1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy xuất hiện trong đời tôi đến lạ. Quen nhau từ năm 2000 đến giờ và hầu như từ đó đến giờ cô ấy chưa dời xa tôi bao giờ. Cũng nhiều kỷ niệm buồn có vui có, bực mình cũng có. Nhiều khi cứ ngồi ngắm cô ấy mà cười khúc khích. Có đêm nằm ôm cô ấy mà ngủ quên lúc nào chả biết nữa. Nhiều lúc mệt mỏi lắm muốn dời xa cô ấy cho thanh thản đầu óc nhưng dồi cũng không làm được. Bây giờ cô ấy đã quá thân quen với mình dồi, không có cô ấy chắc cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn và bất tiện lắm đây.
    Cũng lạ là bố mẹ cô ấy đặt tên cũng hay, cái tên ấy nhiều người biết quá. Tiết lộ cho các bạn biết nhé, cô ấy tên là Nokia đấy
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi và hắn có thể được gọi là bạn hàng xóm của nhau. Đấy là ngày xưa, chứ bây giờ hắn chẳng còn là hàng xóm của tôi nữa. Chơi với nhau từ hồi bé tý, hồi mà chúng tôi mới chỉ học mẫu giáo. Ngày đấy hắn hay khóc nhè, còn tôi thì bạo lực. Cứ thấy hắn khóc là lại chạy ra bóp cổ, như thể trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc đấy thì làm như thế sẽ khiến cho tiếng khóc trong cổ họng hắn chẳng thể bật ra.
    Thật ra thì tôi cũng chẳng thể nhớ được những chuyện từ thủa xa xưa ấy. Nhưng không hiểu sao, chuyện về hắn tôi lại nhớ như in. Điều đó cho đến bây giờ và có lẽ đến tận mãi mai sau tôi cũng chẳng lý giải được. Cũng như tôi chẳng thể lý giải được vì sao sau bao nhiêu năm xa cách, khi gặp lại, chúng tôi vẫn có thể ngờ ngợ, để rồi nhận ra nhau.
    Hắn bảo, đấy là do một chữ "Duyên".
    Dạo này, tôi thấy hắn có điều gì không bình thường.
    Hôm qua, hắn nói những điều thật khó hiểu. Hình như hắn không vui.
    Hôm nay tôi gọi điện, hắn không nghe máy. Tôi nhắn tin, hắn chẳng trả lời. Có lẽ hắn giận.
    Nhưng tôi biết, hắn sẽ lại vào đây. Vì thế, tôi muốn nói với hắn: Đồ ngốc.
  3. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hắn vẫn bên tôi nheo mắt tinh nghịch. Tất cả những gì hắn nói với tôi đều làm tôi cười. Hắn không để một phút nào làm tôi buồn. Tất cả chỉ vì tôi.
  4. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến. Lâu lắm rồi bạn mới đến. Kể từ khi bạn lấy vợ, rồi vợ bạn sinh con là đã 13 tháng. Thật buồn cười là tôi chẳng để ý gì đến điều này khi mà thấy sự xuất hiện của bạn. Thời gian trôi nhanh thật.
    Tôi nhìn bạn. Cái nhìn của quá khứ, của một thời bạn đeo đuổi. Giờ bạn đã khác xưa, không còn hình vóc ban đầu mà bệ vệ, cái kiểu cách của người thích làm sếp vẫn không thay đổi. Có một điều duy nhất tôi nhận thấy, trong cách nói đã có sự xít giọng giữa hai hàm răng, cái cách nói của một người không thoáng, của một người tôn trọng quyền lực. Không biết rằng có nên nói điều này không, nhưng tôi ngại, ngại một ngày nào đó, bạn không còn là bạn, xa quá tôi với không tới. Ôi thời gian.

  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nó đanh đá có tiếng. Nhắc đến nó, người ta sẽ ồ lên một tiếng mà rằng "nó viết bài sao mà ngoa ngoắt thế". Nhưng không thể phủ nhận, trong cái đanh đá của nó có thêm một chút hài hước; trong cái chua ngoa có thêm một tý phóng đại. Và phải thành thật mà thừa nhận rằng, nó có những bài viết rất hay và ấn tượng.
    Không những đanh đá, nó còn rất điêu. Lại không biết xấu hổ nữa, bởi mỗi khi tôi bảo nó là đồ điêu toa, thì y như rằng nó sẽ vênh mặt lên đầy thách thức "điêu toa có tiếng rồi", thế mới chuối chứ.
