1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi tuỳ bạn, có lẽ đã góp ý nhầm.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mấy tuần rồi Hắn bận túi bụi. Hắn ít có thời gian lên mạng. Ngay cả cái sở thích post ảnh về mọi thứ trên đời cũng bị Hắn bỏ quên. Đúng là gần đây Hắn gặp đủ thứ chuyện. Lẽ ra Hắn được tăng lương 1 cách vuợt bậc cho những cống hiến của Hắn cho cty thi rút cuộc Hắn chỉ được tăng bình thường như bao ng khác chỉ bởi 1 lỗi lãng xẹt. Rồi 1 cô bạn không hiểu vì sao im lặng 1 cách khó hiểu trước Hắn. Hắn cứ phân vân tự hỏi cho đến tận bay h tại sao cô ấy lại im lặng. Hắn đã làm điều gì đó sai chăng. Hắn chỉ muốn quan tâm tới cô ấy như đối với ng bạn thân. Ngay từ đầu Hắn đã coi cô ấy là ng bạn đặc biệt. Và luôn mong cô ấy được HP. Với Hắn niềm vui của mọi người cũng là bản thân của mình....
    Cho đến buổi chiều nay thì Hắn đã hiểu. Hắn đảo qua cái topic tưởng chùng như mốc meo của mình. Nơi mà Hắn biết chẳng có mấy ai quan tâm tới ngoài Hắn và mấy ng bạn thân mà Hắn giới thiệu....
    "Giờ thì anh nổi tiếng rồi nhé" Cô cười tươi rói. Nhưng mà nổi tiếng của anh thì em ko ham. Anh có gì để thanh minh đi chứ ! Cứ để họ nói như vậy mà anh ko có phản ứng gì ah ?
    Hắn im lặng. Thực ra thì Hắn đã sai lè ra rồi. Thanh minh làm gì chỉ khiến cái mình sai lại càng thêm sai. Trên 1 khía cạnh nào đó Hắn có lợi vì được nhiều người biết đến hơn. Chứ ko chỉ là cái bóng nhờ nhờ như ngày xưa. Người ta bảo Hắn đạo văn. Uh Hắn đạo văn. Người ta bảo Hắn lấy cảm xúc của người ta vào cảm xúc của mình cho Truyện đó. Đúng vậy. Họ bảo là họ đọc rất kỹ và đã đi đến kết luận như vậy. Hắn công nhận người ta có 1 cái nhìn tinh đời. Cơ mà họ có đọc hết ko nhỉ ? Họ có thấy sự khác biệt giữa văn phong của Hắn và của chính bản thân họ ko nhỉ ? Hắn ghét nhất kiểu xưng Tôi. Nếu Hắn lấy chủ đề là Hắn. Thì mọi thứ tâm tư tình cảm và câu văn của Hắn đều phải bắt đầu từ ngôi thứ ba số ít đó chứ. Hắn có thêm thắt gì vào câu chuyện đâu nhỉ ? Đó là nguyên si tp của họ cơ mà. Có sai 1 dấu chấm dấu phẩy nào đâu.
    Anh nói thế thì có ích gì.
    Gì thì gì thì anh cũng sai rồi mà. Hắn biết điều đó.....
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Và Hắn thấy buồn vì điều đó. Không phải vì chuyện vừa xảy ra mà là vì 1 chuyện khác. Ngày xưa Hắn cũng có 1 tg dài viết. Viết rất nhiều. Tâm hồn Hắn cũng phong phú mơ mộng như bao ng theo đuổi ngành văn chương khác. Nhưng do vì cs với bao lo toan vụn vặt bon chen đã khiến Hắn phải từ bỏ sở thích của mình. Rồi vì rất nhiều chuyện nhất là lại làm việc trong môi trường của NB khiến tam hồn Hắn chai sạn đi nhiều. Ngày bé mỗi khi xem 1 bộ phim tình cảm nào đó. Hắn có thể xúc động đến rơi lệ khi chứng kiến những đoạn phim buồn. Nhưng giờ đây Hắn thấy mình ko còn khả năng đó. Đó cũng chẳng phải là chuyện của mình Hắn mà là xu hướng chung của giới trẻ bay h. Họ sống nhanh sống gấp bởi còn rất nhiều điều đang đợi họ ở phía trước. Nếu họ ko gắng sức họ sẽ bị tụt hậu lại.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Anh nói cái điều hiển nhiên ấy làm gì. Anh nói mà ai cũng biết đấy họ sẽ cười và nói rằng : Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cô phá lên cười 1 cách khoái chí. Điều anh cần làm là thanh minh với mọi ng để họ thông cảm cho anh chứ.
