1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hắn ghét kinh khủng máy cái bàn phím ăn theo laptop kiểu như thế này . Phải gõ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thì nó mới chịu . Hắn đã quá quen với tiếng rào rào của bàn phím. Hắn cũng quen với những tiếng ầm ầm trút lên nó mỗi khi hắn tức giận . Mà giờ đây , hắn phải nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như khi hát Love me tender !
    Cóc cóc cóc ! Lại quên tắt cái sound của thằng YM . Chúa ghét những âm thanh cảnh báo như thế này . ( Trong đám âm thanh đáng nguyền rủa đó , hắn chỉ thích tiếng còi xe chữa cháy ). Một thằng chiến hữu lên mạng . Giờ này , thằng chiến hữu của hắn , chắc là nằm dài trên giường , trùm mền kín mít , và cũng trầy trật với cấi bàn phím "thật nhẹ nhàng" như hắn !
    Nốc một hơi soda , gặm miếng bánh mì mua hồi sáng. Hôm nay hắn có một bữa ăn thịnh soạn . Nói là thịnh soạn vì buổi ăn này hắn ăn một cách tự nhiên, ngấu nghiến , ngon lành và không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh ! Hắn thường uống một cái gì đó trước khi ăn . Như là một cách cầu nguyện vậy !
    Www , hắn enter vào một trang web nhạc. Hắn thích nhất là nghe nhạc đỏ . Nhưng không phải là mấy bai hành khúc chát chùm chát chum hừng hừng khí thế của mấy anh bộ đội đâu . Hắn thích những giai điệu mượt mà của Bóng cây khơ-nia , Bài ca hy vọng . Hắn chỉ nghe những bài này khi có headphone . Đơn giản, vì hắn không thích mọi người gọi hắn là không bình thường . Mà một thằng thanh niên a-còng nghe thứ nhạc như vậy có phải là không bình thường không nhỉ ?
    Hắn ghét rock . Rock là thứ âm thanh kinh khủng thứ hai sau tiêng loa phóng thanh . ( Mà sáng nào cũng vậy , đúng 6h : "Đây là đài phát thanh hậu môn , phát thanh từ lòng ruột, thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa tò te", và ngay sau đó là chất giọng cao vút của những cô văn công miền bắc ).
    Mà những đứa bạn thân đứa nào cũng nghe rock . Lâu lâu định kỳ lại tặng cho hắn một đĩa rock . Chúng nó là những nhà truyền giáo không biết mệt mỏi !
    Chủ tiệm là một tay thích đá . Hắn gọi những tay thích rock là những tay thích đá . Loa của tay-thích-đá bự hơn cái headfone của hắn . Lại thêm một chuyên bưc mình nữa !
    Mở volume hết cỡ . Không gian chìm đắm những âm thanh dễ chịu của điệu Vale cổ điển . Và tiếng Bass ầm ầm của dàn loa bên cạnh !
    Trong buổi tối nay hắn phải làm cho xong hơn 100 trang HTML . Hắn vật lộn với thằng Frontpage mấy năm nay chỉ để làm một trang cá nhân , rồi đưa lên mạng . Chấm hết .
    Hắn cũng không cần quan tâm sẽ có ai vào ngôi nhà nhỏ nhỏ của hắn .
    Và cảm ơn bữa ăn thật ngon mà hắn là người thiết đãi !
    ....
    Một giờ , rồi hai giờ . Hắn đã vượt quá cái ngưỡng để có thể quay lại . Giờ đây, hoặc là hắn sẽ gục trên bàn phím . Cũng có thể là nằm vật vạ trên sàn nhà .
    Và hắn đang chìm trong khoảng không gian bềnh bồng . Tiếng nhạc bềnh bồng , cơ thể bềnh bồng .
    Lang thang .
    Trôi dạt .
    Hắn đã vượt qua cái ngưỡng để có thể quay về !
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bản Believe của SavatageBản Believe của SavatageBản Believe của Savatage
    Bản Believe của SavatageBản Believe của Savatage.....
    Không biết "hắn" nghe "bản Belive của Savatage" trong quá khứ tại Hà Nội hay hiện tại ở Nha Trang. Ở NT "hắn" có thể nghe bản nhạc ấy tại một quán cafe ư? tự hỏi chẳng biết quán ấy ở đâu?
