1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Thì nghe nói là thế tầng 1 của tên lửa tách đúng quỹ đạo- còn tầng 2 thì đi lệch so với dự kiến vì một trong hai cánh tên lửa đã tách ra không đúng thời điểm cần thiết kéo theo công suất của tên lửa đẩy tầng 2 bị thay đổi khiến cho vệ tinh gắn trên bay vượt quỹ đạo đã xác định trước
    .
    http://vtc.vn/311-224372/quoc-te/ve-tinh-han-quoc-that-bai-do-loi-ky-thuat.htm
    http://vtc.vn/311-224325/quoc-te/ve-tinh-han-quoc-bay-vuot-quy-dao.htm
    Được thangtutai sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 27/08/2009
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Báo chí dịch sai bét nhè, lên đến 80km làm gì còn không khí nữa mà cánh. Đấy là 2 mảnh của cái nắp đậy vệ tinh
    ở đầu tên lửa. Cái này Nga ngố vẫn cho lính xiết bù lông đinh ốc bằng cờ lê sửa xe đạp khiến Tây trợn tròn cả mắt.
    [​IMG]
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Cứ nhìn hình mà đoán thì phần chỉnh thô do tên lửa đẩy tầng 1 đã hoàn thành, phần chỉnh tinh do cái động cơ nho nhỏ tầng 2 đẩy sai nên đi tìm chim.
    Các @ uất ức do bị coi EKV là cái động cơ đã rõ vai trò của chỉnh tinh chưa
  4. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sao bẩu là hợp tác mới 1 nước có công nghệ tên lửa vũ trụ hàng đầu trên thế giới...công nghệ thế mà vẫn xịt à?
    Sau vụ này là Hàn nhớ nằm lòng câu nói "của rẻ là của ôi"
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hàn nhớ câu nằm lòng: "đã ngu đừng có đú"
    Tầng 1 của ôi thì ngon, tầng 2 tự làm do các kỹ sư siêu đẳng đào tạo ở siu cường về thì đẩy vệ tinh bay té đâu mất đek tìm được, thế mới đau
    Trung Quốc vừa mua vừa ăn cắp của ôi về giờ có một đống ICBM và đưa người lên quỹ đạo hà rầm, thằng Hàn lại phải nhớ câu nữa: ngu vừa thì đú, ngu quá thì không nên
    Thằng Hàn cũng lại nên nhìn nhựt bửn, mua của đắt về vẫn nổ như pháo thăng thiên, phải rút ra kết luận: hàng đắt chắc gì đã sạch
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hợp tác cái gì mới quan trọng chứ. Có mắt thì phải biết xem cái sơ đồ trên, có đầu để nghĩ xem là cái phần nào là phần xịt và phần nào là phần ko xịt, và phần xịt là ai làm, ko thì người ta gọi là @ cũng ko sai
    Nói chung cũng chả có gì xấu hổ, thất bại là chuyện thường tình
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Các @ quả thật rất biết chưởi khéo quan thầy ruski trong vụ nầy.
    Deputy science minister Kim Jung-Hyun said the extra weight also caused the rocket to steer upwards and the satellite to be released at an altitude of 387 km (242 miles), far higher than the planned 302 km.
    South Korea had invested more than 500 billion won (400 million dollars) and much national pride in the satellite and the 33-metre (108-foot) rocket.
    The first stage was built in collaboration with Russia''s Khrunichev space centre. The second stage, including the defective fairings, was constructed by local engineers who also built the 100-kilogram (220-pound) research satellite.
    "South Korea was in charge of the separation of fairings while Russia was in charge of overall technical assistance. Therefore the two countries share the responsibility," Kim told reporters.
    http://www.space-travel.com/reports/SKorea_satellite_lost_after_flawed_launch_officials_999.html
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Chẳng ai bẩu bọn Tây không thể dùng cờ lê để xiết bù lông đinh ốc cho mấy cái mà các chú Nga ngố vẫn làm. Vấn đề là ý thức của bọn nó cực cao. Mặc áo trắng để lắp đặt tên lửa thể hiện sự cẩn thận trong khi làm việc. Có khi dek cần mặc áo trắng dưng chúng nó vẫn mặc để tạo cái không khí làm việc chiên nghiệp và sạch sẽ của cả ekíp.
    Như cái lần phóng vệ tinh của Việt Nam mấy đồng chí đi theo cũng phải mặc đồ trắng toát. Đấy là chỉ đi theo thôi chứ chả vặn viếc cái khỉ gì đâu nhế.
    Như cái chiện đi leo núi bọn Tây nó trang bị tận răng để leo. Các bố nhà mình nhìn vầu thì bẩu "vẽ chuyện". Bình thường không sao, dưng khi có chuyện xảy ra mới biết được tại sâu Tây nó trang bị đồ bảo hộ tận răng dư thế.
    Dùng người vặn cờ lê không thể chính xác bằng dùng máy. Rủi có ngày thằng vặn nó đi nhậu về làm không nên hồn thì tiêu bố nó mất cái tên lửa. Máy vặn thì có lực hơn, chiên nghiệp hơn. Mà chả ai bẩu bọn Tây không dùng tay vặn được nhể
    Về tính chuyên nghiệp của bọn tư bẩn thì đồng chí khỏi phải chê nhế. Còn bọn Xô ngố vĩ đại của đồng chí ý thức cẩu thả thế nầu thể hiện qua vụ Chéc nô bư vỡ toang hoác ấy. Buồn nỗi là ý thức nầy lại di căn sang NC.
