1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    híc ..của sếp đi sing về mua tặng chứ tiền đâu mà mua.. cái ipod cũng thế. sếp biết mình thích đồ công nghệ nên thi thoảng hay tặng thôi .vì nó có mấy loại tớ ko biết là có khác gì nhau không nên đăng hình cái mà tớ đang dùng. vì sếp cũng chả biết jì về đồ này nên mua về chỉ máy với phụ kiện không mà không có games.. toàn lôi ra nghe nhạc xem phim vớ vẩn . không khai thác hết tính năng dùgn cũng phí. mà nghe nói đĩa games cho máy này cũng đắt cậu nhỉ...ở bên đấy có đồ cũ ko .. có khi lại có đấy. tìm júp tớ nhé
  2. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    vụ này căng..... bó tay rồi.....
  3. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh Long đúng là làm cho người ta phải bất ngờ đấy.
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Pác Long sau khi đọc bài trên xong nhớ đưa tay giữ cái mũi lại nhé, không nó vỡ đấy...he he...xin lỗi, em xì pem...
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    To anh Long: hè, hè, thế mà em cứ tưởng bác khoe của, em là em hơi bị ghét loại người khoe của nên em đá qua đá lại mấy câu. Game cũ thì nhiều, càng cũ giá càng giảm thôi. Cách đây hơn tháng, bản Winning Eleven 9 dành cho PSP khoảng 4000yên, tức chừng 600K VNĐ. Hôm đó xém nửa là mua lộn game cho PSP dù đang kiếm game cho PS2. Mấy game khác em không rành giá cho lắm. Mà đồ bán nội địa Nhật thì tất thảy đều ghi tiếng Nhật cả, chẳng mần ra được thứ tiếng khác đâu. có khi phải chơi theo kiểu hồi nhỏ (mấy cái máy nintendo dùng cái băng nhỏ nhỏ xinh xinh), chẳng biết cái quái gì tiếng Nhật mà vẫn chơi hoành tráng. Người ta gọi đấy là phản xạ có điều kiện.
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác El_flaco và bác Zesman đi chổ khác mà bàn luận ba cái game ghiếc gì đấy của các bác nhá, topic người ta có chủ đề riêng hẳn hoi mà các bác cứ vào đây bàn tán chuyện riêng tư, im nào để các anh các chị khác còn có cảm hứng mà sinh ra các dòng viết hay để bà kon đọc ké chứ, hic hic dzọt mau chọc mod nổi giận thì nguy to.........
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hắn tiếp tục về lái máy bay bà già của mình đi. Cứ than thở hoài nghe thảm quá, hay vô SG nhậu với em và Trường đê. Trường mới ra SG gọi em ầm ầm từ sáng đây nè hehe
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hix .. pó tay là thế nào ạ .. pé El post tiếp đi chứ .. " Hắn " "cái thằng" đó ra sao rùi ( úi nói nghe ghê wá )
    Tina đọc bài " Hắn " của pé El .. tương tư hết 1 ngày 1 đêm .. ăn hết 4 bát cơm ... 2 tô bún mà chưa thấy no nữa kìa .. hix hix
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    2 Mod đua nhau xì pem...pó chiếu
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng cuối tuần chìm trong công việc và ly cafe . Một ngày cuối tuần không chờ đợi . Mà nàng thì cứ mè nheo !
    - Tit tit
    Một , hai ,ba cái điện thoại . Chẳng biết cái nào vừa đổ chuông . Hắn vớ cái gần nhất trong tầm tay . Không có gì . Đứng dậy, đi xa hơn môt chút . SMS của nàng !
    - Hắn chỉ cần biết ai đang nghĩ tới hắn mà thôi . Không đọc nội dung. Hắn biết nàng nói gì !
    Không quay trở lại bàn ngay , hắn đi một vòng đến bên cửa sổ ,
    nhìn sang bên ngoài , ai đó yêu nhau với vòng tay mãn nguyện sau tay lái .
    Hắn ước gì gã con trai xa la trên đường và hắn đổi chỗ cho nhau . Hắn sẽ cùng nàng lên Bảo Đại ăn sáng , ngắm biển và uống cafe . Và uống đôi môi ngọt của nàng !
    - Tit tit
    Chiếc điện thoại lại reo lên . Một SMS . Hắn biết là của ai . Lần này thì hắn không biết nàng nói gì ?
    - "Anh , em quên đem ví"
    Một cái quên dễ thương . Một lý do tuyệt với để hắn rời khỏi bàn làm việc. Suy nghĩ , đắng đo . Mang vội đôi giày . Hắn đi ra cửa sổ . Và quay lại bàn làm việc.
    - Thật là khó . Hắn không bao giờ muốn phải lựa chọn giữa công việc và người yêu . Vì rõ ràng, theo hắn , công việc là "người yêu", và để có người yêu , phải cần công việc .
    - " Anh sẽ nhờ bạn anh mang đến "
    - Một phút, hai phút , rồi năm phút . Nàng không trả lời . Chắc nàng đang buồn . ( Và nàng sẽ không giận hắn . Hắn là người yêu của nàng mà . Hắn biết nàng sẽ không giận hắn khi những chyện như thế này hoặc tương tự như thế này xảy ra )
    - Hắn gọi cho nàng . Ngoài vùng phục vụ . Hắn ghét nhất sự im lặng . Hắn sợ sự im lặng . Hắn thèm như điên cảm giác được nói chuyên với nàng .
    - Vội vàng , hắn phóng xe như say.
    Nàng ngồi đó .
    Bên kia cửa kính , một góc xa xa, ai đó yêu nhau , yêu nhau ...
    -----------------------------------

Chia sẻ trang này