    Bản Believe của SavatageBản Believe của SavatageBản Believe của Savatage
    Bản Believe của SavatageBản Believe của Savatage.....
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khóc rồi.. hắn khóc rồi. không phải đâu tại trời mưa nên nhìn vào tưởng hắn khóc đấy chứ , Hắn có khóc bao giờ đâu.. Từ chiều - sau khi đi làm về hắn chơi 1 lần 6lit bia hơi , trong người có men, ngà ngà , hắn thấy dễ chịu.. Hắn ghé vào quán game để bắt đầu giết thời gian...Game hết thẻ " đời chó má " hắn nguyền rủa... sao lại thế nhỉ???
    Hắn bỏ qua phần game.. vào yahoo dạo 1 vòng xem thử có con bạn nào online thì hắn vào nhãm nhí.. giết thời gian mà
    " Đời chết tiệt " hắn lại nguyền rủa... 6lit bia vẫn không làm mắt hắn nhòa trước cái nick sáng chói chang của em- Em đang online. Hắn sợ em lắm... vì đứng trước em.. hắn lúc nào cũng trở nên yếu đuối... " Ê " hắn vào nick em -- gọi em như thế đấy. Em không trả lời.... - em của hắn lì ghê gớm - hắn Buzz mấy cái để em chú ý đến hắn... " chuyện gì vậy?" em của hắn trả lời cộc lốc -
    " Hôm trước em nói gì vậy??
    " Nói gì là nói gì? quên rồi "
    Hắn buồn.. lúc bình thường hắn tỉnh táo.. hắn không dám nghe câu " em nhớ anh lắm - anh biết không? " vì hắn sợ.. hắn kiềm lòng không được.. Hắn cũng nhớ em lắm. Nhưng hắn bướng bỉnh.. tự ái về cuộc sống.. nên hắn tránh xa em...
    Thế mà giờ này hắn lại ao ước được nghe em nói - được nghe em hỏi thăm.. 6lit bia làm hắn nhớ em đến lạ kì...
    "Anh vừa nhậu xong -- ngồi 1 mình ôm 6lit bia "
    " 6lit định uống cho thắng em sao huh???bây giờ mà uống độ bia thì em thua anh là cái chắc "
    " uh chắc vậy "
    " Nhưng sao anh nhậu hoài vậy??? "
    Em hỏi thăm hắn.. Hắn sợ wá... thương wá.. buồn wá.... em có biết hắn nhớ em đến chừng nào hay không?? em có biết hắn luôn mong được nói chuyện với em... và muốn ôm em vào lòng chừng nào hay không???
    Hắn buồn... giờ này khi đã say.. hắn mới nói chuyện được với em.. Hắn chua chát.. nào là rủa cuộc sống - rủa cuộc sống mang tên " ĐỜI " , hắn rủa con người - rủa tất cả... tự nhiên hắn thấy hắn sao giống chí phèo quá.... hahahahaha.. hắn cười chua chát.. Đối diện với em lúc này sao hắn muốn khóc quá..
    " sao anh không chơi game??? mà nói chuyện với em vậy hả?? "
    Em sao lạnh lùng quá.. giờ hắn mới hiểu cảm giác đớn đau khi nghe em nói những lời nói lạnh lùng như thế... Vậy mà lúc nào hắn cũng lạnh lùng với em.. chắc em khổ lắm.. ( hắn nghĩ )
    Hắn nói hắn buồn... em bắt đầu động lòng... em trở về là em của hắn.. Em hỏi thăm.. chăm sóc... lời nói buồn rười rượi của em làm hắn buồn.. nước mắt cứ chực ào ra.. thương em wá...
    " anh là 1 thằng có ra gì đâu , cũng chẳng là gì mà tại sao em lại luôn mãi bên anh như thế???"
    em nói những lý do mà có lẽ từ xưa đến giờ lúc nào hắn hỏi câu đó , em cũng trả lời nguyên vẹn.. Hắn muốn em vui vẻ , hạnh phúc... nhưng tự nhiên giờ đây.. men say trào lên.. hắn muốn giữ em lại.. không muốn buông em ra nữa. Em là niềm hạnh phúc duy nhất của hắn, em là động lực duy nhất để hắn sống.. thế mà hắn nhẫn tâm làm em khổ... làm em buồn vì hắn....
