1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM TAN VỠ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi xalanho_V2, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xalanho_V2

    xalanho_V2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM TAN VỠ

    Trong tình yêu , khi chúng ta yêu nhau ai cũng mong mình có được 1 tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn . Nhưng cũng có những lúc tình yêu nó ko theo ý mình , tất nhiên tình yêu làm sao mà ép buộc hoặc áp đặt cái này cái kia phải ko mọi người .

    Và nơi đây là nơi để mọi người tâm sự về những cuộc tình của mình nhưng đó là những cuộc tình tan vỡ . Nào bà kon có gì thì cứ tâm sự ở đây đi.Tâm sự với nhau để quên đi dĩ vãng, để HÀN GẮN NHỮNG TRÁI TIM TAN VỠ
  2. e300

    e300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã từng 3 lần bị vỡ tim nên tớ đã có kinh nghiệm cái vụ này rồi, hàn gắn lại ah, dễ lắm, tớ chạy ra chợ làm lọ keo 502 về là lại vô tư. Được cái tớ cũng làm vỡ kha khá tim với phổi cùa người khác
    mà tớ nói với này, cậu cũng ngu bỏ mẹ, dĩ vãng dù đau khỗ hay hạnh phúc đều đẹp cả, quên làm gì, fí của giời
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ sành đây, vậy anh cho em hỏi
    NGƯỜI TA VÁ ÁO BẰNG KIM
    TÔI NAY TIM VỠ VÁ TIM BẰNG GÌ?
    Anh trả lời rằng vá tim bằng keo 502, thế đây ý nói anh hay nói một con gì đó.
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói ẩn í mà ông tướng này lại nghĩ "đen" quá, "đen" thì "đen" cho chót lại còn hỏi vá con gì nữa?.
    Khi bị tan vỡ trái tim, nếu không "tình xưa nghĩa cũ tập n" được thì chỉ còn cách là "lấy độc trị độc" thôi! Trên đời này chẳng ai lại không có vô vàn "khuyết điểm" ~= "ưu điểm" cả, tôi không tin là không tìm ra "ưu điểm" ở người xưa trên mình em nào khác
    Quyết không yêu dành tiền uống rượu,
    Sống cô đơn có chó nó thèm
  5. v200

    v200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay đấy, trái tim tui cũng sắp tan vỡ rồi. Hy vọng mọi người có cùng cảnh ngộ vào đây để cùng tạm sự với nhau.
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Giấu một khối sầu trong tận đáy
    Nơi kín giữ kỉ niệm về một người
    Tự nhủ lòng hãy ngủ ngoan đi nhé
    Cơn bão lòng rồi cũng sẽ qua thôi
    Chiều chủ nhật mưa đổ buồn xuống phố
    Chợt giật mình một dáng xưa qua
    Ánh mắt ấy tiếng nói giọng cười ấy
    Gợi cháy bùng một nỗi nhớ thiết tha
    Xưa bên anh em - đứa trẻ dại khờ
    Sống hợt hời vô tư không sâu sắc
    Rồi một ngày biết suy tư trầm mặc
    Thì anh đã rời xa...
    Lời mộng ước anh trao gửi hôm qua
    Giờ với em bỗng sao xa quá!
    Đối với em anh mãi là tất cả!
    Dù em chẳng còn ở trong tim anh...
    Tình yêu đầu đời sao quá đỗi mong manh!
    Em nâng niu đâu ngờ mình để vỡ
    Đường về khuya có mình em trăn trở
    Phố rộng dài chân bước chông chênh...​
    Chuyện tình yêu tan rồi và người ra đi không về...!
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    My heart is cleaving
    I am sad..
    I am alone..
    I am feeling sting in my heart
    I do not know what I have to do something
    To everything again intialy
    I want to cry aloud...
    I want to move to tears..
    But, I can not do some thing,
    which I wanted
    There s something prevented full my thinking
    Am I wrong ?
    Or right?
    Maybe, I uncachtable his heart
    ...
    But, I have been loved him so much
    The sole I can do for him that love him more than ..
    More than...//
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/05/2005
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC XONG, EM RÚT RA ĐƯỢC KẾT LUẬN: TOPIC NÀY SẾN QUÁ (nói theo kiểu miền Nam - còn miền Bắc nhà ta gọi như thế nào thì em chịu )!
    Bác nào mà khâu vá được trái tim bị vỡ, thì qua Thụy Điển mà nhận giải Nobel. Chấm hết!
  9. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mất gốc roài . Miền bắc gọi là chuối quá , chứ sao nữa
    Nhưng mà ngẫm lại topic này cũng ko chuối lắm đâu . Hàn gắn những mảnh vỡ của trái tim đã bị tổn thương ----> thật có ý nghĩa biết mấy nếu nó đúng nghĩa của nó
    Để hàn gắn trái tim đã tan vỡ vì tình yêu đồng nghĩa với sự lãng quên ? lãng quên hình ảnh đó hay là lãng quên những kỉ niệm đó? và làm thế nào để quên được?..????.. Những dấu chấm hỏi đang chờ lời giải đáp

Chia sẻ trang này