1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Chắc bởi vì có một cái chánh phủ tại nước Việt chúng tôi coi nó là đồng minh thỉnh thoảng bây giờ vẫn có thằng hỏi sao thằng Hàn còn mà mình lại phải mồm hô tử thủ tay bám càng trực thăng nhắc lại với bạn
    Con vịt hăng tiết vịt là vit bình thường vịt mà không có tiết vịt để hăng chắc là vịt bị tiêm dioxin
    ____________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam​
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, wiki là liều thuốc thông não cho....@.
    bây giừ @ cũng dị ứng thì..hết thuốc.
    Nhớ trận đầu chơi trò húc nhau-ramming thì thấy tướng tá phía Hàn nổ rất kinh trên báo Time: "tôi có cảm tưởng như một cái calculator đang đọ với một cái computer"
    Đến lúc bắn nhau thật thì...outgun and outrange, nhể
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Dị ứng là dị với cái nhổ ra rồi liếm lại thôi.
    Hay dị ứng với kiểu đánh nhâu quân tử tầu của Nga vàng
    Thôi Nga vàng nhìn kết quả cuộc chiến mà ngẫm nhế
    Hàn chết 6 lính thương 18 lính
    Triều nghẻo 13 chú bị thương 25
    Thế nào nga vàng.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Kim chỉ đại tổng quản thường ngày vẫn hô hào Thổi bay bọn Hàn bửn nếu chúng dám xâm phạm 1 và chỉ một milimet biên cương.
    Thế mà vừa rồi bị Hàn nó táng cho quả. Lên tivi lu loa ầm ĩ nầu là bọn Hàn gây hấn. Bọn Hàn nổ súng trước.
    Pháo đâu. Tên lửa đâu mà không thổi bay Hàn bửn nhể.
    Đúng là to mồm là một nhẽ và hành động là một nhẽ.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lại hỏi thêm F2 câu nữa, trong cái chỗ trồng húng của F2 có tí gì xám xám không?
    Đừng trả lời là có cái loại mà người ta bỏ đi sau khi làm tàu hủ (miền Bắc kêu bằng đậu phụ) nhá!
    Tôi thấy (mà chẳng riêng tôi đâu) F2 được cái rất thích chửi, có nhận đệ tử không, để tôi báo mấy bà hàng tôm hàng cá tới gặp F2 bái sư! và thiếu khả năng đọc, chưa nói tới là vắng hẳn khả năng hiểu. Trong bài tôi dịch là báo cáo và lời kêu gọi của Ủy ban Tìm hiểu sự thật và Hòa giả do Chính phủ Hàn Quốc lập ra, trong đó người ta nói rằng con số công bố là rất nhỏ so với sự thật. Ở Nam Việt Nam chỉ sau đó có 5-6 năm thôi, cũng lặp lại giống vậy, hai thằng bù nhìn của cùng một chủ, thì sao lại không hành động giống nhau được nhỉ?
    Đó là sự liên tưởng bình thường, ai cũng có thể so sánh, trừ F2 và đồng loại.
    Tôi, cũng như nhiều người khác tham gia vào đây, cũng như vào những nơi khác để trao đổi, tìm hiểu, học hỏi, không giống như F2 và đồng loại, vào để chửi bới, văng bậy, hạ nhục, chụp mũ người khác, coi đó là một thú vui, để xả căm tức, hờn giận, v.v & v.v vì sao? Theo giang hồ đồn đại những người như F2 và đồng loại thường do bất tài, vô tướng, ngoài đời thật hay bị chèn ép, về nhà bị người thân coi rẻ, ra đường bị bạn bè khinh thường, v.v & v.v, chưa kể một lý do khó nói là không được thỏa mãn về sinh lý, đâm ra lên mạng ảo thường có những hành động như F2 và đồng loại.
