1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hì hì! Bạn Cát đừng chưởi bọn Hàn dư thế. Cát cứ đi gặp thằng Hàn nầu rồi bẩu bọn mầy là con dog đeo vàng của Mẽo, sẽ biết nó phản ứng thế nầu.
    Bẩu Hàn phụ thuộc Mẽo thì đúng rồi. Nhật, cả Châu Âu còn phụ thuộc Mẽo nữa là. Triều sạch thì sống hấp hối qua đường ống thở do TQ mang lại.
    Tặng Cát mấy hình quân sự của Hàn nhế. Đặg bớt hăng Tiết vịt.
    [​IMG]
    Lính Hàn tập đội hình trước Nhà Xanh, Hàn Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đến cỡ nhảy choi choi như F2 mấy hôm nay là cùng thôi mà, hà hà.
    Có 1 chuyện là nhớ phải phân biệt giới cầm quyền và nhân dân nhé, đừng nên lập lờ như mấy hôm nay F2 à.
    Hỏi thằng dân thường Hàn sẽ khác với hỏi lãnh đạo Hàn nhé.
    Nhân tiện đây giải thích cho chip với F2 1 tẹo, về cái gọi là "sao cứ lôi NC vào tất cả mọi thứ", ờ, với chip, F2 và đồng loại thì có vẻ vấn đề trên hơi bị khó hiểu, khó chịu, khó nói nhẩy, đơn giản như đan rổ rằng (chúng) tôi là người Việt, sống ở VN, nhất là lại còn ở vùng sâu vùng xa, trình độ, kiến thức có hạn, quanh quẩn với lũy tre, con đê đầu làng cuối xóm.
    May nhờ có cái anh tẹc nét thì mới có tí ánh sáng tư bổn chiếu rọi, gọi là có thêm tí kiến thức xóa mù, thế nên cái gì với (chúng) tôi trên thế giới cũng cần có vật chuẩn để mà so sánh, với (chúng tôi) thì đó là quê hương, nơi chúng tôi chôn nhau cắt rốn.
    Ý thức dân tộc nếu không là một bản năng thì ít ra cũng là một xung động có điều kiện, tương tự như ý thức tư hữu của con chó. Với ý thức tư hữu đó con người thương gốc đa đầu làng thế nào thì con chó nhớ gốc cây mà nó đã đái vào để ?ođánh dấu? thế ấy, con người bảo vệ quê cha đất tổ thế nào thì con chó cũng sủa cắn người lạ để giữ nhà thế ấy. Ít ra là như thế... (Chúng) tôi hiểu chữ yêu nước đơn giản vậy thôi, chẳng cao xa gì. Tình yêu nước không chỉ là lý trí, không phát xuất từ một nhận định khách quan khoa học. Cái lý của con tim thường phấn kích đam mê hoan lạc hay chịu đựng khổ đau hy sinh hơn là những chân lý hiển nhiên phổ biến.
    Bởi thế cho nên những người như F2, chip và đồng loại không biết văn minh đến đâu, giỏi giang đến đâu, đi đến những chân trời nào, (chúng) tôi không quan tâm, (chúng) tôi chỉ thấy những người lên tiếng chê bố nghẹ nghèo, chê làng mình lạc hậu, chê giếng nước làn mình mất vệ sinh thì thật không bằng con chó đái gốc cây đánh dấu lãnh thổ.
    Vài lời quê mùa, hi vọng nghe thấy vài tiếng cười (khen chê không quan trọng, nô tế bồ)
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác chấp làm gì, bởi đơn giản là đối với 1 số người, nuôi họ lớn ko phải bố mẹ ruột họ, nơi họ sinh ra không phải là VN, quê hương, văn hóa họ ko phải của VN, vậy thì VN có dính dáng gì đến tụi ấy đâu mà chúng nó phải khen
  4. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Hì hì! Bạn Cát đừng chưởi bọn Hàn dư thế. Cát cứ đi gặp thằng Hàn nầu rồi bẩu bọn mầy là con dog đeo vàng của Mẽo, sẽ biết nó phản ứng thế nầu.
    Bẩu Hàn phụ thuộc Mẽo thì đúng rồi. Nhật, cả Châu Âu còn phụ thuộc Mẽo nữa là. Triều sạch thì sống hấp hối qua đường ống thở do TQ mang lại.
    Tặng Cát mấy hình quân sự của Hàn nhế. Đặg bớt hăng Tiết vịt.
