1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. M-bachduong

    M-bachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhà bác thấy cái gì sai nhận sai cái gì đúng bảo đúng nhưng mờ mấy cái bác nhận sai toàn cái rõ rành rành.
    Chứ còn mấy vụ vũ khí thì chưa đánh nhau thì chả bít đằng nào mà lần nên bác nói thế nào thì bố cháu cũng chả bít được..
    Bác nó thằng Hàn là 1 trong những niềm tự hào của châu á cháu thấy đúng chứ là niềm tự hào của châu á thì cháu éo phục.
    Nói thẳng ra nếu hồi chiến tranh triều tiên mà thằng khựa nó không đểu thì giờ cũng chẳng có nước NH tự hào của bác.Bác nói NB là 1 đế quốc trước chiến tranh nên nó có ngày nay cũng dúng cháu công nhận. Nhưng thử hỏi sau chiến tranh nước nào bị tàn phá nhiều hơn NH hay NB. NH có phải hứng chịu những trận động đất mạnh như NB ko, NH có khan hiếm khoáng sản như NB ko. NB là nước duy nhất của châu á là nước đế quốc trước chiến tranh vậy bác bảo thằng nào đáng phục hơn. Phim ảnh, âm nhạc, thời trang cuả NH thống lĩnh VN vậy đố bác bít giới trẻ thích Birain, Suju, Baby vox hơn hay Jay chou, SHE, triệu vi hơn. Lương triều vĩ, Lưu đức hoa hay là Bea jong jun, Lee jun ki nổi tiếng hơn. Ngưòi ta đi NH lấy cồng nhiều hơn hay là Đài loan nhiều hơn?

    Còn theo cháu sản phẩm của họ thì họ phải quảng bá lầ đúng rùi, đúng sai thế nào thì khi sử dụng mới biết được chứ, đúng không ạh. Bây giờ các bác cứ thử xem cứ thử lập 1 danh sách xem khu vực nào dễ xảy ra chiến tranh nhất nhé tất nhiên là chỗ nào mà dính tới 2 thằng Nga và Mĩ thì loại ra vì 2 thằng này theo cháu éo có thằng nào đánh được chúng nó trừ khi chúng nó tự đánh nhau.
    Đầu tiên là khu vực biển đông, nhưng mờ ở đây toàn những nước sử dụng hẳn 1 loại vũ khí của Nga hoặc là của cả nga của cả mẽo, may ra thằng tàu khựa với Radio mà choảng nhau thì có cơ hội vũ khí Nga Mẽo đụng nhau nhưng thằng tàu lại chủ trương ăn cắp công nghệ để chế tạo đồ nhà nó nên thui.
    Tiếp đến là khu vực trung đông chỗ này thì chú Israen với chú Iran dễ choảng nhau nhất, nhưng mờ thế nào anh Mẽo cũng nhúng tay vào => loại.
    Thằng Ấn với Pakistan khó oánh nhau mà có đánh nhau thì cũng chủ yếu là vũ khí Nga đụng độ nhau=> loaị.
    Nói chung là trừ khi chính hai thằng Mẽo và Ngố choảng nhau thì ta mới biết được vũ khí bên nào tốt hơn.
    Còn bác lôi chiến tranh vùng vịnh ra àh. Thế chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất với lần thứ 2 các bác thấy nó khác nhau thế nào không. Lần thứ nhất Mĩ cũng chỉ " giải phóng" Cô oét còn lần thứ 2 Mĩ tiến vào Bát đa, nhưng so sánh 2 lần cháu thấy lần thứ 2 bọn Iraq nó *** muốn đánh nhau như lần 1 bằng chứng là Mĩ vào Iraq quá dễ dang hầu như không phải chịu sự chống cự nào đáng kể. Còn chiến tranh Nam tư thử hoi F11x(xin lỗi vì cái này cháu không rõ) rụng bao nhiêu chiếc. Chiến tranh Việt nam thì ai cũng biết rùi. ngược lại 1 chút WW2 trong lúc Liên xô chống lại đức thì Mĩ ở đâu. Chỉ khi mà lực lượng Đức bị tổn hại khá nhiều khi tấn công Liên xô thì Mĩ và đồng minh mới dám mở mặt trận thứ 2. Hình như là lúc quân đội Liên Xô bắt đầu truy kích quân phát xit. Bác bảo Liên Xô và Đức bắt tay nhau , vậy thủ tướng nước nào sang tận đức để " xin " gặp Hitlle cầu xin ở Hitlle 1 tương lai hoà binh
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ôi các Bác vẽ ra quần chúng đông thế này Tôi phải đồng ý theo thôi. Các Bác nói đúng quá Nhược tiểu NH có gì đáng tự hào. Cường quốc Trung Hoa mới đáng tự hào chứ. Này nhé NH làm gì có khả năng chiếm đóng 1mét đất nào của Vịt . Khựa thì đã đang và sẽ tiếp tục làm chuyện ấy. NH làm gì có khả năng dậy Vịt một bài học biên giới. Khựa thì đã và sẽ sẵn lòng làm thêm lần nữa. NH làm gì dám sang Vịt bắn ngư dân. Khựa thì buồn buồn đem như dân ra thịt rồi bảo là cướp biển. Ôi Khựa thật đúng là niềm tự hào từ đáy tim các Bác . Em phục lắm ạ.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nghĩ Zui thiệt chưa bao giờ gia đình phản sự thật lại hội tụ mạnh mẽ thế này. Có lẽ để chú NH ngồi trên đầu Tung Của các Bác nhà mình giận quá. Để chìu ý các Bác em đề nghị thế này nhá:
    1- Đổi tên topic này thành Hàn-Nhật đôi cánh thần tiên của Á Châu. Bên cạnh Hàn em sẽ thêm Nhật khỏi phải bận lòng các Bác kiếm chuyện nhá?