    Thơ này đêm qua tức cảnh sinh tình tớ viết tặng F2, mrs2mschip và đồng loại:
    Tiếng Tàu tiếng Mẽo tiếng Nga
    Đều là ngoại ngữ thôi mà có chi
    Có là những loại bất nghì
    Đem tiếng Mẹ Đẻ mà đi bóp mèo
    Muốn ăn gắp bỏ cho người
    Người ăn hết thịt, còn lòi mỗi xương
    Tiếng Việt thì méo thấy thương
    Cũng đòi lên mặt, đúng phường bất nghi
    "Bất nghi" tức là "bất nghì"
    Muốn hiểu là gì từ điển hãy tra
    F2 và đồng loại lúc nào cũng ra vẻ học cao hiểu rộng, thậm chí có tay còn khoe bằng này bằng nọ, thu nhập hàng tháng đôi ba ngìn đô la, đóng thuế thu nhập cả chục triệu, được thế thì khá khen. Thật ra trên thế giới ảo này người ta chẳng quan tâm tới mấy thứ khoe khoang đó, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, hay là loại ếch mà F2 và đồng loại vẫn mang ra chửi đó, nhưng kiểu như F2 và đồng loại thì người ta gọi là nhợn, sau biến thành @, mà F2 và đồng loại vẫn đem gán cho người khác. Thế gọi là muốn ăn thì gắp cho người đó!

    [​IMG]
    Cảnh quân đội Hàn Quốc thực hiện lệnh tử hình trong cuộc chiến 1950-1953.
    (Ảnh: AP/trung tâm lưu trữ quân đội Mỹ)

    Hãng AP từng đưa tin về vụ thảm sát trong loạt bài năm ngoái (2008), nhưng phát hiện này của ủy ban đã đi đến con số cụ thể đầu tiên được khẳng định về số người bị tử hình trong thời gian đó.
    Kể từ năm 2005, Ủy ban Tìm hiểu sự thật và Hòa giải đã điều tra các vụ thảm sát dân thường và những vụ vi phạm nhân quyền khác.
    Ủy ban nói rằng, họ tin những vụ tử hình được thực hiện theo "quyết định và mệnh lệnh" từ cấp cao nhất của chính quyền, bởi quân đội, cảnh sát và cả các cơ quan nhà nước khác được huy động một cách mau lẹ và có tổ chức cho lần giết hại này. Vụ tử hình hàng loạt là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử cuộc chiến Triều Tiên.
    Cơ quan này kiến nghị rằng Chính phủ Hàn Quốc nên đưa ra lời xin lỗi chính thức và tiến hành các biện pháp pháp lý khác để tránh không xảy ra các vụ thảm sát tương tự, cũng như đền bù cho các nạn nhân.
    Năm 2008 Ủy ban Tìm hiểu sự thật và Hòa giải Hàn Quốc gần đây đã đào và tìm được hàng trăm hài cốt cùng sự thật bị vùi lấp của cuộc tàn sát máu lạnh từ đầu cuộc chiến Triều Tiên. Chính phủ Nam Hàn khi đó đã giết hàng ngàn chính trị gia cùng nông dân vô tội trong mùa hè đẫm máu 1950.
    Các lực lượng bán quân sự và cảnh sát, quân đội Nam Hàn, thường có sự nhận biết của giới quân sự Hoa Kỳ, đã hành quyết hàng chục ngàn tù nhân cánh tả và những người có cảm tình với c ộng sản trong những sự kiện như vụ tàn sát tù nhân chính trị của Nhà tù Daejeon và cuộc đàn áp đẫm máu trong vụ Nổi loạn Cheju. Thi thể của họ bị quẳng xuống hố, rãnh được đào vội. Một số bị vứt vào trong những hầm mỏ bỏ hoang, hoặc bị ném xuống biển. Trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều tù nhân chưa bị buộc tội và chưa được xét xử. Các vụ giết người được thực hiện chỉ trong vòng vài tuần và đã bị giấu nhẹm trong suốt nửa thập kỷ qua.