    Nó hay gọi tôi bằng cái tên Riêu Cua. Không phải "bạn", không phải "ả", cũng chẳng phải "thị", mà là "mụ". Mụ Riêu Cua. Nghe như thể tôi là một mụ già lắm điều và khó tính. Còn tôi, đôi lúc trước mặt nó, cũng gọi nó là "thằng".
    Tất nhiên, nó cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng. Thậm chí nhiều lúc, tôi mắng nó xơi xơi. Phần lớn là nó im lặng như biết lỗi. Chẳng phải nó sợ, mà đơn giản là nó nhường nhịn tôi. Thi thoảng, nó cũng té tát nói lại mỗi khi cảm thấy mình oan ức quá. Nhiều lúc tôi nghĩ, hình như tôi đành hanh và bắt nạt nó hơi nhiều. Biết thế nên những lúc nó làm tôi bực mình, tôi cũng chẳng giận lâu.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/10/2007
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè có đứa trêu tôi với nó. Những lúc như thế, nó lại chu cái miệng lên để phản đối, cứ như thể tôi phải lòng nó đến nơi ấy. Còn tôi thì bảo, tôi và nó khắc khẩu nhau, ngồi với nhau may lắm cũng chỉ được dăm ba câu tử tế, rồi thì không đứa nọ thì đứa kia, thế nào cũng kiếm cớ chành chọe nhau.
    Thế nhưng tôi với nó lại hợp nhau ở một chuyện, CTXH. Có nó, tôi thấy mình làm mọi việc thật dễ dàng. Có nó, những dự định của chúng tôi được thực hiện một cách nhanh chóng. Có nó, tôi chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón. Và với nó, tôi hoàn toàn yên tâm khi đưa cho nó phụ trách một việc nào đó.
    Rằm Trung thu, tôi bảo nó rằng tôi thèm được xuống chơi với lũ trẻ. Nó bảo, dưới đó bây giờ lộm nhộm lắm, không nên đi. Nhưng tôi thì vẫn muốn. Dường như thấy tôi tha thiết quá, hoặc cũng có thể là bản thân nó cũng muốn đi, nên cuối cùng nó cũng đồng ý với điều kiện, đi trước một vài ngày. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nó sẽ là người chuẩn bị mọi thứ, đặt bánh, mua quà và những thứ linh tinh khác. Thì đã bảo mà, có nó, những chuyện như thế tôi chẳng phải bận tâm.
    Haha... nó mà đọc được bài viết này của tôi, thì thế nào nó cũng lại ngoa ngôn thêm vài câu chọc tức. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là thằng bạn tốt của tôi. Là đứa mà cho dù đôi lúc tôi thấy ghét lắm lắm, thì cũng phải thừa nhận rằng, nó cũng là đứa mà tôi quý lắm lắm. Ặc ặc... nó mà nghe được câu này, chắc ngã lăn ra đất mà ngất.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 21/10/2007
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Next station is...!!! Still remember???
    Tôi nhận được một e-mail chỉ với một dòng ngắn ngủi, "Next station is...!!! Still remember??? Chỉ một dòng ngắn ngủi thế thôi mà làm tôi thấy bâng khuâng, thấy một chút luyến nhớ, và thấy những kỷ niệm ngọt ngào bỗng nhiên tràn về. Bởi vì, với chúng tôi, câu nói đó có ý nghĩa biết bao nhiêu.
    Từng gương mặt như lướt qua trong trí nhớ của tôi. Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn, vẫn như thể mới chỉ là hôm qua. Những tiếng cười, tiếng nói, những chuyến đi chơi, những chiều tản bộ, và cả những cái bắt tay nồng ấm. Tất cả, tất cả... thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.
    Nếu có thể, tôi muốn viết về họ. Về những con người đã cùng tôi chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức, những buồn, những vui, những nỗi nhớ xa nhà... trong vòng vẻn vẹn có 20 ngày. 20 ngày, không đủ lâu cho chúng tôi ở bên nhau, nhưng lại đủ nhiều để chúng tôi cảm thấy gắn bó.
    Next station is...!!! Still remember???
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 21/10/2007
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hắn tới và đi thật đột ngột. Hắn xuất hiện khi mà tinh thần và sức khỏe của tôi đều rất tệ. Hắn quan tâm và chăm sóc rất ân cần những lúc tôi mệt mỏi. Một phần, nhờ đó mà tôi hồi phục và khỏe mạnh khá nhanh. Tôi rất vui và cảm động. Có điều, chưa kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã biến mất tiêu với câu nói "hẹn ngày gặp lại!".