    Bất lực.... hắn chẳng biết nói thêm gì... thấy hắn buồn , em chuyển đề tài - khả năng của em là thế.. có thể làm cho hắn vơi buồn và 1 vài phút bên cạnh em hắn có thể quên nỗi buồn...
    Đang nói chuyện , em lại bảo phải về.. trong lòng tự nhiên trống trải.. " Em về sao? " --- " níu kéo em lại à??? nhớ em mà lúc nào cũng bảo là không nhớ em hết - anh vui thật "
    Hắn quê.." nhớ đâu mà nhớ "
    Em về.. hắn out.. hắn tưởng được nói chuyện thêm với em... thế mà em về mất..
    Hắn lang thang... tìm 1 quán nhậu nào đó. Nhưng rồi nghe lời em " đừng - anh đừng nhậu được không??? em xin anh mà "
    Đi lang thang.. thành phố đêm làm hắn buồn.. buồn não nề.. sao hắn vừa nói chuyện xong với em.. giờ hắn tự nhiên thấy nhớ khủng khiếp...
    Em.. em có biết không??... nhớ mà cứ phải nói không nhớ thật là khổ...khổ lắm biết không????
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 17/10/2005
  4. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    by my ipod.. i usually take my ipod togetther .. sometimes when you come Bar .. you can play your music.. at night.. because .. in Nha Trang the coffees are closed at 10.pm.. just Bar open only..
    Được EL_Flaco sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 17/10/2005
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, bác El. chơi toàn hàng xịn thế này.... làm em choáng ngợp. Em nhớ cách đây hơn một năm, cứ đi qua đi lại, ngăm tới ngắm lui, cau mặt cau mày vì đồ chơi của thằng Apple và Creative. Mà sao ở nhà mình cứ mp3player là phải Ipod vậy nhỉ. Hồi đầu năm phải dắt mấy chú đi lượm mấy cục trắng trắng xinh xinh về, hơ hơ, Việt Nam chơi sang quá. À mà cũng chưa hẳn, có thằng bạn người Colombia, cứ đến cuối tháng là gõ cửa phòng mình mượn tiền sống qua ngày. Thế mà mới đây hắn cũng rinh về một con Nano. Hờ, hờ, bác El. đồng ra đồng vô thế có muốn mua đồ điện tử gì là lạ hay hay không, em kiếm giùm cho. Tiền mua thì em không có, nhưng rất khoái lâu lâu lại đi lạng qua lạng lại rờ rẫm mấy thứ hay hay. Nhiều thứ muốn mua lắm mà nghĩ không có nhu cầu cao lắm, cộng với túi tiền chẳng đầy bao giờ nên lúc nào cũng ngậm ngùi bỏ qua.
    nhân tiện đây làm giúp các mem của NTC luôn. Mem nào thích đồ gì tại Nhật, đặc biệt là đồ điện tử thì nhắn mình một tiếng. Nếu là mem NTC thì không thêm bớt gì đâu, còn mem khác đó hả, chặt đẹp cho sau nó khỏi nhờ vả lung tung, bận rộn . Thấy mấy cái máy ảnh kĩ thuật số là hợp lí nhất đấy.
    Í da, topic đang hay lại lăng tăng rồi...
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    híc nghe ipod pin pủng nhạc nhẽo nó được nhiều .. hồi đầu cũng ko thích.. nhưng khi dùng thử thấy con MP3 của mình nó còi cọc quá... chán đời.. đốt pin hơn đốt xăng.. nên chuyển qua luôn. anh đang dùng 1 con PSP chú có băng đĩa game lậu tuồn về cho anh với...
    http://it175.tech.sina.com.cn/data/e***or/23/2004519105724.jpg
  7. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    7 giờ sáng .. cô thư kí dắt xe ra khỏi cổng...bắt đầu một ngày làm việc...sáng nay cô phải chuẩn bị tài liệu cho sếp đi họp sớm. tối qua nhà cô có việc nên chưa làm được..vừa đi vừa nghĩ. chắc sếp lại lóc cóc làm một mình rồi..nghĩ vậy cô cười thầm rồi tạt vào hàng xôi mua 2 gói.....