    Theo nhà lịch sử Kim Dong-choon, thành viên của Ủy ban Hòa giải và Tìm sự thật của chính phủ Hàn Quốc hiện nay, những vụ tàn sát tập thể này là ?ochương tàn bạo và kinh hoàng nhất cuộc chiến Triều Tiên?.
    Nhiều thập kỷ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, các gia đình nạn nhân vì sợ hãi đã giữ im lặng về mùa hè đẫm máu đó. Những bản tài liệu của quân đội Mỹ về cuộc tàn sát ở Hàn Quốc đã bị đóng dấu ?omật? và được gửi trả lại Washington.

    Chỉ đến những năm 1990, sự thật mới bắt đầu được làm sáng tỏ. Năm 2002, người ta đã tìm thấy một hố chôn tập thể lớn, khiến cả Hàn Quốc bị sốc. Một hố chôn khác được một nhóm làm tin truyền hình phát hiện ở một hầm mỏ bị niêm phong. Những bằng chứng khác được lấy từ các tài liệu quân sự được giải mật của Mỹ.

    F2 chưng ra bằng cớ Bắc Triều Tiên thảm sát người Nam Triều Tiên khi họ tràn qua Xê Un coi???
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Hà hà! Hăng Tiết Vịt còn nhớ vụ hôm qua không nhể? Tồng chí nầu dùng tiếng Tàu bồi đầu tiên nhể? Hnay lại bổn cũ soạn lại. Tớ biết mà. Quanh quẩn chỉ có thế.
    THật tớ phục tài chưởi của đồng chí.
    Hăng Tiết Vịt cứ phải cãi vụ Hàn bửn thảm sát dân theo bác Kim làm giề. Tớ có phủ nhận điều đó đâu
    Triều Tiên trong sạch lắm. Sau khi mang quân xâm lược.
    Thì giết sơ sơ hàng trăm nghìn người. Đồng thời có chính sách ám sát. bắt cóc những công chức và trí thức của Nam Hàn. sơ sơ trên 80.000 người.
    Để biết tài bắt cóc thủ tiêu chơi lén của Triều sạch tới đâu cứ hỏi các đồng chí Nhật Bản.
    Số tù binh Nam Hàn mà Triều sạch tóm được cũng cho biến mất đi đâu.
    Vì Triều sạch thông báo bắt được 70.000 tù binh mà chỉ trao trả 8000 người
    http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP10.HTM
    http://www.nytimes.com/2007/06/25/world/asia/25iht-missing.1.6313858.html?_r=1
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Các đồng chí Hăng Tiết Vịt thế thôi. Dưng hỏi bây giờ sống ở đâu sướng thì trong 10 Hăng Tiết Vịt , 9 chọn Hàn bửn 1 HĂng Tiết Vịt hâm hâm chọn Triều sạch.
    Với thực lực kinh tế đứng thứ 13 thế giới và nền KHKT phát triển. Hàn quốc hiện nay có đủ tiền để phát triển một nền quân sự hùng mạnh.
    Chính sách Nghĩa vụ quân sự của Hàn Bửn rất nghiêm ngặt. Sinh viên vầu trường ĐH tới năm thứ 2 sẽ đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và được đưa vầu trại lính huấn luyện như một tân binh thực thụ trong 3 năm. Bất kể ai nếu trốn nghĩa vụ quân sự đều bị phạt tù và sau này khi đi xin việc rất khó khăn vì quá khứ đó.
    [​IMG]
    Ảnh lính Hàn luyện tập võ thuật
    [​IMG]

  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Link phía dưới không cho thấy con số nào cụ tỉ, link phía trên thấy có mùi giống "Thảm sát Mậu Thân" lắm.
    Nhắc lại với F2, tôi chưa chửi đâu, mới chỉ kháy tí tẹo thôi!
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 28/11/2009
    1 trong số 9 người đó là F2. Còn tôi, tôi chọn sống ở nơi tôi chôn nhau cắt rốn.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 29/11/2009
    Trong lúc Campuchia mở phiên tòa xét xử các thủ lãnh Khmer Đỏ để phơi bày sự thật về giai đoạn bi thảm nhất trong lịch sử dân tộc mình thì người Hàn Quốc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào quá khứ - kể cả những sự kiện tang thương nhất. Người Hàn Quốc coi đó là phương thuốc hàn gắn những rạn nứt trong xã hội và thúc đẩy đất nước tiến lên.
