1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ta có thích mình không nhỉ. Nào các chàng trai, giải thích hộ cái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chúc đằng ấy hạnh phúc. Công nhận cái cảm giác "tình trong như đã mặt ngoài con e" đấy thú vị thật đấy. Không biết là nên kéo dài trong bao lâu nhỉ? Tớ nghĩ là nếu để đến mùa thu, trong một đêm trăng thanh gió mát, ấy và chàng của ấy cùng ngồi sánh vai nhau trông ra sông Hồng, hoặc cùng ngồi trên bãi biển nghe sóng vỗ rì rào...
    Rồi chàng nói: - Giá mà chúng mình cứ mãi như thế này em nhỉ?
    (chờ 1 giây....2 giây... rồi lại 3 giây cho cả 2 người cùng hồi hộp)
    Em có thích như vậy không?
    ....Tự nhiên chàng thấy bờ vai bên trái của mình hơi nặng nặng và có cái gì đó ấm ấm...thì ra đầu nàng đã đang dựa vào vai mình rồi: - Có ạ!
    Tèn tén ten... chắc có người sẽ nói mình hâm.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    BÁc này nói dúng .. cái thời gian đầu này là dẹp nhất ý ,,,,,,,,,,,,,,Tớ bay giờ mới thấy.. hix hix khi chui vào rọ nguời ta mới phát hiện ra những cái ko hay của nhau,,,,,,,,,,, dể rồi thất vọng...... Nhưng ko sao........... cái gì cũng có cái hah riêng của nó mà hehe
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , cô ta đang kể cho chúng ta thèm đấy
    Mà bác xuong_ruong nghĩ ra cái cảnh đấy hay nhỉ ? Em cũng chỉ có giấc mơ nhỏ nhoi như thế thôi
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ỐI, ối chàng đã tỏ tình, nhanh hơn tớ tưởng tượng, nắm tay nữa cơ, tớ run quá,hhehehe, nhưng cũng buồn quá đi mất....thế là mất toi cái giai đoạn tìm hiểu rùi. Sông Hồng cũng run lên với tớ, hic....và tớ TỪ CHỐI, củ chuối quá....nhưng thế chứ chả biết làm sao nữa, bảo để em suy nghĩ thêm.........5 tháng chàng để ý tớ, 1 tháng tớ nhận lời đi chơi và trò chuyện như con sáo sậu với chàng.........quá ngắn ngủi để hiểu được 1 con người, nhỉ.........tớ bối rối quá.....

Chia sẻ trang này