêu 1 người có nhất thiết như thế ko ah? hic, theo mình thì nếu là YÊU thì điều đó ko phải là CÓ mà chắc chắn như thế. Còn THÍCH thì khác.
    phải chăng YÊU là nhận ra và chấp nhận cả những điểm xấu của người đó. còn THÍCH chỉ đơn giản là rất thích cả những điểm ấy ?????????????
    à ko biết nữa, chính mình cũng chẳng còn minh mẫn nữa thì phải.
    Chồng chỉ có 1 , và đó sẽ là tình yêu duy nhất, còn những mối tình khác chỉ là những gì na ná tình yêu thôi.
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải hàn gắn nhỉ?
    Trái tim hoàn hảo.​
    Có một chàng trai đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. bỗng một cụ già bước tới và nói: ?oTrái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!?. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. có những phần của trái tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - chắc là cụ nói đùa. Trái tim của cháu hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè?Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gí, chúng tạo nên những vết khuyết. tình yêu đôi lúc chẳng cần đến sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim củahọ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với những giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu tim từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không cón hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh?
  5. miss_kotex

    miss_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có một ngọn gió thổi mùa quên lãng
    Có một bàn chân quên, bước vội vàng
    Có một ngọn cỏ đi tìm ngọn gió
    Có một người trai từ đó thương hoài.
    Em đã quên anh và bước đi với người khác, anh đã mừng vì nụ cười luôn hiện hữu trên môi em. Ở bên người ấy chắc em sẽ không buồn đâu. Nhưng anh thì rất buồn vì anh đã không thể yêu em hơn nữa nên sự ghen tuông ích kỉ của tình yêu luôn vò xé trái tim anh. Em nói đi anh phải làm gì để xua đi hình ảnh của em trong tim mình? Không anh sẽ không làm thế bởi em sẽ mãi ở trong trái tim anh cho dù trái tim em giờ đây đã có người khác. Em hãy cứ xây hạnh phúc của riêng em và đừng bao giờ em chợt nhớ đến anh để nhìn anh thương hại.
    Anh bây giờ đáng thương và đáng ghét nhưng lỗi đó không thuộc về em.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đây là bài mà thằng em tôi (traitimthamlanglove) nó định viết trước khi bị khoá nick, up bài hộ. Mọi ngườicứ coi như nó viết.
    Được miss_kotex sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 17/04/2005
  6. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ bài trên với cả bài em đang viết cái. Hai bài này spam
  7. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    " mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ......." tiếng nhạc réo rắt đó đang lan tỏa khắp phòng. Nhưng sao trong anh lại thấy cô đơn và trống trải quá, anh thảng thốt nhận ra rằng bây giờ đã là tháng 3. Loài hoa mang tên "tình yêu" ấy lại nở, nhưng anh cũng thảng thốt nhận ra rằng từ giờ anh đã mất em.
    Mất em rồi nhưng sao những kỉ niệm về em vẫn còn đó và như nó mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Những dấu chân ta như vẫn in hằn trên đường mà mưa và thời gian không sao xóa nhòa. Chúng ta có 1 thời gian sồng bên nhau thật hạnh phúc, chúng ta cùng đi học, cùng đi chơi và cùng hờn giận vu vơ.
    Anh nhớ tới cả gốc cây "tình yêu" đó chúng ta đứng chú mưa. Anh và em đã gửi trọn nụ hôn đầy vụng dại để rồi đêm về trằn trọc không ngủ cùng nhau suy gẫm về lời nói " mật ngọt một lúc môi em ngọt cả đời " thế là anh đã sống và yêu em hết mình.
    Nhưng giờ đây em đã nói lời chia tay với anh, chia tay với cả loài hoa ấy. Cô bé yêu mưa của anh ngày nào giờ chỉ còn lại trong tâm chí của một kẻ si tình bây giờ anh mới thảng thốt nhận ra rằng anh đã mất em. Anh muốn líu kéo tất cả nhưng đó chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn về một tình yêu.
    Đã bao lần em giận anh khi anh không cùng em đi dưới mưa. để rồi đêm về chiếc cặp nhiêt độ lại run lên với 390 anh đã giận em rất nhiều và từ đó anh đã yêu em hết mình. Nhưng giờ em lại bỏ cả những cơn mưa ở nơi này để đi khi nơi đây mới vào mùa mưa.
    anh vô tình để những giọt mưa rơi vào tay cái lạnh giá như ngấm vào tim. Anh lần theo nhưng nốt nhạc " chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn này làm sao có nhau........." ở nơi ấy đã vào mùa mưa chưa em ? ở nơi ấy có loài hoa này không em ?
    Hôm qua anh qua hàng cây "tình yêu" của chúng mình.Dưới gốc cây ấy có 2 bạn đang trú mưa " vụng dại " hi vọng rằng họ sẽ......
    Ở đây mùa mưa mới bắt đầu và loài hoa ấy đang nở đầy trên những con phố mong sao ở nơi ấy em bất ngờ gặp những cơn mưa và loài hoa ấy
    (ST).
  8. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Chào mọi người , lâu kô vào PT chơi !
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vào chơi?

Chia sẻ trang này