1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ta có thích mình không nhỉ. Nào các chàng trai, giải thích hộ cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta có thích mình không nhỉ. Nào các chàng trai, giải thích hộ cái

    Là thế này, tớ nhìn thấy chàng và chàng cũng thấy tớ. Có nghĩa là chúng tớ cũng bắt mắt nhau. Tớ và chàng nằm ở 2 bộ phận kkác nhau của cùng cty.

    Thế rồi email, thế rồi anh em 2 phòng cứ trêu mãi, anh ấy gọi điện cho tớ vài lần, gửi đồ ăn cho tớ vài lần. Đỉnh điểm là chúng tớ đi uống trà cùng nhau và xem phim. Chúng tớ đều nhận ra rằng cả hai đều dí dỏm, thoải mái, có thể xây dụng nên 1 tình bạn tốt. Hôm sau buổi đi xem phim, anh ấy còn mời tớ về nhà nữa cơ. Nhưng tớ từ chối vì thấy vội vàng quá, chưa đến lúc phải thế.

    Và thực sự tớ cũng chưa có ý định gì. Chỉ thấy được là bạn bè thì tốt.

    Ấy thế mà đã 5 ngày nay, ko email, không gọi điện.....hehhee. Tớ chả hiểu sao. Mà tớ ko có ý định gì đâu nhé. Tớ chỉ ko hiểu và băn khoăn muốn hỏi mọi người thôi, nhất là tâm lý các chàng trai. Vì rõ là tớ đã bật đèn xanh rồi và rõ ràng như thế là anh ấy cũng thích tớ, đúng ko.

    Tớ cảm thấy như mình bị dội 1 gáo nước lạnh, vì xưa nay các chàng trai vốn đeo theo tớ như sam. Chả ai đôi xử với tớ thế này.

    Các bạn có thể giải thích được điều gì ko.

    Giúp tớ giải toả tâm lý với nhé
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thì cũng có thể mời về nhà chứ sao. Đã là ra mắt bố mẹ đâu mà.. "chưa tới lúc".
    Quan hệ kiểu này có thể là tình bạn thân thân một chút, hoặc có "cảm mến" với nhau, nhưng chắc gì đã là yêu?
    Mà mới 5 ngày.. bình tĩnh... đã có gì đâu mà vội.
    (Mình thấy bạn hay phết )
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi giờ hắn đang giả vờ "im lặng" để thăm dò ý của bạn, hoặc đang triển khai kế hoạch kế tiếp.
    Anyway, đừng suy đoán làm chi cho mệt. Đàn ông mà đã thấy "click" thì hắn chỉ dừng lại để lấy thế tiến thêm thôi.
    Còn không click thì có suy đoán cũng vậy.
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    có thể anh ta là người kém kiên trì nên khi thấy bà chị không đòng ý về nhà chơi nên anh ta chán nản ấy mà.hoặc có thể anh ta dùng bài lảng tránh để lạm cho bà chị nhớ nhung đấy.
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ.
    Nhưng mà này, giả dụ nhé, tớ cũng có cảm tình tốt với chàng, ko phải yêu đâu (chỉ là cảm thấy tiếc nếu để"sổng" hi`hi`) thì tớ phải làm sao để chang biết rõ là tớ cũng cảm tình với chàng không như cái vẻ bình thản bên ngoài của tớ..
    1. E dè đúng mực mà 1 đứa con gái cần phải có, nghĩa là im lặng chờ đợi. Phó mặc sự việc đến được đâu thì đến.
    2. Gọi điện hay gửi mail cho anh ấy, cảm ơn anh ấy về tiệc trà và buổi tối xem phim....Tất nhiên rất bâng quơ và tình cờ thôi.
    3. .......
    Chỉ nghĩ được đến ngang đấy. Mọi người có cao kiên gì ko, tớ chưa thực sự thích nhưng như thế này tớ ấm ức ko chịu được.[r37)

  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn kiểu gì vậy?
    Chưa yêu, mới chỉ thích thôi thì cứ để từ từ đi. "Không muốn để sổng" <-- tớ thấy nó cứ thực dụng, tính toán thiệt hơn thế nào..
  7. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, trên đời này chẳng ai hiểu mình bằng chính mình cả. Thích thì phái hành động đi chứ, đừng để mọi thứ trôi qua như thế. Cứ cho là anh ta im lặng có ý thăm dò đi, thì mình cũng phải cho anh ấy biết là minh có thích anh ấy chứ lị. Nhắn tin cho anh ta, hoặc gọi điện hỏi thăm xem có gì mới không, như bạn bè bình thường thôi, anh ta sẽ hiểu là mình cũng quan tâm tới anh ta đó chứ. Nếu còn ngại thì viêt mail trêu chọc hoặc kể chuyện linh tinh cũng đwợc. Chắc hắn sẽ hiểu. Chúc vui.
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, thế thì xấu hổ chết đi được. Nhỡ tớ làm thế thì anh ấy lại tưởng tớ CUỐNG LÊN vì anh ấy thì sao.
    Vì tớ chả bao giờ mail hay gọi điện truớc cho anh ấy cả. Toàn là anh ấy chủ động thôi.
    To WestgirlNart : đừng hiểu nhầm tớ nhé. Đấy chỉ là 1 cách nói thôi.
    Các đằng ấy này. Thôi thì cứ để yên vậy nhé. Đến đâu thì đến. hay là tớ phải làm gì đây
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mới mà, đừng hành động gì...
    Hắn mà đã thích thì hắn chẳng để sổng bạn đâu, đừng lo...
    Cứ gọi là ăn ngủ, đi shopping mua quần áo đẹp về mặc, có dịp thì giả vờ qua bộ phận hắn làm (lấy lí do nào đấy chẳng hạn), eye contact với hắn, nhớ nhìn vào mắt hắn hơi lâu một chút xong cười nhẹ.
    Vậy thôi, hắn mà không động tĩnh gì thì nữa, thì coi như hắn không có may mắn quen được người dễ thương như bạn.
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh ấy cái topic này, xem anh chàng này phản ứng như thế nào?

Chia sẻ trang này