1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ta có thích mình không nhỉ. Nào các chàng trai, giải thích hộ cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yohoyoho

    yohoyoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Này em, đã YÊU bao giờ chưa nhỉ? Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, như thế thật hơn. Về chuyện của em, anh thấy chưa có gì để phải băn khoăn. Nhắc lại chuyện cũ, tại sao 5 ngày chàng không liên lạc gì, ở đây cũng có nhiều giả thiết rồi nhưng anh thấy vẫn thiếu. Có thể sau một vài lần đi chơi với nhau chàng đã thất vọng về em rồi, tại sao thế nhỉ??? Hãy để ý đến chàng nhiều hơn, quan tâm hơn mỗi lần 2 người gần nhau. Cố gắng nắm bắt cảm xúc của chàng...
    Em là ai? Một người đề cao chủ nghĩa cá nhân? Nhưng hơi thiếu tự chủ - dễ bị tác động? Em hơi bồng bột, thiếu thực tế? Em suy nghĩ hơi đơn giản??? Nhưng đó lại là thế mạnh để em thành công???
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nói vừa vừa thôi,nói nhiều quá chỉ tổ làm con trai đau đầu hơn nữa lại lộ hết hàng.....good luck
  3. MrTiger

    MrTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ban chi don gian nhan mot SMS vao dien thoai cua nguoi do va noi: "Lan truoc rat vui - chuc anh luon vui nhu the nhe! :)"
    Tuy theo tin nhan tra loi ma ban biet y nguoi ta.
    Than!
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đồng ý là cứ be yourself. Tha hồ mà liến láu, nhưng tránh nói về mình nhiều, mà tìm cách kéo chàng vào câu chuyện.... ví dụ hỏi, "anh thấy sao?" "anh nghĩ sao?", con trai thích được con gái hỏi ý kiến lắm đấy..
    Một điều nữa có thể giúp bạn tự nhiên hơn là nên nhớ cả chàng và bạn đều đang tìm hiểu nhau, chứ không phải chỉ chàng tìm hiểu bạn. Điều đó giúp bạn giải tỏa tâm lí mình là người bị động, còn chàng ở thế chủ động. Theo ý thì bạn có vẻ thích anh ta, và anh ấy cũng có vẻ thích bạn. Nhưng mà thử nói chuyện tìm hiểu coi về tính cách anh ta có hợp với bạn không? Hiểu như vậy thì cũng giúp bạn hạn chế nói về mình nhiều quá, vì cũng phải cho anh ấy cơ hội bộc lộ bản thân chứ..
  5. nguyenngoctinh

    nguyenngoctinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vội vã quá không ? Bạn nghĩ sao nếu sự thật là anh ta cũng thấy quý bạn nhưng chỉ coi bạn như 1 người BẠN thôi ? Anh ta nghĩ thế này: ?oCô ấy cũng dễ thương, nói chuyện vui thật. Cô ấy giúp mình quên được những nỗi đau trong lòng mà A đã đem đến cho mình. Những lúc trống trải, có thể mình muốn rủ cô ấy đi đâu đó, còn hơn là đi một mình?? Ví dụ như vậy.
    Tôi có một người bạn, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau và thường đi ăn uống đâu đó. Tôi nghĩ là anh ấy quý tôi (nếu không thì chúng tôi đã không thể là bạn), và tôi cũng rất quý anh ấy. Nhưng tôi hiểu chỉ là như thế thôi. Chẳng nói lên điều gì việc một người con trai và một người con gái hay đi chơi với nhau. Tôi nói đó là những tình cảm trong sáng, nhưng có thể chẳng phải là tình yêu hay một cái gì tương tự. Đôi khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn rất xa xôi. Hình như nỗi buồn mà một người con gái khác đã đem lại cho anh ?
    Chuyện gì đến sẽ đến thôi bạn ah. Nếu người ta yêu bạn, người ta sẽ tự nói ra điều đó. Mà tình yêu kỳ diệu lắm, kể cả khi người ta không nói ra thì thứ "ánh sáng" vô hình của tình yêu cũng sẽ giúp bạn cảm nhận được nó, nó sẽ không bao giờ để bạn phải băn khoăn rằng "người ta có yêu mình không".
    Nếu người ta không yêu, dù bạn làm gì thì cũng không thể níu kéo được.
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko hiểu tớ thế nào nữa. Bởi đây là chàng trai tớ có cảm tình nhất từ khi tớ ra trường đến giờ.
    Hồi SV tớ cũng có 1 TY tuyệt đẹp trong suốt 3 năm. Nhưng do hoàn cảnh tớ và anh ấy phải xa nhau. Tuy nhiên chúng tớ vẫn nhớ về nhau nhiều lắm và vẫn cứ cố tin vào một ngày đoàn tụ trong vô vọng...
    Nói dài dòng thế để các đằng ấy hiểu là tớ đã từng yêu và biết cách yêu.
    Nhưng từ khi gặp anh ấy, tớ có cảm giác khác hẳn, dường như là định mệnh. Và tớ tin tớ hoàn toàn xứng đáng với anh ấy
    Tớ cũng TIN rằng anh ấy cũng có tình cảm với tớ.
    Nhưng tớ thì rất bình thường, thậm chí còn hơi tránh né vì tình yêu cũ của tớ vẫn còn ám ảnh tớ. Tớ CHƯA muốn quyết định.
    Nhưng càng tránh tớ lại càng nhớ anh ấy.
    Anh ấy hình như cũng nhận ra và rất buồn vì nghĩ rằng tớ có người yêu rồi. Tớ lại SỢ ANH ẤY BỎ CUỘC
    Nhưng tớ đã 23 tuổi rồi và muốn có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
    Từ khi gặp anh ấy ,lại có niềm hy vọng mới vào cuộc sống , không là ảo tưởng nữa. Tin rằng vẫn có thể nắm được hạnh phúc - nó hiện hữu thật sự.
    Help tớ. Tớ phải làm gì đây. Liệu có nên để anh ấy vuột mất và tiếp tục cuộc sống ảo với người cũ không.
    Được QuangMaiLinh sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 27/05/2004
    Được QuangMaiLinh sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 27/05/2004
  8. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên giữ mối quan hệ tốt với anh ấy, tạo điều kiện để 2 người hiểu nhau hơn nữa nếu bạn cũng dành nhiều tình cảm cho anh ấy. vì đôi lúc mình sẽ cảm thấy tiếc những gì đã mất...
    Chúc bạn sẽ có quyết định đúng nhất cho tình cảm của mình
  9. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một khi anh ta - "người yêu cũ của bạn" còn hiện hữu trong bạn thì bạn nên cân nhắc cho kỹ trước khi quyết định. Nếu đối với người cũ không còn cơ hội nữa thì bạn nên đoạn tuyệt với quá khứ để bước sang một trang mới. Bạn không thể yêu một người mà lại nhớ đến một người khác; kể cả sau này người cũ của bạn có muốn quay lại như xưa thì bạn cũng cần giữ đúng chừng mực của nó - không thể hơn một người bạn được, OK?
    Còn đối với câu hỏi: "Hắn ta có thích mình không nhỉ?". Qua những gì bạn nói thì anh ta mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu thôi, ban đầu thì thấy hay hay, thích thích, sau đó muốn tiến xa hơn và chắc bạn cũng đang ở trong trạng thái này; qua được giai đoạn tìm hiểu thì có thể tiến được xa hơn nhưng cũng có thể ngược lại, tuỳ thuộc vào từng người và cả hai.
    Con trai thì thích được chinh phục chính vì vậy bất cứ một đứa con trai nào cũng không thích sự dễ dàng, nếu có thể bạn nên kiêu kiêu một tí nhưng kiêu ở đây cũng không được thái quá, đến thời điểm chín muồi mà bạn không quyết định thì anh ta sẽ rời xa bạn - "kiêu cũng có nghệ thuật của kiêu". Như bạn nói thì chưa có gì phải lo cả; đã là gì đâu mà sợ mất, sợ sổng. Nếu như bạn thấy anh ta đúng là người trong mộng của mình thì tại sao không bật đèn xanh "rõ rõ" vào, cho anh ta nhận thấy rằng nếu như anh ta (phải) "cưa" thì bạn có thể đổ. Con trai hay tưởng bở, nếu như gặp một anh chàng mà hay nghĩ, "cù lần", nếu bạn bật đèn xanh không rõ thì anh ta lại nghĩ sang hướng là anh ta đang tưởng bở, tưởng bạn không quan tâm đến anh ta và bạn sẽ mất cơ hội. Nói chung là kiểu câu câu nhử nhử như kiểu câu cá là con trai hay "mắc câu" lắm đấy, khi nào thấy "xa xa" thì lại nhử tiếp, khi náo thấy giật được rồi thì giật.
    Bạn hãy là chính bạn, đừng biểu hiện khác đi, nếu không đến một lúc nào đấy anh ta sẽ thất vọng về bạn vì bạn không giống như anh ta đã tưởng tượng về bạn và lúc đó có thể bạn "sẽ phải" buồn nhiều.
    Nói thì nói vậy nhưng bạn đừng nghĩ rằng con trai đứa nào cũng giống nhau, mỗi người đều có một cách riêng biệt để chinh phục người khác phái và bạn đừng tưởng rằng bạn sẽ không bao giờ mắc vào "bẫy" của anh ta nhé. Tuy nhiên hãy nhìn vào khả năng có thể hoà hợp của cả hai người mà có một quyết định đúng đắn bạn nhé. Chào thân.
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi la? một thă?ng con trai. Tôi chă?ng bao giơ? đi xem film va? uống tra? một cách vô tư với một cô gái ca?. Vậy rof la? nếu không thích bạn thi? hắn chă?ng la?m nhưfng việc ấy. Nhưng có thê? hắn nghiêm túc, hoặc có thê? hắn chi? chơi bơ?i thôi.
    Thực ra không nên chu? động trực tiếp liên lạc lại. Nên gián tiếp ti?m hiê?u xem nguyên nhân gi?. Có thê? hắn đang bị xếp la, có thê? gia đi?nh hắnn có việc gi?...v.v. Tư? đó đánh giá ti?nh ca?mcu?a hắn chính xác hơn..... Nhưng cu?ng cơ quan, sau na?y đư?ng có tối nga?y yêu đương a?nh hươ?ng đến công việc xếp đuô?i ca? đôi la? khô? đấy nhé.

Chia sẻ trang này