1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tổng thống Lee Myung-Bak hôm nay (6/7) đã tặng phần lớn tài sản của bản thân, 33,2 tỷ won (26 triệu USD) cho một quỹ giúp đỡ học sinh nghèo. Trước khi vươn tới vị trí cao nhất ở Hàn Quốc, ông Lee từng trải qua thời thơ ấu đói nghèo.
    Trước đó ông cũng đã trao tặng toàn bộ lương tổng thống cho những người nghèo.
    Con rối này, dân chủ học đòi theo chủ này, nhà lãnh đạo công giáo ngoan ngoãn này sao hết lòng vì dân vì nước nhỉ. Đúng là đàn ông muốn làm việc lớn thì phải dùng hành động thay vì dẩu mỏ lên nói
    Đọc bài này xong thấy cái bài cậu gì trên kia nói thấy khó ngửi quá .
    "thân phận một người dân quèn ở Hàn quốc tuy được tiếng ?otự do dân chủ và văn minh? còn thê thảm đến đâu"
    Đấy, thân phận dân quèn nó thê thảm thế đấy. Ở cái nước "lào" dân quèn như hạt sạn đã được như thế chưa.
    Đến ông Lee này đấy, dân quèn nghèo khổ, có chí, có tài thì kiếm được tiền rồi làm lãnh đạo. Cong mồm lên chê thì tìm hiểu cho kỹ nhá.
    Được mrs2mschip sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/07/2009
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Ở phía bắc mọi học sinh đều được đến trường học miễn phí, bác Kim chẳng cần phải từ thiện, và còn dư tiền mua rượu ******** loại XO thượng hạng.
    Tớ cũng thấy nhà độc tài Lee thật khó ngửi, ông chỉ biết nổ và bắt chước vô số nhà độc tài khác làm từ thiện để đánh bóng hình ảnh và che dấu tội lỗi. Ở một số nước, truy bức cựu TT có thể phải ngồi tù.
    Nếu tỉnh táo và thiết thực thì bác Lee đã thả hàng trăm tù nhân bị giam giữ vì đòi thống nhất 2 miền 1 cách hoà bình, cho đến biểu tình chống thịt bò Mỹ.
  3. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bác chắc chưa đến Hàn Quốc hoặc đã đến nhưng chắc bác có xem tang lễ của ngài cựu tổng thống đó.......
    Nói thêm một tin rất vui là người Hàn cho rằng ông Lee không phải là người Hàn mà bố mẹ ông là người Nhật.
    Trên đấy chỉ là quan điểm của một người về một khía cạnh của xã hội HQ, các bác đừng cho thế là tôi chê bai hay gì cả vì ban thân tôi cũng đang sống ở HQ bằng học bổng của HQ. Một XH luôn tồn tại nhiều vấn đề mà khó có thể giải quyết ổn thoả một sớm một chiều. Trong danh sách các quốc gia mà thanh niên HQ ghét nhất thì đứng đầu là Nhật, thứ nữa là Tàu cuối cùng là Mỹ, người HQ vẫn biết là bây giờ mình chỉ cũng là một bang của Mỹ mà thôi.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Bác nầy lại nổ hơn cả bác Lee rùi. Nói ông Lee là nhà độc tài thì đúng là không biết gì về Hàn Quốc.
    - Bác Lee sinh ra trong một gia đình bố chăn bò tại Nhựt. Sau chiến tranh năm 50 gia đình Lee sống rất nghèo khổ. Bác Lee hồi đó phải đi nhặt rác, bán bánh mì kiếm sống.
    Vào năm 64 Lee tham gia tổ chức một cuộc biểu tình của sinh viên để chống lại chính phủ độc tài Pắc Chung Hy. Lee bị bắt và bị kết án 3năm tù giam. (tiểu sử của bác Lee này thì không thể đánh bóng được rồi)
    Cái nầy thì ngược lại với bác Kim nhà mình. Kim sinh ra với tư cách là con một chỉ huy lữ đoàn của quân Xô viết, đã ở trong nhung lụa. Sau năm 48 bác Kim trở thành con của một lãnh tụ dân tộc, và con đường hoạn lộ cứ thế mà thênh thang rộng mở. Năm 94 Kim đã thay thế cha mình để làm lãnh tụ của BTT. Bác Kim cũng dự định đưa con trai mình và là cháu của bố mình lên lãnh đạo BTT. Con trai thứ Kim jong Un sẽ trở thành lãnh tụ kế tiếp. Trong tương lai chưa biết ngài Un có con gái hay con trai nên chưa thể biết ngài sẽ tiếp tục đưa cháu của bác Kim jong il lên làm lãnh đạo hay không.