    Anh nghĩ ko cần thiết. hãy để tự họ phán xét. Có khi anh còn phải cảm hơn họ ấy chứ. Bởi những lời trách móc nhận xét của họ sẽ giúp cho ta nhận ra nhiều điều. Ko phải mọi lời chỉ trích đều là những viên đạn làm cho ta đau đớn mà nó còn la mật ngọt cho những thành công của ta sau này. Qua đây anh có thể lấy lại động lực niềm nhiệt huyết khi còn trẻ để có thể làm cho mọi ng biết đến. cái nhiệt huyết đó tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu.
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Câu view kinh ghê!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Never say I love you
    If you don''t really care
    Never talk of feelings
    If they aren''t really there
    Never hold my hand
    If you mean to break my heart
    Never say forever
    If you ever plan to part
    Never look into my eyes
    If you are telling me a lie
    Never say hello
    If you think you''ll say goodbye
    Never say that I''m THE one
    If you dream of more than me
    Never lock up my heart
    If you don''t have the key
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em
    Hãy hỏi vì sao trời tỏa nắng "
    Câu thơ ai sao mà sâu lắng
    Chợt vang khi em hỏi tại sao.
    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng
    Hỏi cả gió mây và cả nắng
    Vì anh cũng chẳng biết tại sao.
    Ừ nhỉ ! Vì sao anh yêu em ?
    Vì sao, vì sao em yêu nhỉ ?
    Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ
    Ta sinh ra là để yêu nhau.
    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Để mắt anh nhìn em bối rối
    Để miệng anh cười trừ thật vội
    "Vì .. em là ... tất cả anh yêu ..."
    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Khi một ngày dài 24 tiếng .
    Khi em đẹp và em dễ mến
    Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao ?
    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc
    Khi một giờ dẫu là vài phút
    Em đang buồn, anh sẽ ở bên.
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em !
    Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh
    Ôm lấy anh và hôn say đắm
    Em sẽ cảm nhận được vì sao.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Điều đó rồi cũng sẽ qua
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".
    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".
    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày bán những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng sẽ qua".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...
    Cuộc sống luôn phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ, nhưng nếu biết dựa vào câu nói:"điều đó rồi cũng sẽ qua" thì chúng ta sẽ có thêm nghị lực trong lúc gặp gian nan buồn khổ, cũng như chúng ta sẽ có thể nhìn lại cuộc đời khi chúng ta đang sống trong cảnh sung sướng, vì mọi sự rồi sẽ qua đi. Vì thế, các bạn nào đang sống trong cảnh giàu sang, các bạn hãy nghĩ đến những người bất hạnh trong cuộc sống, vì nếu các bạn hưởng thụ cho riêng mình, thì khi mọi sự qua đi,bạn sẽ rất bất hạnh vì không còn gì cả, nhưng nếu bạn biết chia sớt với người bất hạnh, thì dù mọi sự có qua đi, nhưng bạn đang có được những kho tàng quý giá khi bạn trao ban cho người khác.
  9. mol

    mol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn "Bụi Ướt" do thành viên yo_hatsukoi gởi lên tại: http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/901272/trang-11.ttvn?v=3zlr5yqo9kk9o9uvtwu7#10288383
    Tôi là tác giả của truyện này, người gởi lên chưa hỏi ý kiến của tôi về việc gởi nó lên một nơi khác, hơn nữa cùng không kèm theo thông tin tác giả của nó. Mong quản lý viên xóa dùm bài viết (và các bài liên quan - post tiếp phần truyện phía sau). Xin cảm ơn '' ''

Chia sẻ trang này