    ....cổng đã mở sẵn..cô từ từ dắt chiếc xe dyland mới cáu cạnh hôm nọ sếp vừa mua cho vào cổng...lựa mãi mới cho vào được...hơi cáu gắt.. pha lẫn bực mình..cô đóng cửa đến rầm 1 cái... đi vào đến giữa sân..bỗng cô xa xẩm mặt mày.. đầu óc quay cuồng...tiên sư cái thằng mất dạy..chửi nó bao nhiêu lần rồi mà nó không chừa phen này bà bảo sếp cắt xuất báo của mày thằng mất dạy..thằng đưa báo nhìn thấy nó lại ném trúng mục tiêu 1 lần nữa cười phá lên rồi phi xe chạy mất tích...
    vừa mở cửa phòng vừa gỡ tờ báo ra đọc..bỗng cô giật mình nhìn chăm chú vào tờ báo...ngay trên trang nhất đăng tin ..
    Ngừng thở, hôn mê sâu vì chơi Net
    [​IMG] nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu..
    Khoa săn sóc đặc biệt cho biết, bệnh nhân tới bệnh viện trong tình trạng đã ngưng thở, huyết áp bằng không, mạch quay không bắt được. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh đặc biệt.

    Gia đình nạn nhân T cho biết, anh chơi net online cả ngày , tối về nhà, chưa kịp ăn thì có bạn tới tìm, T đi chơi tiếp. Khoảng 1h ngày , T về nhà và chừng 10 phút sau thì ngất, gia đình lập tức chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

    Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, phụ trách Khoa săn sóc đặc biệt, gia đình không chắc chắn trước khi xảy ra đột quỵ T có ăn gì không. Bác sĩ Trường cũng phán đoán, rất có khả năng bệnh nhân chơi Net nhiều, cơ thể mệt mỏi do nhịn ăn, dẫn tới não bị tổn thương nặng như vậy.

    Bác sĩ Trường cho biết thêm, hiện rất khó xác định khi nào bệnh nhân phục hồi. Huyết áp và mạch của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn hôn mê sâu, phải thở bằng máy, không có cảm giác, kể cả khi bị cấu véo vào người. Dự kiến, nếu thoát khỏi hôn mê sâu, bệnh nhân có thể phải sống thực vật. T là bệnh nhân đầu tiên nhập Khoa săn sóc đặc biệt với nguyên nhân bệnh lý như trên.
    theo lá cải chấm mút...
    cô bỗng phá lên cười...ha ha ha đáng đời..chị mày chơi game cả ngày chả sao cả.mày chơi có tí mà đã nhăn răng..kém lắm em ạ.... nghĩ đến đấy chị kẹp tờ báo vào nách vào bếp rồi xách 1 tay 1 ly cafe nóng hổi 1 tay bưng ly trà..vừa đi vừa nghĩ đến cái câu mới đọc trong mẩu truyện vui cười hôm qua.. "goodmorning sir... would you like a coffee ...tea? ...or ....me ..?? " ha ha ha ha cô bỗng cười phá lên..
    căn phòng tối đen và khá lộn xộn. giấy tờ lung tung..cô đặt vội cốc cafe và cốc trà xuống bàn..rồi xếp lại đống giấy tờ..trên màn hình vi tính có 1 mẩu giấy ghi lại cho cô...." phòng cấp cứu tim mạch giường số 3 bệnh viện Quân y 87...."
    ...............................................