    2- Em lập thêm một topic lấy tên Tung Của niềm tự hào của một số người ĐNA tiến bộ. Em sẽ viết sự thật về sự chiến thắng của Quân giải phóng Tung Của Ví dụ chiến thắng Trường Sa-Hoàng Sa chẳng hạn.
    Ý các Bác thế nào ạ?
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 15/07/2008
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 15/07/2008
  4. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho xin.tốt nhất chú nên quay về cái sở trường copy và paste của chú đi..
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Chẳng giận, chẳng khinh, chẳng buồn cười! Chỉ cảm thấy thương hại mà thôi!
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    uh, mấy chục năm qua rồi mà mấy bác ấy vẫn vậy, chẳng thể thay đổi, tiến bộ dc. Nhìn mấy cụ lọ khọ sắp xuống lỗ mà còn vẫy cờ ba que đi biểu tình thấy ....
  7. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Đây là tuyệt chiêu của AndrewTran, Nguyentinsg, nguyentinxxx . . . Người dân quê em gọi là "chó cùn cắn dậu". Thế này gọi là tranh luận à? ôi thế giới tự do đầy hoang tưởng. thương thay
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 15/07/2008
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Khiếp thật lâu lâu vào mà topic đã dài dường này
    hơn 18000 lượt xem
    Ngay từ đầu em đã ngửi thấy mùi "chiến tranh" rồi
    Mong các bác bớt nóng giận mà tranh luận từ từ
  9. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Chán cho cái anh AT này, anh cứ như là Sơn đông mãi võ vậy. Nhảy ra gõ thanh la phèng phèng, loay hoay múa may để bán thuốc cao tên gọi " Niềm tự hào Á đông", thấy bà con không tin anh lại càng múa may nhiều hơn nhưng không phải là võ nữa mà là ....vẽ, chả ăn nhập gì cả. không có lý tưỏng, lập trường không kiên định, chuyên môn không vững vàng thay vì bảo vệ thì lại đi đả phá, bôi bác.....
    Mà sau mỗi bài viết AT hay HA..HA aaa nghe có vẻ teen quá ......
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài viết này ít nhiều có lý, tuy đôi chỗ còn hàm chứa bức xúc - cái gì ở quá khứ thì cứ để nó ở quá khứ - phải không bác
    Nếu cả Châu Á có tự hào về những thành tựu của Hàn Quốc thì xin chừa một mình em ra ạ. Đời em cho đến giờ được vinh hạnh làm việc với các công dân đến từ 3 quốc gia là Mỹ, Đài Loan và Hàn Quốc, em xin phép được giới hạn vấn đề trong phạm vi cư xử giữa người với người, thì gặp mấy thằng Hàn Quốc là em cứ muốn ói tại chỗ. Bọn này xã giao giả tạo một cách lộ liễu (em cho là cố ý) và kém thân thiện kinh khủng - cả nam lẫn nữ - chúng nó khinh mình còn hơn khinh con chó - mặc dù bản thân em và đồng nghiệp anh em ở cơ quan không hề nhờ cậy hay xin xỏ chúng nó một xu nào, mà mình còn là khách hàng của chúng nó nữa kia đấy. Có lần trời mưa to thấy chúng nó có vẻ vội về khách sạn nhưng cứ loay ha loay hoay, em có ngỏ ý gọi cho nó một cái taxi, nó đồng ý, khi lên xe không hề thank you mình lấy nổi một câu, mặt còn sưng sưng, môi thì vều ra như con đỉa trâu... Nếu chỉ có thế thì không sao, cứ coi như bọn nó quên, nhưng đến lần thứ hai em lại phải gọi hộ cho nó taxi... he he đúng cái xe lần 1, vừa đỗ lại, ông lái taxi zòm ra thấy đám khách quen thì tự nhiên kéo cần số chạy mất... em cũng chẳng buồn hỏi tại sao... cũng kệ *** chúng nó luôn.
    Không phải một mình em khó chịu với dân Hàn đâu nhá, rất nhiều người trong cơ quan căm ghét bọn này, đến mức thành hệ thống, thành phản xạ...Con em họ em làm ở công ty khác cũng ghét cay ghét đắng đồng nghiệp Hàn Quốc - kể ra đây thì quá chuyện buôn dưa lê đàn bà.
    Nhưng chính xác là dân Hàn có điểm tốt là cực kỳ hăng say lao động, bọn nó làm việc gấp 2 gấp 3 mình và rất hiệu quả. Nhưng muốn người ta nể thì không thể chỉ giàu thôi là đủ, văn hoá và thói quen của người Hàn quốc khó mà làm em "tự hào" cho nổi. Ngược lại, những bạn hàng Mỹ rất hào phóng, rộng lượng, hoà đồng và nhiệt tình với từng cá nhân đối tác.
    Trên đây chỉ là ý kiến nhỏ xíu của em về các bác Hàn Quốc... nhỏ tí xíu thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này