1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hãy ngước nhìn lên bầu trời đêm
    Em có thấy những vì sao tỏa sáng?
    Dẫu biết khi bình minh ló dạng
    Sẽ không còn huyền ảo lung linh.
    Hãy ngắm nhìn những đám mây xinh
    Em có thấy chúng thản nhiên trôi mãi?
    Dẫu chẳng biết bao giờ dừng lại
    Vẫn vui đùa để mãi trong xanh.
    Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
    Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
    Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
    Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
    Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim
    Em có thấy ngọn lửa hồng rực cháy?
    Dẫu âu lo, giận hờn, nóng nảy
    Hãy mỉm cười vì em vẫn là em!
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ngày.... tháng ....năm...
    thời tiết bước sang thu , những cơn mưa cuối tuần vội vã và lạnh ...lâu lắm rôì mới cảm giác rõ rệt về caí lạnh những cơn mưa tthấm vào da thịt...Ngày xưa, hay đi mưa với tthằng em .... nên cái cảm giiác đi mưa ko 1 miiình thế này , nó lại khác biệt hẳn ..........
    hic , kết quả chuyến đi mưa này là trận ốm kéo dài hàng tuần đến hôm nay vẫn chưa hết...khổ thân tôi chưa !!!
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hắn yếu đuối quá, ưa mơ mộng, thích lẻ loi, ưu sầu. Có lẽ tại vì hắn sống trong sáng quá (giống tớ ghê ).
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sự thực thì Hắn cũng hơi suy tư thật nhưng Hắn ko u sầu và yếu đuối như mọi ng tưởng. Chẳng qua Hắn muốn thả hồn mình để cảm nhận để khỏi rơi vào trạng thái sống gấp và cuốn theo nhịp sống KTTT. Nơi mà những con người sống và lập trình như những con RoBot mất hết cảm xúc ...
    Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó trong lòng mang thương tích:
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Ðậu yên lành trên mặt hồn tôi.
  5. shinyuu

    shinyuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hình như là nỗi nhớ
    Ẩn hiện từng câu thơ
    Dường như chỉ là mơ
    Cả những khoảnh khắc ấy
    Dường như là đã thấy
    Rồi lại chẳng thấy đâu
    Hình như một chút đau
    Khi thấy thơ buồn thế
    Hình như là không thể
    Khoảng cách giữa hai ta
    Nên cứ để nhạt nhoà
    Dòng thơ cùng ước hẹn
    Có điều gì trọn vẹn
    Trong cuộc đời ngược xuôi
    Thôi thì...thì thế thôi
    Hình như là cuộc sống
    Hình như hình như thôi...
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    (Tặng Yo 1/2 con cóc - Chúc tâm hồn mãi trong sáng)
    Hắn là hat-su-koi
    Người mà tôi rất thích
    Kẻ lữ hành đơn độc
    Gieo hạt giống tâm hồn

