1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ta có thích mình không nhỉ. Nào các chàng trai, giải thích hộ cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ÔI chị gì thân mến lại mắc bệnh , gọi là bệnh "tưởng bở " rồi. .
    Người ta gọi là "cứ làm như mình báu lắm ấy !!!!" chị ạ
  2. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    con trai hay có cái kiểu đánh đòn tâm lí rất hiệu quả. Nhưng có vẻ như anh ấy của bạn vẫn còn ở lưng chừng trời lắm, tốt nhất chưa nên động thủ gì, vì biết đâu anh ta chỉ tán chơi thôi thì sao
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy đúng đấy chứ. Nếu cậu ta có cảm tình với cậu,thì chẳng đợi cậu bật đèn xanh mà làm gì. Cái việc mà cậu ta viết mail hay nhắn tin cho cậu trước, thì giờ đến lượt cậu làm điều đó thì cũng là một điều hay đấy. Việc đồng nghiệp hỏi thăm nhau về tình hình thì cũng chả là vấn đề gì cả. Cậu biết không " dục tốc bất đạt". Tớ cũng hiểu tình cảm của cậu lắm, bởi vì tớ cũng đã trong tình trang đó, và tớ đã thổ lộ mặc dù chưa đi đến đâu cả. Và kết quả là gì, cậu biết không. chỉ là con số không. Tức là tớ đã thất bại hoàn toàn . Hic ...........
    Bởi thế dù bây giờ người ta nói con gái có thể chủ động trước, nhưng chỉ chủ động trong một giới hạn cho phép, đừng có quá chủ động mà làm những việc thay thế cánh con trai làm nhé.
    Tớ hy vọng cậu sẽ hiểu và hành động đúng những gì con tim mách bảo. Chúc cậu may mắn.
  4. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ạ!Nếu bạn không muốn đê? xô?ng thi? bạn pha?i chủ động chứ,con trai hay con gái cufng vậy thôi muốn có gi? thi? cufng pha?i chịu khó chứ.Không pha?i vi? chuyện bạn thươ?ng được theo đuô?i ma? ngươ?i na?o cufng pha?i theo đuô?i bạn đâu.Tất nhiên la? đư?ng chu? động quá đáng quá ma? cha?ng sợ hay lại kiêu hơn.
    Thế nhé,muốn ăn pha?i lăn va?o bếp đấy bạn ạ.
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiều thì nếu anh chàng đó quý bạn thì hắn đang "bận" suy nghĩ xem bạn coi hắn là người như thế nào, có triển vọng gì không.
    Còn tất nhiên trong trường hợp xấu thì đó là *chàng* đang tìm cách âm thầm chuồn khỏi bạn.
    Một cú điện thoại vu vơ(hỏi về một thông tin rất nhỏ về công ty của bạn thôi chẳng hạn) của bạn có lẽ sẽ khiến tình hình rõ ràng hơn nhiều đấy.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ''''Như bị dội gáo nước lạnh''''-tự ái phải không cô bé.
    Nhưng mờ coi chừng! Đấy là võ của hắn đấy. Cứ làm cho em tự ái rồi thì em sẽ lại phải nghĩ tới hắn nhiều hơn, và em đã phải lên đây để hỏi làng, đúng không.
    Em có biết chuyện con gà trống và con gà mái không? Biết đấy là võ rồi thì bây giờ chạy hay dừng là tuỳ ở em thôi.
    Được HairyScary sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 27/05/2004
  7. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình ngại gọi điện trước thì nhắn tin hỏi han người ta thế nào vậy ... Nếu không phản ứng gì có khi người ta lại nghĩ mình ko thích người ta có lẽ người ta sẽ rút lui cũng nên. Không chủ động tấn công lộ liễu thì cũng phải ngầm ý bật đèn xanh cho người ta tiến lên chứ good luck
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, Cảm ơn các đằng ấy rất nhiều.
    Trưa hôm qua chàng đã gọi điện cho tớ, rủ đi xem hòa nhạc, ấy nhưng mà tớ từ chối, hìhì, hẹn lại buổi khác....
    Buổi tối lại gọi điện, nói chuyện tầm phơ về mấy con chó và hoa sen..tớ là 1 con bé liến láu nên cũng chả dấu giếm làm gì, nói chuyện cực kỳ dí dỏm và vui vẻ......ơ nhưng mà như thế có tốt không nhỉ. Con trai có thích con gái nói nhiều ko ??? Hay là :
    1. Buổi hẹn tới tớ phải giả vờ e lệ và ít nói để chàng thấy tớ là con người bí hiểm , CHẢ BIẾT ĐÂU MÀ LẦN
    2. Vẫn như mọi khi, vẫn nói vẫn cười , chả việc quái gì mà phải dấu cái bản tính thật của mình cả.
    Tớ 23 tuổi rồi và chàng 27 tuổi.
    Hi`hi`, các ấy nghĩ sao nào.
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Be yourself!
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đang định quân sư cho bạn Mai Linh về tâm lý con trai thì lại đọc được cái này nên thôi không quân sư nữa.
    Hi`, tình trường là chiến trường bạn ạ. Bởi vậy bạn hãy là chính mình nhưng với sự chân thành thật trong lòng mình, còn đôi khi dùng chút chiến thuật kiểu e lệ cũng không sao. Theo mình thì trong buổi gặp hôm tới này bạn hãy kết hợp giữa cả 2 cách trên, đa số thời gian thì bạn hãy là chính mình như MeoconNT khuyên, nhưng thi thoảng bạn hãy áp dụng chiến thuật 1 trong khoảng 1 hay vài phút gì đấy, còn sau đấy thì lại cứ như bình thường.
    Con gái nói nhiều cũng không sao đâu, cái cơ bản là nói như thế nào và trong những hoàn cảnh nào thôi, nhưng tất nhiên là không được thao thao bất tuyệt rồi nói hết phần của người khác mà không biết người ta có nghe mình không, người ta có hiểu không và có định tham gia vào nội dung câu chuyện của mình không. Thi thoảng bạn chợt băn khoăn không biết mình nói nhiều thế có sao không thì thử dừng lại vài giây xem anh ấy có nói ý kiến gì của anh ấy không? Nếu vẫn chỉ là "thế à", "uh", "ra là thế".... thì lại bắn súng liên thanh tiếp (áp dụng đối với con trai kiểu hiền và ở thời điểm mới đầu quen hơi ít nói).
    Nguyên tắc cơ bản nhất để cưa con trai là: TẾ NHỊ

    Nhưng áp dụng được thì khó lắm (hihi hơi lạc đề chút) vì vướng víu nhiều thứ lằng nhằng lắm.
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 27/05/2004

Chia sẻ trang này