1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hán Sở tranh hùng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi txdsvn, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. txdsvn

    txdsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hán Sở tranh hùng

    Các bác đọc KH nhiều thấy có ai đánh nhau giỏi hơn Hạng Vũ không? Đánh nhau cả ngày, giết hàng trăm tướng và cả ngàn quân mà đao không hề nhụt, ngựa không hề lui. Đúng là quái vật.

    Tôi khoái thằng cha này mà không thích Lưu Bang. Mong được chỉ giáo!
  2. attilathehun

    attilathehun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hạng Vũ tài giỏi nhưng ngạo mạn, không biết dùng người nên lẽ tất nhiên là thất bại. Lưu Bang thì ngược lại, tuy gã háo sắc vô học nhưng lại có nhiều bậc hiền tài giúp đỡ
    Hán Sở Tranh Hùng chắc không thể gọi là truyện kiếm hiệp mà phải gọi là truyện Dã Sử mới đúng?!
  3. txdsvn

    txdsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hán Sở trang hùng không phải là truyện kiếm hiệp là rõ rồi. Nó có dạng như Tam Quốc vậy. Cái tôi thấy lạ là truyện này có yếu tố lịch sử, như vậy nói về sức mạnh của Hạng Vũ cũng có một phần sự thật. Chẳng nhẽ truyện KH là hư cấu mà không có một nhân vật KH nào vượt qua được Hạng Vương?
    Tại sao thằng cha háo sắc, vô học như Lưu Bang mà nhiều người tài lại giúp ?
    Hê hê, luận về truyện này cũng hay chẳng kém đâu.
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , chú coi Dragon Ball Z thấy Majin Boo thổi 1 phát là cả thành phố phẳng lì chưa ???

    Majin-Boo
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu thôi mà, họ Lưu luôn thoáng và kịp thời trong việc chẻ phù phong thưởng, biết tận dụng ưu điểm của từng cá nhân thuộc quyền.
    Hạng Vũ tuy trí dũng hơn người nhưng quá ky bo, kiệt sỉ. Lại thêm tính đa nghi, được mỗi Phạm Tăng có chất thì là đá đi, thất bại là phải.

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc Hán Sở Tranh Hùng mà mới đọc Sử Ký Tư Mã Thiên thôi.Hạng Vũ được Tư Mã Thiên nhận xét là con người Tiền vô cổ nhân,hậu vô lai giả.Cùng với 8000 con em Giang Đông tiến về phía Tây đánh bại quân Tần.Sau 3 năm thì diệt Tần mà là bá chủ chư hầu.Nhưng Hạng Vũ gặp việc nhỏ thì tàn nhẫn,gặp việc lớn thì lại do dự.Có mỗi Phạm Tăng mưu trí mà không biết dùng.Trong khi Lưu Bang được Hàn Tín,Trương Luơng giúp đỡ thì làm sao ko thống nhất được thiên hạ.
  7. txdsvn

    txdsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Cũng dễ hiểu thôi mà, họ Lưu luôn thoáng và kịp thời trong việc chẻ phù phong thưởng, biết tận dụng ưu điểm của từng cá nhân thuộc quyền.
    Hạng Vũ tuy trí dũng hơn người nhưng quá ky bo, kiệt sỉ. Lại thêm tính đa nghi, được mỗi Phạm Tăng có chất thì là đá đi, thất bại là phải
    .
    Hóa ra đời nào cũng thế, cứ lấy lợi ra mà nhử là được việc phải không ạ?
    Không hiểu là ông Trương Lương ông ấy muốn gì nữa?
  8. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đọc Đại Việt Sử ký Toàn thư, theo lão gàn có một chi tiết rất giống trong Hán Sở trnah hùng, nhưng chi tiết này chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng: "Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 (1010), mùa xuân, tháng 2 xa giá về Châu Cổ Pháp, ban phát tiền lụa cho các bô lão trong làng theo thứ bậc khác nhau". Qua đoạn này, lão gàn có cảm tưởng Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi liền về thăm cố hương, giống như Hạng Võ bị Trương Lương nói khích "làm vua mà không về cố hương chẳng khác nào áo gấm mặc đêm" để Hạng Võ bỏ Hán Trung (nơi địa lợi) cho Lưu Bang về Bành Thành (nơi hãm địa) đóng đô.

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chép lại hai đoạn luận bàn trong Sử ký về Hạng Vũ để chư vị tham khảo.
    Thái Sử Công nói: tôi nghe Chu Sing nói: "Mắt vua Thuấn có hai con ngươi." Lại nghe nói mắt Hạng Vũ cũng có hai con ngươi. Phải chăng dòng dõi của vua Thuấn! Sao mà nổi lên nhanh chóng như vậy! Nhà Tần làm hỏng mất chính sự. Trần Thiệp đầu tiên khởi nghĩa, hào kiệt nổi lên như ong, tranh giành nhau không thể kể xiết. Hạng Vũ trong tay không có quyền bính gì, thừa thế nổi lên nơi thảo dã, trong ba năm liền đem năm nước chư hầu để tiêu diệt Tần, phân chia thiên hạ, phong các chư hầu, ban ra chính lệnh và tự xưng là bá vương, địa vị tuy không trọn vẹn nhưng từ cận cổ đến nay chưa hề có người nào như thế. Đến khi Vũ bỏ Quan Trung, nhớ đất Sở, đuổi Nghĩa Đế để tự lập, thế mà lại trách các vương hầu phản mình thì thực cũng khó vậy. Tự khoe khoang công trạng, chỉ dùng cái trí của mình mà không chịu bắt chước người xưa, nói rằng có thể lấy võ lực dẹp yên thiên hạ, dựng nghiệp bá vương, nhưng chỉ được năm năm thì mất nước, thân chết ở Đông Thành, thế mà còn chẳng tỉnh ngộ, không tự trách mình, thật là có lỗi. Lại còn có câu: "Trời hại tai chứ không phải đánh không giỏi", há chẳng lầm sao!
    Về Lưu Bang thì không có lời bàn. Mà nếu có thì chắc cũng bị Hán Vũ Đế "kiểm duyệt" rồi.


    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  10. txdsvn

    txdsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hạng Vũ tuy là dân võ biền, hữu dũng vô mưa và mang tiếng tàn ác nhưng đến lúc chết, vẫn có các tướng trung thành, vì ông mà chết.
    Lưu Bang có tiếng nhân nghĩa - dùng nó để chiếm lòng người nhưng lại là kẻ qua cầu rút ván. Cuối cùng có được ai theo? Hàn Tín làm phản, Trương Lương bỏ đi...
    Tóm lại, Hạng Vũ vì kém xảo quyệt, sống thật hơn mà thua anh Lưu trói gà không chặt nhưng lại xảo quyệt, giả nhân nghĩa không ai bằng.

Chia sẻ trang này