    Nhắn tin 0 thấy trả lời, gọi điện cũng 0 thấy đâu. 0 hiểu dạo này hắn thế nào, bận bịu quá chăng hay sợ gặp lại 1 đứa nhiều phiền toái như tôi. Thực ra, tôi nghĩ tôi cũng 0 đến nỗi khó chịu lắm như hắn lo.
    Tôi rất muốn gặp lại để nói với hắn điều tôi chưa kịp nói "Thank you for all that you have done for me! "
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nếu bảo rằng tôi yêu quý nó ngay từ những ngày đầu gặp gỡ thì là tôi nói dối, bởi cho mãi sau này tôi mới thấy, nó đáng yêu đến thế nào. Tôi chẳng thể nói vì sao tôi yêu nó, bởi cái tình cảm tốt đẹp tôi dành cho nó cứ tự đến từ lúc nào, mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng, càng ngày tôi càng thấy yêu mến nó hơn, gần gũi nó hơn... dù thời gian chúng tôi quen và biết nhau chưa phải là nhiều.
    Tôi thích cái cách nó gọi tôi, "Bạn Đ yêu quý". Vì như thể tôi cũng đọc được sự yêu quý mà nó dành cho tôi. Tôi cũng thấy lòng ấm áp, mỗi khi nó hỏi, "cậu sao thế?". Bởi tôi cảm nhận được sự quan tâm trong từng câu nói. Hẳn nhiên, nó còn có rất nhiều điều làm tôi thấy vui, mà trong nhất thời tôi chẳng thể nhớ ra.
    Ngày hôm nay, một lần nữa tôi lại muốn cất cao tiếng hát, để hát Katy. Không phải cho tôi, mà là cho nó. "Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người, ngồi xuống chuyện vui, ôi bao nhiêu điều muốn nói". Và tôi, cũng có bao điều muốn nói, với nó. Nhưng dường như tôi chẳng thể tạo cho mình được một cơ hội, hoặc có thể chính bản thân tôi cũng không biết mình nên nói gì và nên bắt đầu như thế nào.
    Nó chẳng phải là người có thể nói ra hết mọi chuyện. Điều đó ở nó thật giống với tôi. Chỉ có điều, nó không nói vì điều đó chẳng thể đem lại cho nó cảm giác thoải mái. Còn tôi, đơn giản là tôi không thể nói ra. Có thể vì thế, mà tôi cũng không muốn hỏi, khi nó không muốn nói.
    "Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền, ánh mắt ấy chợt buồn xa xăm". Giá mà có thể làm điều gì đó, để nó vui. Thật tình tôi buồn. Ai bảo tôi quen biết nó. Ai bảo tôi yêu quý nó. Ai bảo tôi dành nhiều tình cảm cho nó thế... để giờ đây tôi như buồn với nỗi buồn của nó, thấy xót xa và thấy cả một chút ngậm ngùi.
    Nó có biết, khi buồn, tôi làm gì không nhỉ? Tôi sẽ nhắn tin cho bạn bè và chúc, một ngày tốt lành hay một weeken vui vẻ. Rồi hy vọng, đọc được những hồi âm, để thấy mình không đơn lẻ, không lạc lõng, không bị bỏ rơi. Để thấy mình vẫn còn tồn tại và để thấy bạn bè vẫn quanh tôi. Còn ngày hôm nay, lát nữa thôi, tôi sẽ nhắn tin chúc nó một ngày không có những muộn phiền, một cuối tuần tràn đầy niềm vui, và những chuỗi ngày sắp tới, đầy ắp những tiếng cười. Không phải vì hôm nay tôi không vui, mà đơn giản, tôi muốn nó biết, tôi luôn bên nó, ngay cả khi nó chẳng thể nhận ra.
    "Và anh muốn nói, Katy Katy em hãy cứ vui cười lên, em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vuột mất ngày xanh".
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 27/10/2007
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vũ điệu hoang dã
    "Em quay cuồng trong mơ hồ.
    Loài người như cuốn đi trong men say.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.
    Em yêu người say mê người.
    Cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu
    Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na
    Chưa bao giờ như bây giờ.
    Go,go,go I love you.
    Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thì.
    Trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài.
    Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành.
    Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.
    Hey.Em quay cuồng trong mơ hồ.
    Loài người như cuốn đi trong men say.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.
    Em yêu người say mê người.
    Cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu
    Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na.
    Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.
    Chưa bao giờ như bây giờ.
    Go,go,go I love you.
    Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thì.
    Trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài.
    Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành.
    Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.
    Hey. Dẫu đã xa tình như hiến dâng rồi.
    Cùng tình yêu, say mê niềm tin.
    Luôn luon tin nhé,
    go, go, go I love you!
    Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thì
    Trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài.
    Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành.
    Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này