    Được El_Flaco sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 18/10/2005
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công việc không được suôn sẻ, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên vô vị và nhạt nhẽo, uống hơn nửa chai rượu mà hắn cảm thấy mình vẫn tỉnh, những lúc như thế này hắn thích được ngồi một mình. Một mình gặm nhấm những nỗi buồn, hắn không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn trong lúc này. Chiều nay nhận được điện thoại của mẹ, bà khóc vì nhớ trai út làm xa nhà, khóc vì không được chăm sóc hắn, khóc vì mình đã không lo cho hắn được sung sướng hơn để hắn phải làm xa vất vả thế này,...ừ với mẹ hắn mãi là cậu con trai nhỏ, nhưng mẹ mất quên rằng giờ đây hắn đã là một gã trai trưởng thành, hắn có thể tự quyết định lấy cuộc đời mình, hắn đã có bạn gái, đã biết nghĩ về 1 gia đình,... nghĩa là hắn đã là một người đàn ông thực thụ. Quá khứ là những việc đã qua, là những kỷ niệm ngọt ngào, những hồi ức tuổi thơ nóng bỏng, là những bài học cho những thất bại và thành công, cho dù đó là những chi tiết đắng, chát, chua, cay,... nhưng thông qua thời gian tất cả đều trở nên nồng nàn khi nhắc lại. Tương lai còn phía trước, người ta thường kỳ vọng vào tương lai nhưng hắn biết mình không thể dự đoán được tương lai khi mà mọi thứ của ngày mai không nằm trong tay hắn, vì vậy với hắn lúc này đây hiện tại là một món quà hoàn hảo ( present is present perfect ), người ta không thể sống mãi với những hoài niệm về quá khứ và những ảo ảnh của tương lai, cuộc sống hiện tại đã có quá nhiều việc để làm, để lo, để nghĩ, để cười, để khóc và hơn hết là để cho ngày mai tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Nhận được tin nhắn của cô bạn mới quen với vài lời động viên chia sẻ hắn thấy lòng mình ấm lại, những tin nhắn chứa chan chân tình giúp hắn vơi đi nỗi nhớ mẹ, nhớ quê nhà,... hắn chợt nhận ra rằng xung quanh hắn mọi thứ không vô vị và nhạt nhẽo như hắn nghĩ. Hắn đứng dậy ra về lòng nhẹ nhõm, ngày mai mặt trời sẽ lên và những ngày mưa bão cũng sẽ qua, đêm nay hắn ngủ rất ngon và trong giấc mơ hắn thấy nàng đến bên hắn đẹp như một thiên thần nhìn hắn mỉm cười rồi tan biến vào không trung,.......
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chà, chà, bác El. còn có cả thời gian chơi PSP cơ đấy. Em chẳng biết bác mua PSP làm cái quái gì, cho thoã mãn "thú tính" (ý nói là sở thích đấy), hay là cho bằng chị bằng em. Này nhé, về mặt game đơn thuần thì PSP thua đứt PS2, chưa kể PS3 sắp ra đời. Còn về mặt media thì bác có ai Ipod rồi còn gì. À mà nếu nhớ không lầm thì PSP có thể chơi được các loại file movie. Mà em nói chung không khoái mấy thứ đồ chơi lắm tiền này lắm. Túi em có hạn, chỉ dùng đúng mục đích thôi.
    Còn về mặt game thì em chỉ biết mỗi trò Winning eleven. Mà bác El. chơi khó em rồi. Ở nhà kiếm được game lậu chứ bên cái xứ này mần đâu ra bây giờ. Bản thân máy máy PS2 mua tại Nhật khi về Việt Nam muốn chơi được các game lậu tại quê nhà cũng phải thay mắt đọc vì mắt chính hãng không đọc được hàng Trung Quốc. Với lại game bán tại Nhật chỉ toàn tiếng Nhật cả thôi, không có các bản tiếng Anh. Mà lạ, hồi về nhà em có chơi bản winning eleven 8 tại mấy quán điện tử thấy, qua đây tìm không được các bản ấy. Các hđây hơn tháng, ghiền quá, đi ra tiệm băng đĩa cũ định mua bản 9 về chơi cho sướng. Mẹ ơi, hàng mới ra, còn đắt, so với bản 8 thì giá chênh nhau nhiều quá. Thế là đành chấp nhận "cũ người mới ta". Ấy thế mà bản 8 nó giết thời gian em quá trời đấy bác ạ.
    Em thấy các game dành cho PSP giá chỉ bằng cỡ 2/3 hoặc ít hơn PS"2 đấy.
    Mà nói thật, em nghi là bác sắm con PSP chẳng qua cho mấy em gái thiếu hiểu biết, dưới 18 tuổi lác mắt thôi. Chứ nếu không, việc quái gì bác phải trưng mấy tấm hình PSP kia. Bác trưng cho ai chứ đâu phải trưng cho em coi bác nhỉ
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bé El ngoan ... bé El ui ... cái gì đã qua thì cho qua đi muh ... hihì ...thế thì bé tina mới dễ làm việc được chứ .. chứ Bé El nhớ mấy cái chuyện xa như trái đất như thế thì .. bé Tina tiệt đường làm ăn thì sao ????
    Lần sau nói chiện với bé El tiếp hén .. Ngoan .. " hắn " đừng buồn nữa .. cho cây kẹo nè

Chia sẻ trang này