1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãn huyết bảo mã - Huyền thoại hay sự thật

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam81, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hãn huyết bảo mã - Huyền thoại hay sự thật

    Vừa mới xem bộ phim Hãn Huyết bảo mã trên VCTV7, phim cũng khá hay.
    Mình thắc mắc một điều là chuyện kể trong phim dựa trên sự thật hay hoàn toàn được hư cấu.
    Chẳng lẽ bao bậc anh hùng phải đánh giết nhau vì một con ngựa hay sao.
    Lại còn chuyện mồ hôi của hãn huyết bảo mã đỏ như máu nữa, khó tin quá.
  2. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trên đường qua Đại Nhục Chi, Tô Vũ nhận thấy ở nước Đại Uyển (Fergana, phía nam Sogoliané) có một giống ngựa rất hung hăng, gọi là ?ohãn huyết mã? (ngựa mà mồ hôi đỏ như máu). Võ đế rất thích loại ngựa quí đó, phái người đem một ngàn đồng tiền vàng với một con ngựa bằng vàng để mua hãn huyết mã. Vua Đại Uyển không chịu bán, người đi sứ nổi giận, xúc phạm vua Đại Uyển, rồi trở về nước, giữa đường bị quân Đại Uyển phục kích giết. Võ đế bị nhục, phái ngay 30 vạn quân tấn công Đại Uyển, ba năm chiến đấu mới tới được kinh đô của Đại Uyển. Dân chúng sợ quá, giết vua để xin đầu hàng và xin tặng ba ngàn con ngựa quí. Trên đường về, đoàn quân chiến thắng với ba ngàn con ngựa đó làm cho các nước nhỏ phải kính nể rồi qui phục nhà Hán. Thật là một kết quả bất ngờ. Thế của nhà Hán ở Tây Vực đã khá vững rồi.
    Tuy nhiên người Trung Hoa vẫn phải đề phòng Hung Nô; gây sự bất hòa, chia rẽ các bộ lạc Hung Nô, dùng đủ mưu mô do thám, phá hoại, nhờ vậy yên ổn được trong nhiều năm.

    SỬ TRUNG QUỐC _ NGUYỄN HIẾN LÊ
    Được mytam81 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/05/2006
  3. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo Sử ký Tư Mã Thiên, phần Đại Uyển liệt truyện, chương Đại Uyển, thì niên hiệu Kiến Nguyên đời Hán Vũ đế (140-87 tr. CN), Trương Khiên đương làm quan lang được cử đi sứ Tây vực, qua các nước Nhục chi, Hung nô. Theo Tư Mã Thiên, ở về phía tây-nam nước Hung nô, có nước Đại Uyển, cách đất Hán ước chừng một vạn dặm. Nếp sống ở đây quê mùa, dân lấy việc cày cấy làm nghề chính, họ trồng lúa tẻ lúa nếp; sản vật có nhiều rượu nho, nhiều ngựa tốt. Cho nên con ngựa hãn huyết bảo câu trong Anh hùng xạ điêu, loài ngựa hãn huyết bảo mã trong Ân thù kiếm lục của Kim Dung hoặc những con ngựa chiến của các bài thơ Đỗ Phủ Tẩy binh mã (Rửa vũ khí), Phòng binh Tào Hồ mã (Ngựa Hồ của ông Tào binh Phòng) đều có quê quán là nước Đại uyển. Trên bản đồ thế giới hiện đại, Đại uyển là Fergana ở Uzbekistan, một nước cộng hoà thuộc Liên bang xô viết cũ.
  4. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ở Tân Cương, ngoài các ngành nghề trong công kỷ nghệ, nhiều người vẫn sống bằng nghề chăn nuôi cổ truyền. Họ thường nuôi dê, trừu, lạc đà và ngựa. Tân Cương là quê hương của nhiều giống ngựa quý được truyền tụng từ ngàn xưa. Chẳng hạn như giống ngựa xứ Đại Uyển sống trên các đỉnh và sườn núi cheo leo, gọi là "ngựa trời", loài người không thể bắt được mà chỉ có thể dụ cho lai giống để nuôi ngựa con mà dùng, loài ngựa con ấy người Hoa gọi là "Đại Uyển thiên mã tử". Hoặc giống ngựa mồ hôi đỏ như máu, dai sức và khỏe tuyệt trần, mà người Trung Hoa gọi là "hãn huyết thần câu". Nhờ giỏi nuôi ngựa, dùng ngựa và chiến đấu trên lưng ngựa mà người Hồi tộc trong những thế kỷ trước đã có được những xứ sở hùng mạnh, giữ những vai trò quan trọng trong lịch sử Islam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn chỉ biết đọc truyện và sử TQ mà không biết thế giới .
    Tôi có kinh nghiệm 4 năm lên biên giới Việt Trung mua ngựa
    dắt về nhà, luyện ngựa, rồi bán ngựa kéo xe . Phải nói Việt
    Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, và Liên Xô không có ngựa tốt .
    Ngựa tốt chỉ có giống Ả rập, Anh, Pháp, và Mỹ thôi . Những
    con ngựa nổi tiếng thế giới này, một con giá hàng triệu Đôla
    Mỹ, là giống lai giữa Ả Rập, Anh, và Pháp. Tuy thế, giống ngựa
    này của Mỹ lại gọi là thourough-Breed, dịch nghĩa đen là Thuần
    giống. Đã lai, mà lại còn Thuần?
    Ngựa Ả Rập thì thon, và nhanh, nhưng yếu. Ngựa Anh, Pháp
    thì to khoẻ. Giống ThouroughBreed thì có đủ tiêu chuẩn chạy
    nhanh hết chặng đua trên trường đua, cao chừng 13-14 nắm
    tay (1mét 3, 1mét4) . Ngựa cảnh sát Mỹ thì cao hơn, và to như
    trâu, tuy không nhanh như ngựa đua, nhưng vẫn đuổi kịp người
    chạy trên phố dễ dàng mà không mệt. Ngựa đua ViệtNam cũng
    to cao gần bằng ngựa đua Mỹ (13 nắm tay), nhưng không được
    chọn giống từ những con vô địch thế giới, nên không bán được
    hàng triệu đôla như ngựa Anh, Pháp. Ngựa thường (bị loại ra)
    ở Mỹ cũng 600-700 đôla, thì bằng những con ngựa đua loại
    xấu ở SaiGon. Ngựa hoang bán đấu giá ở Mỹ cũng 500 đôla
    cho đến vài nghìn đô, có thể đưa về SaiGon đua được, vì
    chúng mới 1 tuổi . Tôi đã từng có ý định đem vễ SaiGon để
    đua, nhưng thấy kinh doanh ngành này chưa có chắc được lãi.
    Chuyện ngựa mồ hôi đó như máu, thì không có gì lạ. Vốn các
    con ngựa ra mồ hôi thì màu nâu đỏ, gần giống máu rồi. Chỉ
    ngựa đua thì mồ hôi mới trong thôi. Đó là vì ngựa đua được
    chăm sóc tắm rửa luôn, không cáu bẩn mà sẫm màu lại. Bây
    giờ con ngựa mấy triệu đô la, cứ quần liên tục mấy ngày, không
    cho ăn ngô, mạch, đậu (ngũ cốc) mà chỉ cho ăn cỏ không thôi,
    thì mồ hôi cũng đỏ như máu ngay.

Chia sẻ trang này