    À F2 lại lôi mấy em này ra hình như ngày xưa ở trên quê hương chúng tôi có một cái chế độ quái thai là cọng hành nó dựng lên một cái sở Mỹ nghe nói cũng đẹp không thua mấy cô này đâu,thời còn pháp thuộc mấy ông quan An nam mít hình như cũng tiến thân nhờ chôn mấy cô vợ đẹp đấy.Hổng biết mấy em này vàng sao gắn lên ngực có bị tay mấy anh Mỹ mó vào không chả gì thì nó cũng đanglãnh đạo quân lực Hàn mà
    .À mà lực lượng an ninh nước nào chẳng có gái dẹp F nhỉ ,F vẫm chưa chả lời câu hỏi của mình về vụ Mỹ giết dân Hàn kia đâu nhá.Bày tỏ cảm tưởng gì đi chứ nhỉ .Để mình mỗi lần pót một lần nhắc F
    ____________________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam​
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Uầy, đây là topic Hàn quốc, box KTQS NƯỚC NGOÀI. Đề nghị các bác kiềm chế việc lôi VN vào đây! Đặc biệt là lôi vào chỉ nhằm mục đích vật nhau!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Ấy Hàn Quốc nó hay ở cái chỗ tham nhũng bị phát hiện là ngồi tù đấy, dù có là quan chức nhớn.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hàn xẻng giàu mạnh thế nào ai cũng biết!
    Chỉ có điều tui thắc mắc là ngày xưa miền bắc ốm đói chúng ta không có 400 ngàn lính Mĩ đóng trên lãnh thổ của mình mà sao vẫn thống nhất được đất nước? Chả nhẽ 1 triệu thằng Bắc Hàn ốm đói còn ghê gớm hơn cả 1 triệu liên quân do Mĩ đứng đầu, chưa kể máy bay, tàu bè ư? Hàn mạnh thế nào tui chả biết, còn bị chia cắt như vậy thì ngồi chiếu dưới đã!
  8. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Ẫy dà mình bận quá vào thi thoảng bạn F2 đã cậy đến mod rồi cơ à.
    To mod:Mình cũng chẳng thích lôi VN vào đâu nhưng không thể không dạy cho một số người miệng nói tiếng Việt tim thì lại là tim của cái giống quái thai nào đây vào đây định nhồi sọ người ta lên mình lôi chút lịch sử Việt Nam ra dạy họ thôi.
    To chip yêu nước nửa vời là gì xin cái định nghĩa cái từ khi mình vào diễn dàn này bạn thấy rồi mình chỉ ném đá loại người nào chắc là bạn biết qua nich VY rồi nhỉ .Với mình không yêu nước nửa vời yêu nước là yêu nước không yêu nước là phản quốc ,yêu nước nửa vời thì cũng là phản quốc To F2 đúng là Hàn bây giờ giàu thật nhưng thử hỏi tại sao Hàn bị chia cắt dến tận bây giờ thua thằng nghèo đói hơn hẳn là Việt Nam.Nếu cái giá của phồn vinh của Hàn là bị chia cắt đất nước quân đội an ninh nằm trong tay nước khác thì Việt Nam chúng tôi từ chối.À mà F vẫn chưa trả lời cho tôi đâu nhé cảm tưởng của F về show ảnh của dinhphdc thế nào giống giống MN không
    ___________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam[/size=4]

  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic, cảnh cáo thành viên Mrs2mschip vì văng tục! Đề nghị các bác chú ý theo quy định việc viết méo tiếng các từ tục tĩu vẫn bị coi là chửi bậy như thường.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Khiếp, có 2 hôm mà Má Sẹo phải dọn 2 lần, eo ơi!
    Quay laij Hàn Quốc, quân nhân Hàn Quốc đang thay đổi. Đã qua cái thời người lính được biết đến với hình ảnh làn da thô ráp, khuôn mặt đen nhẻm vì cháy nắng và mái tóc cứng như rễ tre.
    Theo Báo Chosun Ilbo, một số binh sĩ thế hệ mới tại Hàn Quốc đang ganh đua với chị em phụ nữ trong chuyện sử dụng mỹ phẩm làm đẹp, thậm chí một số người còn đội tóc giả để có được mái tóc bồng bềnh hút hồn theo kiểu ngôi sao điện ảnh Bae Yong-joon trong những kỳ nghỉ phép.
    Nhiều binh sĩ còn xài các loại thuốc dinh dưỡng để có được cơ bắp như ý. Một người lính tên Han cho biết anh phải chi trung bình khoảng 117 USD để mua dầu gội, dầu dưỡng tóc, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị mụn, mặt nạ dưỡng da, kem chống nứt nẻ da tay chân vào mùa đông... Hãng mỹ phẩm AmorePaific, chuyên cung cấp sản phẩm cho hơn 1.100 điểm bán hàng qua mạng cho binh sĩ, cho biết doanh thu từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Hãng Missha cũng chứng kiến doanh thu mỹ phẩm bán cho lính tráng tăng đều vào khoảng 15%/tháng. Xem ra, thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng không ngăn được giới trẻ Hàn Quốc lao vào cơn lốc làm đẹp.
    T.M (ThanhNien)
    Thế này thì khi có biến chắc đem dầu gội, dầu dưỡng tóc, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị mụn, mặt nạ dưỡng da, kem chống nứt nẻ da tay chân ra ném địch quân nhể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này