1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Thongxanh7x, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hắn!!!

    Lạnh quá.Giờ này hẳn anh đang ôm cái PC mà gõ lia lịa.Sao anh lại có thể mê nó đến quên cả gọi điện cho em như thế! Cầu trời cho nhà anh bị cúp điện!

    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    thế cho anh xin số ĐT để anh thay hắn gọi cho em!
    [​IMG]
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh dùng kéo dài nên mất điện cũng chả gọi cho em được. Thông cảm đi !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hắn là người đáng ghét nhất trên đời nhưng cũng là người tôi yêu nhất trên đời. THẾ MỚI TỆ CHỨ !!!
  5. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống tui quá dzậy! tui căm thù hắn cực kì nhưng nếu thiếu hắn thì cuộc sống của tui chẳng còn ý nghĩa gì hết, thế có cay không chứ???
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu mà lị ....
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hehe có thể gọi cho em thì sẽ stress hơn là gõ vào cái PC khô queo kia. Biết đâu đấy, thành ra chỉ lúc nào vui vẻ thì mới gọi em, phức tạp chẳng kém gì phụ nữ nhỉ.
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này