    Tháng 6-1950, ông Kim Man-sik, lúc ấy là trung sĩ cảnh sát, được cấp trên ra lệnh canh chừng rồi hành quyết hàng loạt ?ocán binh c ộng sản? đang bị giam giữ tại doanh trại của ông. ?oHọ bị cột vào nhau bằng dây điện thoại. Khi chúng tôi nổ súng, họ xô nhau cố chạy trốn, dây điện cắt vào cổ tay họ bật máu...?
    Những việc ông thấy, ông làm trong những ngày ấy đã hằn sâu trong tâm trí ông đến tận bây giờ khi ông đã là ông lão 81 tuổi. Ông thú nhận, trong cái ngày đen tối 28-6-1950, ông đã góp phần thủ tiêu 170 ?ocán binh c ộng sản?, phần lớn là nông dân.
    Ông Chung Nam-sook, năm nay 80 tuổi, cũng nhớ như in chuyện của hơn nửa thế kỷ trước. Tháng 12-1950, sư đoàn bộ binh thứ 11 của Nam Hàn tiến vào làng Hampyong của ông để truy quét du kích c ộng sản. Những người du kích đã rời làng từ lâu nhưng dân chúng vẫn bị lùa hết ra đồng. ?oChúng tôi bị bắn bằng súng trường và súng máy. Một lát sau, viên sĩ quan chỉ huy bảo ?~Ai còn sống thì được phép đứng lên đi về nhà?T. Người nào đứng lên đều bị bắn?. Bị trúng bảy phát đạn nhưng ông Chung chỉ ngất đi dưới đống xác người mà không chết, để rồi bây giờ ông tường thuật lại sự việc trước công luận...
    Những câu chuyện như của ông Kim, ông Chung rọi ánh sáng vào một sự kiện đen tối trong cuộc chiến tranh Triều Tiên: năm 1950 trước khi rút lui do sức tấn công mãnh liệt của quân đội miền Bắc được Hồng quân Trung Quốc hậu thuẫn, các đơn vị quân đội Nam Hàn đã hành quyết hàng chục ngàn dân thường và tù nhân vì nghi ngờ họ là c ộng sản. Sự kiện đó bị che giấu suốt nửa thế kỷ khi Hàn quốc được cai trị bởi các chính quyền quân sự sau ngày đất nước bị chia đôi.
    Tình hình chỉ thay đổi khi các tổng thống dân sự Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun lên nắm quyền. Việc đào xới quá khứ loạn lạc gần đây của đất nước vẫn bị coi là một công việc nhạy cảm và đau đớn. Mặc dù Hàn quốc đã là một đất nước hiện đại và thịnh vượng, những tranh chấp ý thức hệ và tình trạng hận thù trong lòng dân tộc vẫn còn dai dẳng...
    Những câu truyện trên nghe sao mà gần gũi quá! Chỉ 5 - 6 năm sau thôi, tại miền đất phía dưới vỹ tuyến 17.
    Mãi đến năm 2006, Quốc hội Hàn Quốc mới cho thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc, theo mô hình Ủy ban Sự thật và Hòa giải Nam Phi do ?ongười tù thế kỷ? Nelson Mandela lập ra để làm sáng tỏ những bất công và man rợ của thời kỳ phân biệt chủng tộc. Khác với Nam Phi, ủy ban của Hàn quốc không được đưa ra phán quyết và xét xử mà chỉ có nhiệm vụ tìm hiểu, phơi bày sự thật để ghi lại làm tài liệu, chỉnh sửa sách giáo khoa, khuyến nghị việc bồi thường và tưởng niệm các nạn nhân... Mục tiêu cao nhất của ủy ban là qua việc trình bày sự thật mà góp phần hàn gắn vết thương trong lòng những người Triều Tiên, tuy chung một dân tộc nhưng có thời đứng ở hai bên chiến tuyến.