    Ngố của đồng chí vĩ đại thế nầu mà làm bác Lí Quang Diệu vãi hồn khi thăm Mát xít cơ va? Đồng chí về tìm đọc tác phẩm bán chạy ở NC ?obí quyết hoá rồng? của bác Diệu thì biết.
    Bác ấy kể chuyện hồi sang thăm Ngố, ngay sau khi Ngố đưa người đầu tiên ra khỏi TĐ, còn đang tuyên truyền thành tích rầm rộ. Vậy mà cái thang máy khách sạn mà bác ấy ở vẫn kêu kẽo kẹt. Bác ấy sốc quá.
    Hoá ra bọn Xô Ngố khoái thành tích, đầu tư mạnh vầu những cái mang lại danh, còn về nghiên cứu cho những sản phẩm phục vụ cuộc sống đời thường thì dek làm nhiều. Vậy nên bây giờ mới thấy hàng dân dụng của Ngố chẳng thấy mặt mũi đâu cả.
    Lí lẽ "dùng cờ lê vặn" các đồng chí rồ Ngố rất khoái đem đi loè @ nhế. Hài! Hà hà!
    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 28/08/2009
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thế Hàn là xã hội chủ nghĩa à mà mặc áo trắng lắp cái nắp không xong thế;
    Đến lúc hỏng thì lại đổ cho nga là tổng giám chế công đoạn kỹ thuật.
    Tớ mà là Nga, tớ bảo đúng như phờ tu: tớ tưởng các cậu Hàn áo trắng như bác sĩ, cờ lê vặn bằng hơi đúng cân lực, thế mà có cái vấu hãm cũng không xong, hay uống sochu say quá vặn không nổi, mà chọn nhầm mấy chú chất nghệ của Hàn chỉ chăm đi phẫu thuật thẩm mỹ với uống hốc môn cho nuột da thì vệ tinh đi tìm chim là đúng rồi.
    Mà Hàn chuyên nghiệp thế nào:
    Làm AEGIS đóng theo thầy Mỹ cũng ẩm IC,
    Tên lửa đóng theo thầy Nga thì tự mình không hàn nổi cái bản lề,
    Xe tăng thì nửa Nga nửa Mỹ nửa Thụy điển chỉ giỏi quỳ lậy đối phương bôm bốp, cái nầy lúc nào xin hàng thì hợp.
    Ấy, thộn thế nên hay cục, động tý là giật tóc đá đít phụ nữ bôm bốp; nhưng mà võ thì Tay cuốn đồ gặp võ vườn Việt Nam giật cho mấy chỏ thì...ho ra máu, hi hi
  10. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Thế đấy, Khoa học-Kỹ thuật là để làm thứ phức tạp thành đơn giản. Câu chuyện vặn chóp tên lửa bằng cờ lê là có thật 100% qua chính lời kể của các chiên da Tây. Chứ không hề là Lí lẽ "dùng cờ lê vặn" các đồng chí rồ Ngố rất khoái đem đi loè @ nhế. Hài! Hà hà! Việc này xảy ra khi EU thuê Nga phóng thiết bị thí nghiệm sinh sản sinh học tế bào, mầm cây, chuột bọ gì đó lâu rồi không rõ. Ông chiên da nọ thấy thế hãi quá mới hỏi: Thế.... Thế có việc gì không? thì bọn chúng tỉnh bơ bảo: yên tâm đi, đây làm mãi rồi!
    Nga Ngố nói chung là vậy cái nào cần khoa học là khoa học, cần cơ bắp là cơ bắp chứ không lấy khoa học làm việc cửu vạn, nhiều việc trông rất cùi bắp nhưng được cái rẻ. Có tí vốt ka có khi xiết còn chuẩn không cần chỉnh.
    Tây thì đẻ ra một đống khái niệm mơ hồ trìu tượng, cái đơn giản thì làm thật rối rắm, cái rối rắm thì làm phức tạp hơn nữa. Lý do duy nhất để giải thích việc này là để Lòe, để chứng tỏ Cao Siêu bí hiểm, sau nữa là để giữ bản quyền không thằng nào dễ mà sao chép được.
    Quay trở lại Hàn Quốc, chính Hàn cũng như mọi lần phát ngôn không thống nhất. Trước bảo thành công 1/2 giờ bảo thất bại. Trước bảo mọi thứ diễn ra như tính toán, tầng 1 tách ra sau X giây như dự kiến rồi lại bảo 2 mảnh tách ra muộn khiến vệ tinh bay cao quá, rồi lại Nga cũng liên đới trách nhiệm. Tóm lại là Hàn vẫn vậy, không biết đâu mà lần. Có vẻ Hàn tự tin hơi thái quá, đã nhờ thì nhờ cả thể rồi học hỏi dần có làm sao.

    Tóm lại là EU, Nga, Mỹ, Nhật, Tầu, thằng nào cũng thất bại một cơ số lần cả, không có gì phải ngượng. Nghe nói ông Gagarin cũng không phải người đầu tiên bay vào vũ trụ. Trước đó có mấy ông bị nướng chín như chuột. Phóng cái tàu gì đó còn chết cả trăm mạng, cả luôn ông công trình sư. Có thất bại mới có kinh nghiệm chứ, làm gì cũng dễ như ăn kẹo thế thì.
    Được zombia sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 28/08/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này