    - Chiện cựu tổng thống của Hàn vừa tự tử không thể kết tội chính phủ bác Lee là truy bức được. Vì rõ ràng là vợ cựu tổng thống đã nhận tiền đi cửa sau và cựu tổng thống đã xác nhận điều này. Đôi khi người ta trị quốc được nhưng lại không tề gia được.
    - Chiện hàng trăm tù binh biểu tình vụ thịt bò hay đòi hoà bình thì là tin vịt rùi. Nếu ai bị bắt thì chắc là gây bạo loạn, mà tội này thì nhà nước nào chẳng bắt. Hình ảnh dân Hàn được biểu tình rầm rộ trong vụ thịt bò và nhiều vụ khác nó cũng cho thấy cái không khí dân chủ dưới triều đại bác Lee đấy chứ nhỉ?
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Bố mẹ ông Lee không phải là người Nhựt mà chính xác là người Hàn sống ở Nhựt. Giống như người Việt sống ở Cam pốt hay Thái bây giờ. Họ là những người Việt 100%. Bố Lee là Lee chung U. Bác Lee có tên khai sinh là tên Nhựt Akihiro. Sau thế chiến II cả gia đình trở về PoHang Hàn Quốc sinh sống.
    Người Hàn tinh thần dân tộc rất cao, không bao giờ họ coi mình là một bang của Mỹ. Họ chỉ công nhận họ cần Mỹ và cần cái ô hạt nhân của Mỹ vì sự đe doạ của BTT. Không tin bây giờ bác cứ thử đi hỏi người Hàn rằng bọn nó có cho rằng Hàn là một bang của Mỹ không. Nhưng trước khi hỏi câu đó Tơ khuyên bác sắm cái mũ bảo hiểm đi nhé!
    Nếu bác xem bóng đá năm 2002, hay xem cách người Hàn tôn vinh vận động viên vừa vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, thì bác sẽ rõ tinh thần dân tộc của người Hàn thế nào.
    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 06/07/2009
  6. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    uh, mình hiểu cái tinh thần tự hào dân tộc của người Hàn, thậm chí rất cực đoan đấy. Ví dụ điểm tin ngoại hạng anh thì chỉ quay cảnh Park Jisung, xem MU đá mà ko có Park thì bỏ về chẳng thèm xem... rồi thì trượt băng nghệ thuật, golf .... Nhưng ý mình chỉ là vấn đề thực tế mà họ nhận thức được.
  7. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thêm nữa, thị trường Hàn là một trong những thị trường khó thâm nhập nhất của Hollywood. Bác đang ở Hàn mà nhận xét thế thì phiến diện và sai lầm quá (nhất là bài đầu). Bạn SSxova thì không thèm chấp rồi, bạn í nói 10 tin 1 là may, tranh cãi bằng thừa
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hà hà. Càng ngày cái tàu vũ trụ này càng tỏ rõ bị lỗi ở tấm cách nhiệt như của anh Hoa Cầy Két cục không tránh khỏi sẽ là bị đào thải
    Thứ nhất, giáo trình KT phát triển là 1 môn mới được Vụ ĐH đưa vào năm ngoái, được xây dựng dựa trên giáo trình của Singapo. Có thể ra hiệu sách các trường ĐH KT mua đầy rẫy. Giảng viên dạy môn này đa phần đều học ở Mĩ và Sing
    Thứ hai, nếu chê "nhồi sọ,cuồng tín..." phiền đồng chí bớt thì giờ ba hoa mà tìm đọc Econommic of Hitman, 1 chuyên gia từng là VK lợi hại của các anh tư bủn, và cả "CNTB phiên bản 5". Tìm mấy chương liên quan đến EEC, WTO và tiền thân của nó ấy
    Trình còi thì nên tự tích luỹ kiến thức cho bớt đầu bớt gông cùm, đừng nên tiếp tục khoe dốt văng mạng và phọt chính chị ra tứ tung để chữa thẹn (mọi người nghĩ sao chứ em rất nghi đây là nick rởm của tay Swing of văng mạng)
    Mà đã tìm được nguồn nào ghi "chỉ 300 spartan VS 1 triệu Persian" chưa đới, hay vẫn gông đầu mình vào phim Hollywood
    Được saruman sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/07/2009
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Quả thật là tinh thần dân tộc của dân Hàn em ko ưa lắm, Kendo của Nhật họ học rồi đổi thành Kumdo, mặc dù học y nguyên nhưng càng ngày càng thể hiện đó là môn riêng của Hàn, cái áo Kendo thì chả bao h thấy chữ Kendo nhưng cái áo đấy dùng cho môn Kumdo thì có khi cả cái áo đặc chữ Kumdo. Đành rằng họ tập trong nước thì họ gọi theo tên của họ, đòn thế cũng gọi theo tên của họ nhưng khi về với gốc, tức là tập với người Nhật hoặc ở võ đường Kendo thì họ vẫn hô kiểu Hàn, ngược lại thì người tập Kendo đến võ đường Kumdo cũng phải hô kiểu Hàn. Iaido thì thành Kumhapdo, và nói là Kumhapdo là môn võ riêng của họ.
