1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takethelead

    takethelead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái này đậm chất mót lobby mót, e ko nhầm thì thằng được nhắc ở đây có 2 cái má phinh phính, cái cằm bành bạnh, hay nói cách khác là mặt vuông chữ điền khà khà
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hắn bất cần đời, nhưng hành động quyết đoán , đã gây mất lòng nhiều người ( những con người chỉ biết sống cho riêng mình, ích kỉ, nhỏ nhen, những con người luôn đòi hỏi quyền lợi ), mọi người khinh hắn nhưng tôi phục hắn, tôi sẽ đi tiếp chặng đừong hắn đã đi ....và hắn đã bỏ cuộc để nhừờng con đường khó khăn đó cho tôi.
  3. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ
    Đúng là hắn may mắn thật. Có vẻ như thằng nào vào được danh sách GX cũng may mắn thì phải.
    Hắn ko âm ỉ gì nhưng mà đúng là hắn thấy vui, rất vui khi có những người bạn tốt
    Hề hề. Mỗi tội hắn bị mắng hơi bị nhiều. Nhưng dạo này hắn nền tính hẳn đi. Lý do thì khối người biết
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sau này vợ nó về nó oánh cho lên ...giường xuống phản thì còn nền nữa
    Có khi hắn nên ốp sàn gỗ, có khi hắn nên cai dần bia rượu ,có khi ...có khi ...ờ ...
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mỗi lần hắn nhận mình có một điểm tốt (như nền tính đi chẳng hạn) là rừng dưa bở của tớ bị mất trộm một quả Bạn bè là thế đấy! Chết dở!
    Mà công nhận cái bọn có chức có quyền (kể cả đã về nghỉ hưu) rất giỏi nâng nhau lên những tầm cao vời vợi Quan chức là thế đấy! Chết dở!
  6. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây đọc bài, hờ hờ nắm chuyện phết. Hóa ra là ở cái topic này chúng nó đểu mình mà chẳng biết. Chúng nó đấy! Toàn bọn xã hội đểu. Mấy cái nick kia ra đường ném gạch vào đầu thằng bất kỳ nào chúng nó cũng biết.
    Chết dở! Nhà chả ở cứ lang thang!
    [nick]
    Được kenkenking sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 23/10/2008
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Topic này mở ra là vì hắn và đóng lại cũng vì hắn.
    Hắn sắp đi. Vì thế mà tôi và hắn có nhiều chuyện cần nói với nhau. Trước mặt hắn, tôi làm ra vẻ bình thản, bình thản đến mức hắn phát cáu lên khi cho rằng tôi chả quan tâm gì đến hắn. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên.
    Hắn có cần tôi phải nói, tôi đang buồn biết bao nhiêu. Bởi hắn cứ làm cho tôi thấy yêu quý hắn thật nhiều, để rồi sau đó, hắn lại ra đi. Tương lai của hắn, những dự định và kế hoạch của hắn... không phải ở đây, mà ở một nơi rất xa, nơi sẽ cho hắn những điều kiện tốt nhất để thực hiện được những ước mơ của hắn. Liệu tôi có thể ngăn cản điều đó không?
    Chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ lại xa hắn. Giá mà tôi không gặp lại hắn sau bao nhiêu năm xa cách. Hoặc giả có gặp lại, thì cũng đừng nhận ra nhau. Và cho dù có nhận ra nhau thì cũng đừng...
    Tôi đã từng có những người bạn đi xa như hắn. Cứ như thể cuộc đời tôi sinh ra là để gặp gỡ và chia tay. Dẫu biết rằng, chúng tôi sẽ còn có ngày gặp lại. Nhưng đã có lúc tôi từng nghĩ, có lẽ tôi chả nên thân thiết và yêu quý ai quá nhiều. Bởi cứ đến lúc tôi cảm thấy tôi đủ gắn bó với họ, thì họ lại đi xa.
    Cái gật đầu, tưởng chừng như đơn giản mà lại khó vô cùng.

  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn dùng chung dao cái khoá cửa. Theo đúng yêu cầu thân chủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này