    Không để mất niềm tin
    Dù đời này đen bạc
    Là tín đồ cuồng nhiệt
    Của giáo phái "tình yêu"
  7. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em ra độ chớm thu
    Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
    Anh đi bên em mà như đã xa rồi
    Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
    Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
    Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
    Say nỗi buồn mềm môi
    Quán Rock đông người
    Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
    Ly cà phê pha kiểu khác
    Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
    Và vài người bạn quen
    Tất cả đều thuộc về Hà Nội
    Trừ em...
    Bàn tay anh lạnh hơn xưa
    Em hoang mang nắm, giật mình buông
    Rồi lại nắm
    Phía trước là phố nào xa thẳm
    Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời?
    Em về thôi
    Hà Nội đẹp
    Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
    Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi
    Hôm nào chưa cũ
    Khói ấm len vào mắt môi nhau?
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với hắn! Hồi Una làm việc với công ty NB cũng thấy khô khan như những cái máy vậy, cắm mặt vào máy tính làm việc. Một phút đọc báo, đọc sách hay trò chuyện cũng bị coi là sao nhãng công việc. Nói chung là biến mình thành những con robot thực thụ. Thả hồn mình lãng đãng phiêu du một chút cũng là cách để refresh bản thân, hắn nhỉ?
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày .... Tháng ..... Năm....
    Như mọi lần khác Hắn lại thức dậy mỗi khi tiếng nhạc hiệu quen thuộc cua CL nổi lên. Từ rất lâu rồi với Hắn trái bóng gắn vói Hắn như máu thịt và có lẽ cho đến tận sau này Hắn sẽ ko bỏ cái sở thích là được xem những trận bóng đá hay.
    Khi lướt qua những trang web, Hắn dừng lại ở Topic ruột của mình. Cái topic mà Hắn gửi vào đó những tâm sự của Hắn. Những suy nghĩ thật trong con người Hắn..... và Hắn thật sự xúc động khi đọc được những dòng thơ mà thieubinh hay shinyuu gửi cho Hắn. Cảm ơn mọi người nhé ...Hắn chỉ có thể nói được vậy bởi nếu có thể Hắn sẽ chạy ngay đến nơi của họ để bày tỏ tình cảm và tấm lòng của mình.
    Hơn 1 năm lên net. Hắn đã được rất nhiều. Từ 1 anh chàng tự ti vị kỷ nhút nhát Hắn đã trở thành 1 người ăn nói có duyên ( hơi tự tin quá rùi ), tự tin hơn. Những ng bạn trên mà Hấn quen trên mạng đã giúp Hắn rất nhiêu điều.và Hắn cảm thấy mình rất may mắn khi có được họ. Cảm ơn cuộc sống đã mang hộ đến với Hắn. Có thể trong TY Hắn là người thất bại nhưng trong TB Hắn được, được nhiều lắm.
    Gần đây 1 người bạn mà Hắn sau khi đọc những dòng tâm sự của Hắn đã nhận xét rằng có 2 điểm mà đến tận bây h Hắn vẫn chưa có 1 cô bạn gái nào. Thứ nhất đó là Hắn hoàn hảo quá. Không Hắn sống chu đáo và nhiệt tình chăm lo nhiều quá khiến cho họ các cô gái khi ở bên Hắn cảm giác như mình trở nên nhỏ bé. và thứ 2 đó là Hắn còn nặng tinh với mối tình trước quá.
    Cũng cần phải nói thêm về người bạn ah không cô bạn ấy thì đúng hơn. Tuy mới chỉ gặp nhau có 2 lần nhưng dường như cô ấy hiểu rõ Hắn. Trong Hắn mỗi khi nghĩ về cô ấy thường có những cảm xuc khó tả.
    Còn về những lời nhận xét trên có lẽ là đúng chăng ? Phải chăng Hắn cần phải thay đổi ? Điều thứ nhất thì có thể là ko rồi. Bởi đó là bản chất của Hắn. Hắn vốn sống nội tâm và luôn quan tâm với người khác nên Hắn luôn làm hết sức mình với mọi người để có thể khiến họ hạnh phúc. Với Hắn mỗi nụ cười của họ khiến lòng Hắn thực sự vui. Và đó cũng là lý do vì sao Hắn lấy nick la ILOVEYOUSOMUCH. Còn điều thứ 2 ? Sự thực thì Hắn ko quá nặng nề về mối tình nào cả. Có lẽ do Hắn luôn là người thất bại trong TY nên mỗi khi viết về nó Hắn thường có cảm xúc buồn và nặng lòng đến như vậy.....
    " Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên ...." Hắn sẽ thay đổi. Sẽ vẫn là Yo tình cảm hay quan tâm tới mọi người nhưng vui tươi hơn sống động hơn chứ ko ủ ê sầu não nữa. Hắn sẽ F5 và ......
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ui cảm ơn UNA nhé .
    Đọc xong những dòng tâm sự tự nhiên Hắn muốn xoá hết. Thật khô khan quá. Đúng là khi viết về suy nghĩ Hắn thường khô khan đến vậy ? Hay tại Hắn đã bị cái nền KTTT kia làm trai sạn đi mất rồi. Ko Hắn sợ điều đó. Người ta có thể thay đổi 1 số cái nhưng tâm hồn và tính cách thì ko được......Chúc mọi người vui vẻ nhé. Tất cả mọi người những ai đã và đang theo dôi topic của Hắn. những ng bạn Hắn đã đang và sắp quen. Hắn sẽ luôn là Hắn sống hết mình vì tình bạn và luôn quan tâm tới mọi ng. Và dĩ nhiên sẽ vui và yêu đời hơn.
    Dễ thương chân thật nhưng dụt dè và hơi nhát. Đó là tính cách của Hắn. Hắn sẽ thay đổi và hi vọng TY sẽ đến với Hắn. Nó có thể chưa đến nhưng chắc là sẽ đến. Hắn chỉ coi nó là thành công bị trì hoãn......

Chia sẻ trang này