    Công nhận người Hàn rất giỏi, họ học hỏi rất tốt, từ sản xuất ô tô cho đến Kendo. Xe của họ lúc đầu cũng chỉ là nhái như hàng TQ thôi nhưng bây h đã có chỗ đứng, chất lượng khá, đã có bản sắc riêng ( tuy nhiên vẫn có nhái ) nhưng cái kiểu " ăn cắp bản quyền rồi bảo đó là của mình " ( em chưa tìm dc từ chính xác, tạm gọi là thế ) thì em rất ghét
    Đây chỉ là 1 vài cảm nhận của em, tuy hơi lạc đề tý nhưng cũng là cái nhìn về con người HQ, mong các bác thông cảm.
    Được nobita1102 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 06/07/2009
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Cứ thắc mắc tại sao TTVNOL lại bị nạn @ khiếp thế. Hôm nay mới nhớ ra là các cháu học sinh đang nghỉ hè.
    Đất Hàn từ trước đến giờ là một dây các độc tài, ông nọ lật ông kia, có thể bác Lee cầm đầu sinh viên lật bác Pak nhưng suy mãi chẳng ra tại sao bác Lee là dân chủ.
    Bây giờ điểm lại tình hình để thấy chân dung bác Lee nhà ta nhé.
    1. Bác Kim làm phát Taepodong-2, bác Lee la đầu tiên rồi chạy ra đình làng UN xin sớ, tất nhiên đã dính đến ICBM thì chỉ mỗi Mỹ có đồ ngon, nhà bác làm gì có. Cứ cho là Mỹ phím bác Lee không đến nơi đến chốn nên lúc người ta hỏi: Thế nói rơi chỗ nào bác mới lúng túng, À Ừ Pô si bồ, Pô si bồ cách Nhật vài trăm ki lô mét. Hồi sau nói lại cách Nhật những hơn 2 ngàn cây số trong vùng 800x160km to bằng 1/3 nước Nhật.
    2. Bác Kim nổ nuke bác Lee chạy ra đình làng giãy đành đạch. Lần trước không xin được, lần này xin được cái sớ cũng chẳng ra gì làm bác hậm hực lắm.
    3. Thấy làng xóm im ắng, hôm rồi bác Kim lại ngăn sông cấm chợ nổ vài phát. Biết ra đình xin sớ không xong, Bác Lee la oai oái bảo phái tàu Aegis đi chặn. Thấy con tàu này hiện đại, mới thả xuống nước bữa nọ, dân tình tò mò theo dấu bác Lee xem làm ăn ra sao thì thấy tàu nằm đắp chiếu trên bờ.
    4. Tiền bảo kê đã nộp cho đại ca rồi, thế mà bác la mãi đại ca chẳng thèm đoái hoài, bác mới A lô: Đại ca ơi có thằng nó bảo Wipe Out đại ca một lần và mãi mãi kìa. Nhưng xem ra đại ca vẫn bình chân như vại, thu tiền hồ rồi mà. Giờ đại ca đang nghĩ cách móc của bác Lee vài tỉ nữa. Dân tình thì bán tín bán nghi cái mồm bác Lee vì thấy bác la nhiều quá mới đi tìm chỗ nào có chữ bác Kim nói: "xxx" mà tìm chưa ra.
    5. Hôm 4/7 bác Lee lại la oai oái bảo có một chùm pháo hoa mừng quốc khánh. Một số đại gia bảo chẳng thấy gì, số khác bảo bình tình. Nhưng lần này có vẻ cũng linh tinh, xóm bác Lee cũng vẫn mỗi người mỗi kiểu, kẻ bảo chùm pháo hoa này 7 quả, kẻ bảo có 2 thôi cả bữa trước nữa là 6. Số lượng còn không rõ mà lại có người lại khen bác Kim bắn đẹp. Ức quá bác mới tố ông bạn để dân đói chi 7, 800 triệu làm mấy ống xì gà. Ông bạn Kim cười khành khạch bảo nhà tao giồng được rẻ bèo, để mấy hôm tới làm vài phát nữa.
    Thì ra bác Lee chi còn đậm hơn nhiều mà đồ chơi nhà bác chửa ra sao. Tàu bè thì thế, mấy tỉ máy bay thì nứt chằng chịt không biết đã sửa xong chưa, ít đồ cũ giở ra úp đết thì mất toi cả đống tiền mấy tỉ lại còn phải làm đơn xin phép.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này