1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biết
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong em.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...............
  3. nhatvien

    nhatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bạn nhận Quyết định ra Trường Sa công tác. Mấy ngày nữa thôi, bạn chính thức là vị Chủ tịch đầu tiên của Thị trấn Trường Sa và cũng là vị Chủ tịch trẻ nhất của tỉnh Khánh Hòa.
    Cưới trong vội vàng giữa bộn bề khó khăn. Sau những hồi còi dài nơi bên cảng là khoảng thời gian dài đằng đẵng nơi chân mây bạc đầu sóng trắng. Buổi lễ tiễn chân ai cũng giật mình khi Đại tướng Trần Quang Thanh yêu cầu Vùng 4 Hải Quân phải huấn luyện các bạn những kỹ năng cần thiết của một người lính thực thụ, biết sử dụng tất cả các loại vũ khí. Tình hình ngoài đó khó khăn và phức tạp, không ai có thể nói trước được điều gì.
    Bạn bè đồng trang lứa ra đảo đợt này mỗi đứa một cảnh. Đằng sau nhiệm vụ của người trai đối với tổ quốc là nỗi lo cho gia đình. Tuổi đời còn trẻ, quen với gian lao, những chưa bao giờ trải qua hiểm nguy nơi đầu súng.
    Hành trang lên đuờng chỉ là chiếc ba lô bộ đội với vài vật dụng cá nhân, tất cả các khoang còn lại ưu tiên để sách. Tuổi chúng ta mà phải sống xa những tiện nghi cuộc sống hàng ngày thật là khó. Khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Mọi người và tôi đợi bạn về. Nơi tận cùng của đời sống tâm linh, tôi mong bạn bình yên.
    Được nhatvien sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 25/03/2008
  4. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trường Sa là máu thịt của Việt Nam, tôi vô cùng xúc động trước sự hy sinh âm thầm của các anh cho biển đảo Tổ quốc...
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lịch sự Quân đội nhân dân Việt Nam ghi thêm 1 vị đại tướng mới toe .
    Người ta là Phùng Quang Thanh ạ
    Nhớ lại ngày ấy
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - Anh sẽ xa hơn, cứ nghĩ đến điều này em chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà ) em vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc............Anh ơi ! Hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - Em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim, vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực.
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh, em thương anh nhiều lắm anh có biết không?Gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư tay, em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Có những lúc em lạnh lùng, vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?Có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : Nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ, hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau, có những lúc vui buồn, cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào, em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hắn nghênh cái mặt bước vào quán, vứt cái "bạch" đống tài liệu xuống ghế làm ta giật cả mình, xong hắn làu bàu tìm chỗ treo MBH, ngồi xuống ghế, cạnh ta, thản nhiên nhai...trứng vịt lộn, thản nhiên cắn trái ớt xanh cái ...sựt...
    Cái kiểu thản nhiên bất cần đời của hắn, cái mẹt hếch lên trần nhà của hắn...làm ta cuống lên, rồi ngồi ngây ra...như Từ Hải chết đứng giữa sa trường.....
    "Tính tiền"............lôi ta về thực tại, nhìn sang bên.......hắn đã vọt ra xe tự lúc nào..........
    Không thể có cơ hội lần thứ 2......ngẫu nhiên ăn vịt lộn chung với hắn nữa rồi...
    Hu...hu.......hu.........
    (tặng cô bé nhí nhảnh)
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã hơn 6 năm anh em mình quen biết nhau, em chẳng nghĩ mạng ảo lại có thể cho em được có anh (em vẫn hay đùa anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp )
    Cảm ơn anh hơn 6 năm qua đã luôn bên em như thế
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi, vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con vẫn cần lắm có anh ở bên, có anh để tin tưởng , có anh để che chở, có anh để hạnh phúc !
    Em nhớ anh nhiều lắm, anh trai của em
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Anh.! Dường như anh sẽ mãi chẳng hiểu nó.Dường như cái cách biệt 8 tuổi mà nó chẳng thèm nghĩ gì trước đây đã bắt đầu đến mất rồi.........
    Nó đang chới với trong cái suy nghĩ vớ vẩn ko người lớn ko trẻ con của chính nó. Hay là nó đang dở hơi nhỉ , cứ tự suy nghĩ rồi tự làm khổ chính mình và cho cả anh nữa . Nó đang cần gì nhỉ ? Một lời giải cho chính bài toán mà nó tự nghĩ ra hay 1 điều khác mà ngay bản thân nó cũng ko thể lý giải nổi . Nó không biết nữa .Tận sâu trong lòng nó chỉ là 1 cảm giác không tên ....Buồn và không điểm tựa ..........
    Anh hơn nó 8 tuổi ...
    Nó biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...
    Và nó cũng biết anh rất yêu nó chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi.
    Nó biết hết, cái gì nó cũng biết, cũng hiểu nhưng sao nó vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó . Cảm giác này ko phải chỉ một lần làm nó cảm thấy ngộp thở.
    Và có lẽ ....
    Đôi khi anh và nó chẳng thể chia sẻ cho nhau mọi thứ .
    Đôi khi nó không hiểu anh đang nghĩ gì
    Đôi khi nó thấy anh và nó là 2 thế giới khác nhau
    ...............
    Anh ko có lỗi gì ..... Mỗi khi nó như thế anh chỉ cười hiền và cố gắng làm cho nó vui . Hình như anh cũng đã quá quen với những giận hờn vô cớ của nó để rồi lại cười xoà khi nó nói xin lỗi và dụi đầu vào lưng anh ....." em sẽ ko thế nữa đâu ..."
    Chỉ là nó nhạy cảm và nghĩ nhiều quá chăng ? Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi vì những suy nghĩ và giận hờn trẻ con của nó chưa ,khi mà ngay cả nó cũng cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình ?
    Và có lẽ ...........
    Nó cần phải học cách để quên , học cách để sẻ chia , học cách để cảm thông , và học cách để đơn giản 1 vấn đề..............
    Ngoài trời lại đang mưa. Nó thèm biết mấy một tin nhắn .............
    Được coco_199 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 18/04/2008
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong anh sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà anh không thể hiểu được.
    - Cầu mong nỗi đau mà anh chịu đựng cũng như những xung đột mà anh từng trải qua sẽ trao cho anh sức mạnh để anh vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Anh hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu anh, người đó luôn ở cạnh anh ngay cả khi anh cảm thấy cô độc nhất.
    - Cầu mong anh sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà anh gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà anh sẽ có.
    - Cầu mong những điều mà anh cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của anh trong tương lai.Cầu mong anh nhìn thấy tương lai như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    - Cầu mong anh tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    - Cầu mong anh luôn luôn cảm thấy được yêu thương
    - Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho anh hằng ngày.
    Và, cầu mong, anh hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi anh nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Anh hãy hiểu rằng một người yêu thương anh thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng anh vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

Chia sẻ trang này