    Hiện nay, ủy ban đang xúc tiến việc điều tra, khai quật các địa điểm được cho là ?omồ chôn tập thể? từ lâu bị bỏ hoang. Các nhà điều tra đã phát hiện được hài cốt của hàng ngàn nạn nhân, có cả phụ nữ và trẻ em, bị giết hơn 50 năm về trước. Các địa điểm này được công chúng gọi là ?oNhững cánh đồng giết người (killing fields)? của Hàn Quốc. Sau khi rà soát các lời khai của nhân chứng, ủy ban đã xác định được địa điểm của 1.222 ?ocánh đồng giết người? như vậy và công tác khai quật được tiến hành.
    Hồi tháng 7-2007, Ủy ban đã cho khai quật 4 trong 160 địa điểm chôn cất tập thể, phát hiện 400 bộ hài cốt cùng với đầu đạn, băng đạn rỗng và còng tay. Các bộ xương nằm chồng lên nhau, các hộp sọ còn nguyên lỗ đạn và xương tay vẫn còn bị cột bằng dây điện thoại hoặc dây thép gai. Theo giáo sư Park Sun-joo, một nhà nhân chủng học phụ trách cuộc khai quật, hiện trường các mồ chôn tập thể đã xác nhận lời miêu tả của các nhân chứng: nạn nhân bị bắt quỳ thành hàng trước một cái hố, bị bắn vào đầu từ sau gáy, sau đó bị đẩy xuống hố.
    Cuộc khai quật tương tự ở một mỏ đồng bỏ hoang gần thành phố Daegu phát hiện 240 bộ hài cốt song các nhân chứng còn sống cho rằng đây chỉ là một phần trong khoảng 3.500 tù nhân và dân thường bị tình nghi c ộng sản và bị đưa đến hành quyết tại mỏ đồng này. Ở Cheongwon, cuộc khai quật đã tìm thấy 100 hài cốt song số nạn nhân được cho là vào khoảng 7.000 người...
    Ông Kim Dong-choon, giám đốc cơ quan điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc, chua chát nhận xét: ?oSự kiện những mồ chôn tập thể, những bộ hài cốt nạn nhân nằm rất gần nơi chúng ta sống trong một thời gian dài không ai chú ý cho thấy rằng xã hội chúng ta vẫn còn trong giai đoạn man rợ".
    Để tiến ra khỏi giai đoạn man rợ ấy, nhất là để tái lập sự thanh thản trong tâm hồn những người còn sống trong lòng một xã hội hòa hợp và nhân ái, Hàn Quốc đã chọn con đường nhìn thẳng vào quá khứ, tạo điều kiện cho người trong cuộc được bày tỏ niềm ân hận và xin tha thứ cũng như xin lỗi và xây đài tưởng niệm cho các nạn nhân...
    ?oCho tới bây giờ, tôi vẫn thấy mình có tội vì đã giết họ. Tôi xin cúi đầu bày tỏ niềm ân hận của mình,? cựu trung sĩ cảnh sát Kim Man-sik nói.
    theo IHT
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 29/11/2009
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    SV Hàn 3 năm làm nghĩa vụ quân sự thì sẽ quay trở lại trường để hoàn thành chương trình ĐH. Vậy từ khi bước chân vầu trường ĐH tới khi ra trường SV mất 7-8 năm. SV Hàn bửn thường dùng năm đầu đi nhậu nhẹt quán bar, chơi là chính. Chỉ sau khi hết 3 năm nghĩa vụ qs mới chú tâm học.
    Lính Hàn luyện tập võ thuật [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Thế thì phục trình đàn bà của đồng chí rồi.
    Hà hà!
    Có ai bẩu Hăng Tiết Vịt chọn giữa NC và Hàn Bửn đâu.
    Cái bệnh thích lôi NC vầu là thế đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này