1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận Tình Sao Lỡ Sầu Nhân Thế Để Tim Tôi Tàn Vì Yêu Thương

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Han_Sitinh, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hận Tình Sao Lỡ Sầu Nhân Thế Để Tim Tôi Tàn Vì Yêu Thương

    Binh Pháp Tình Trường
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu ???
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    chúa mới hiểu
  4. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người còn chưa biết , nhân gian xưa nay vẫn lưu truyền cái gọi là Tình Tường Binh Pháp , có ghi lại hầu hết các tuyệt chiêu trong tình yêu mà các tuyết thế kì nhân đào hao ngày xưa đã chép lại.
    Ngày đâu tiên sơ nhập bước giang hồ , tôi đã từng vì chưa thọ giáo được bộ binh pháp tuyệt thế này , nên đã phải nhận kết cuộc cuối cùng vô cùng thảm thương , ôm hận mà biệt , Sầu khổ li vong .
    Bây giờ , tuy thân đã đặt ngoài vòng lao đao khổ sở , nhưng mỗi lúc ngoảng đầu nhìn lại quá khứ , lại thấy cảm xúc khó lòng kìm nén .
    Nay , quyết hạ bút vung ngón , viết lại mấy chiêu tuyệt kĩ thu gopm được trong mấy năm phiêt bạt tình trường , hy vọng có thể phần nào giúp đỡ các " tân tình thủ " có thể tránh được ít nhiều tổn thất không đáng có .
    Hy vọng có điêu gì sơ thất , xin các cao thủ trong làng tình cảm góp công bỏ sức giúp đỡ một phen , tạo điều kiện để đám hậu sinh tiến bước , thiện thay thiện thay !!!
  5. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình Trường Binh Pháp mở đầu có đoạn viết :
    " Đối với các thanh niên hào hiệp , mới bước vào vườn tình , chắc chắn đều nhầm tưởng các thiếu nữ mà chàng gặp đều là Hoa Tình hương ngát ngạt ngào
    **** Ong riêng tặng chẳng ngoài thêm ai
    Đâu đâu cũng thấy các nàng thiếu nữ xuân thì phơi phới , hiền hậu dễ thương , đẹp dịu hiền và luôn chói loá TT_TT ...
    Ài ... Thân tài có hạn , có biết đâu muôn dặm tình ái , mỗi dặm đường muốn qua đều phải nếm trải gai góc đau thương , chứ đâu toàn là vị hương ngọt ngào !!!
    Từ những nhận định sai lầm ấy , sau này nhất định phải hối tiếc , chịu đựng sự đau khổ vô cùng .
    Cho nên , để mỗi chàng khi bước chân đầu nhập Tình Giới , nhất định phải nhớ lấy một điều :
    - Nếu ở kỉ Jủa , khung long là loài vậy đáng sợ nhất , thì ở tình giới này , phụ nữ , chính là những con khủng long biết ... nháy mắt đưa tình !
    Để nói lên được lợi hại của điều này , thời cổ đã từng có người than rằng :
    " Tối độc phụ nhân tâm "
  6. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều chàng đọc xong còn chưa thấu hiểu , lại có chàng bất thốt biện minh rằng : " Ngày xưa khác , thời nay khác , mấy câu điều răn của các vị tiền bối có thể đúng với ngày xưa , nhưng chưa chắc đã đúng với ngày này "
    Tôi thật sự lấy làm tiếc cho các chàng trai này , bởi vì bản chất phụ nữ , dầu thời đại nào , cũng khó lòng thay đổi , cũng như câu " Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời " Thượng đế khi tạo hoá ra phụ nữ đã để lại điều sai sót ấy , mà ngài không kịp sửa trước khi cho con gái xuất hiện trên đời , thì làm sao phụ nữ bây giờ có thể khác được !!!
    Bây giờ , nhất định sẽ có người nói : " Nếu không có dẫn chứng , thì e rằng tất cả những điều anh nói đều chỉ là phỏng đoán , làm sao có thể biết được xác thực hay không !? "
    Vậy , tôi đành lấy một đoạn bài Luận văn của một giáo sư tiến sĩ Tình Học nổi tiếng , mà ở đây tôi tạm giấu tên để bảo toàn tánh mạng cho vị ấy , nhằm chứng minh điều răn đầu tiên kia luôn luôn đúng với mọi thời đại :
    Trong bài luận văn của giáo sư tiến sĩ đó viết một đoạn thế này :
    - "Nếu gọi những cô gái mà tôi đã gặp là trục X của toạ độ, mức độ sợ hãi gặp phải là trục Y, thì có thể sử dụng phân tích truy hồi tìm ra một phương trình tuyến tính. Sau đó lại lấy vi phân theo X, lấy tích phân bất định theo Y, thì có thể rút ra kết luận Con gái là đáng sợ hơn cả khung long "
    Được han_sitinh sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 26/04/2006
  7. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yếu Quyết Chân Cơ Bản
    Để luyện tập những tuyệt chiêu trong Tình Trường Binh Pháp , thường thường các hảo thủ phải có một cơ bản vững chắc gồm một số kí năng mà tôi có thể chắc chắn rằng ít nhiều mội chàng trai đều biết , nhưng có thể nắm rõ , vững những điều này hay không , e rằng còn chưa dám xác quyết .
    Trong đó , điều cơ bản đầu tiên mỗi khi xuất chiến , đó là :
    " Thật thà khiêm nhường , lễ nghĩa liêm sỉ là đại nhược điểm trong Tình Trường "
    Lấy ví dụ, tôi đi uống cà phê với một cô gái không lấy gì làm gầy gò, tôi lịch sự mời cô ấy gọi thêm chút gì nữa, nhưng cô ấy nói rằng sợ tăng cân, tôi bèn rằng, đằng nào sợ cũng chẳng kịp.
    Năm ngoái đi ăn cơm với một cô khác. Cô ấy khoe rằng mọi người đều khen cô có ?okhuôn mặt thiên thần, dáng hình yêu nữ". Tôi đã nghiêm túc nhận xét rằng, "bạn của cô nói ngược rồi!?. May thay lúc ấy chúng tôi chỉ ăn cơm bụi, tôi chỉ bị phi đũa đánh trúng huyệt mỏ ác trước ngực. Nếu là ăn cơm Tây, tôi nghĩ, chắc sẽ có kẻ từ trần
    Lại có lần khác , tôi đi chơi cùng một cô gái khác có chiều cao khiêm tốn . Khi cô gái hỏi tôi rằng tôi thấy cô ấy mặc váy trông thế nào , tôi cũng chẳng cần quan sát la la gì , nói : " Nếu muốn thay đổi gu mặc quần dài sang váy , cô ấy nên về nhà và để riêng các loại dép cao gót cỡ 10 phân trở lên gọn gàng bên những chiếc váy , như vậy sẽ tiện hơn " Hậu quả lúc đó là tôi nhận được bài học cuối cùng trước khi đến bệnh viện nằm 2 nối liền mấy cái xương sườn và nhận ra rằng không bao giờ nên thật thà trước mặt phụ nữ !
  8. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời trên đây là hai điều răn đầu trước khi anh em ta nhắm mắt đưa chân cùng nhau ngồi thảo luận ...
  9. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tên topic chuối quá nhỉ!
    Hận Tình Sao Lỡ Sầu Nhân Thế Để Tim Tôi Tàn Vì Yêu Thương ..
    Một cái highlight đã chuối rồi...đằng này..chẹp... chuối cả nải!

Chia sẻ trang này